1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội: Thiếu nữ đâm thấu ngực người yêu rồi “bình thản” chờ công an đến

(Dân trí) - Sau nhát đâm thấu ngực người yêu, thấy máu trên người Việt Anh chảy nhiều, Vi lấy áo chít vào vết thương nhưng nạn nhân đã tử vong. Xác định đã gây ra chuyện động trời, cô gái trẻ “bình thản” ngồi đợi công an đến.

Ngày 28/11, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Lê Hà Vi (SN 1997, trú tại phường Tân Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội) ra xét xử sơ thẩm về tội “Giết người”.

Lê Hà Vi tại phiên xử sơ thẩm ngày 28/11.
Lê Hà Vi tại phiên xử sơ thẩm ngày 28/11.

Cáo trạng truy tố cũng như diễn biến phiên tòa cho thấy, bị hại trong vụ án là anh Đỗ Việt Anh (trú tại Thanh Trì, Hà Nội), người yêu của bị cáo. Sau thời gian yêu đương, Vi thường xuyên bị bạn trai cư xử thô bạo.

Tối 14/11/2016, anh Việt Anh tìm đến nơi ở của Vi chơi và ngủ lại qua đêm tại đây. Đêm đó, Vi bỏ mặc người yêu một mình để sang nhà người hàng xóm ngủ nhờ.

Chiều hôm sau trở về nhà, Vi chính thức nói lời chia tay nhưng Việt Anh không đồng ý. Cãi vã xảy ra, Vi bị người yêu xông vào bóp cổ, túm tóc và vật đè ra giường.

Đúng lúc ấy, điện thoại của Vi có cuộc gọi đến. Nhận ra người quen của cả hai gọi điện, Việt Anh dừng tay để nghe máy, bảo người này đến ngay nhà Vi. Lợi dụng lúc người yêu nghe điện thoại, Vi nhảy xuống giường thoát thân.

Lo sợ sẽ bị người yêu đánh tiếp, thấy con dao gọt hoa quả trong phòng ngủ, Vi cầm sẵn trên tay. Ít phút sau, nghe tiếng người phụ nữ nói chuyện qua điện thoại lúc trước gọi bên ngoài, Việt Anh không mở cửa mà lại trêu đùa, chọc tức Vi.

Trong cơn tức giận, Vi nhảy bổ lên giường, dùng con đâm một nhát vào ngực phải Việt Anh khi nạn nhân đang nằm nghiêng nghịch điện thoại. Ngay sau đó, Vi vội buông dao ra mở cửa bảo người phụ nữ quen biết gọi xe cấp cứu.

Thấy máu trên người Việt Anh chảy nhiều, Vi cũng lấy áo chít vào vết thương. Tuy nhiên, khi đội y tế lưu động đến nơi, nạn nhân đã tử vong. Xác định đã gây ra chuyện động trời, Lê Hà Vi “bình thản” ngồi đợi công an đến làm việc.

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định, nạn nhân chỉ bị đâm đúng một nhát nhưng thấu ngực, dẫn đến tử vong do mất máu cấp. Bị cáo cũng có dấu hiệu bị người khác tấn công, gây ra các vết trầy xước trên vùng cổ.

Tại phiên tòa sơ thẩm ngày 28/11, Lê Hà Vi trình bày, quá trình quan hệ yêu đương với bị hại, bị cáo luôn bị Việt Anh cư xử không đúng mực, thậm chí là thô bạo. Do đó, sự ấm ức trong lòng Vi ngày càng tích tụ.

Cũng theo trình bày của Vi, bị cáo không cố ý tước đoạt mạng sống của Việt Anh. Việc đâm nhát dao chí mạng vào ngực bạn trai chỉ mang tính bộc phát.

Sau xem xét một cách toàn diện vụ án, HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt Lê Hà Vi 16 năm tù về tội danh “Giết người”.

Tiến Nguyên