1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đồng Nai:

Giết mẹ già lấy tiền đóng hụi

(Dân trí) - Được em trai nhờ coi nhà và chăm sóc mẹ, trong lúc mẹ ngủ, Nguyễn Thị Phin lấy chày đập đầu mẹ tử vong, sau đó lấy nữ trang của mẹ đem bán rồi tiêu xài và đóng hụi….

Ngày 25/9, TAND tỉnh Đồng Nai mở phiên tòa xét xử lưu động, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Phin (57 tuổi, ngụ xã Bình Minh, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) tù chung thân về 2 tội “Giết người” và “Cướp tài sản”.

Nguyễn Thị Phin tại phiên tòa xét xử lưu động
Nguyễn Thị Phin tại phiên tòa xét xử lưu động

Theo cáo trạng, bà Phạm thị Sê (80 tuổi) sống cùng con trai là anh Nguyễn Văn Nghĩa tại ấp Tân Bắc (xã Bình Minh, huyện Trảng Bom). Vào khoảng 7h ngày 18/2/2015, anh Nghĩa nhờ Phin (là chị gái) coi nhà và chăm sóc mẹ để gia đình anh đi chúc tết.

Do biết mẹ có nhiều tiền vàng cất trong tủ nên Phin hỏi xin tiền nhưng bà không cho. Khoảng hơn 12h cùng ngày, Phin thấy mẹ nằm ngủ trưa nên xuống khu nhà bếp lấy 1 cái chày bằng gỗ đi vào phòng ngủ đập vào đầu bà Sê. Nghĩ  mẹ chưa chết nên Phin đánh tiếp 1 cái vào đầu bà gây tử vong.

Sau đó, Phin mang chày gỗ rửa sạch, cất trên bồn rửa chén rồi quay vào phòng ngủ của mẹ mở tủ chiếm đoạt 3 triệu đồng cùng trang sức (20 chiếc nhẫn đeo tay 24k, 6 chiếc nhẫn 18k, 1 dây chuyền và 1 chiếc lắc tay bằng vàng) tổng trị giá hơn 100 triệu đồng.

Sau khi giết mẹ và chiếm đoạt tài sản, Phin đã ra cửa hông, khóa cửa về nhà mình tắm rửa rồi mang toàn bộ số nữ trang chiếm đoạt được ra tiệm vàng bán lấy tiền tiêu xài và đóng tiền hụi và coi như không có chuyện gì.

Đến ngày 26/2/2015, Phin bị Công an tỉnh Đồng Nai tiến hành bắt khẩn cấp.

Giang Nhi