1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TP.HCM:

Giết mẹ, vùi lấp đất rồi trồng cây lên trên để phi tang

(Dân trí) – Bị mẹ la rầy vì lười lao động, ăn chơi, lêu lỏng, Triều đã lợi dụng lúc mẹ đang chải tóc, cầm dao đâm chết người đã sinh ra mình. Gây án xong, Triều bình tĩnh vùi xác mẹ dưới mương rồi trồng cây lên trên để phi tang.

Ngày 2/8, TAND tối cao tại TPHCM mở phiên tòa phúc thẩm, bác đơn kháng cáo, tuyên y án tử hình đối với bị cáo Nguyễn Thế Triều (còn gọi là Niễn, SN 1983, ngụ xã Tân Trung, thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang) về tội “Giết người”.

Theo bản án sơ thẩm, Triều là gã thanh niên chơi bời, lêu lỏng và thường gây mất an ninh trật tự tại địa phương. Năm 2004, Triều bị phạt 9 tháng tù giam về tội: “Trộm cắp tài sản”. Sau khi thi hành án xong, Triều về ở nhà với mẹ già là bà Châu (66 tuổi). Thấy con ra tù nhưng vẫn chứng nào tật nấy, không có việc làm nên bà Châu thường la mắng, quở trách.

Cho rằng mẹ già khó tính, không thương mình, Triều nhiều lần nung nấu ý định giết mẹ để thỏa mãn ý định đoạt cuộc sống của mình trong căn nhà. Ngày 31/8/2012, do không chịu nổi với cái tính ngang bướng, hỗn xược của con, bà Châu đã thẳng thừng đuổi Triều ra khỏi nhà.
 
Chập choạng tối, Triều quay về thì thấy mẹ đang ngồi chải tóc phía sau vườn. Triều liền lấy con dao phay tiến về phía mẹ, chém xối xả làm mẹ mình đứt 1/3 gáy phía cổ sau. Bà mẹ bất hạnh gục hẳn sau những nhát dao lạnh lùng của con mình.
 
Gã con trai bất hiếu bị tòa phúc thẩm bác kháng cáo, tuyên y án tử hình
Gã con trai bất hiếu bị tòa phúc thẩm bác kháng cáo, tuyên y án tử hình

Ngay khi mẹ chết, Triều liền kéo xác mẹ đến một con mương cạn để chôn, sau đó trồng cây lên hòng phi tang.

Thấy bà Châu bỗng dưng không còn lảng vảng sau vườn như mọi ngày, nhiều người hàng xóm đem thắc mắc hỏi chính quyền địa phương. Trưa 11/9/2012, ông Ngô Hoàng Phi, trưởng công an xã Tân Trung đến nhà bà Châu để tìm hiểu sự việc.
 
Gặp Triều, ông Phi hỏi thông tin về bà Châu thì Triều bảo mẹ đã lên TPHCM thăm người thân hơn 10 ngày rồi mà vẫn chưa về. Tuy nhiên, khi hỏi địa chỉ cụ thể của người thân trên TPHCM, nơi mà bà Châu đến thì Triều tỏ vẻ ú ớ, lơ mơ. Nghi ngờ có sự khuất tất trong lời nói của chàng thanh niên kém tài nhưng lắm tật hư hỏng, ông Phi đã báo cáo sự việc lên công an thị xã.

Khi công an kiểm tra nhà Triều thì phát hiện phía sau nhà có một mương nước cạn đã được lấp đất, trồng cây lên trên. Tiến hành đào lớp đất bùn còn mới toanh dấu cuốc xẻng, cơ quan chức năng phát hiện thi thể bà Châu bị vùi lấp trong tình trạng phân hủy. Biết không thể che đậy sự thật, sợ bị bắt, Triều đã nhanh chân bỏ trốn.

Tuy nhiên, ngay ngày 12/9/2012, Triều bị Cơ quan CSĐT – Công an tỉnh Tiền Giang thực hiện lệnh bắt khẩn cấp. Tại cơ quan công an, gã con bất nhân, bất hiếu đã khai nhận toàn bộ hành vi man rợ của mình.

Công Quang