Giết con trong lúc say xỉn

(Dân trí) - Hung thủ đã 64 tuổi, thường uống rượu say xỉn. Tối 22/11, khi bị ma men “làm chủ”, ông này đã đâm chết chính con trai mình.

Thông tin từ cơ quan công an, ngày 23/11, ông Trương Quang Hàm (64 tuổi) ở Đông Ngạc, Từ Liêm, Hà Nội đã tới công an huyện Từ  Liêm đầu thú tội giết người. Trước đó, tối ngày 22/11, sau khi uống rượu say, ông Hàm về nhà mắng chửi nhiều người trong gia đình. Được vợ can ngăn, ông đã lên gác ngủ. Nhưng đến 21h, ông Hàm thức dậy xuống nhà tiếp tục cãi cọ. Thấy bố say rượu, anh Trương Ngọc Dương (35 tuổi), con trai ông Hàm, đã can ngăn. Bực mình, ông Hàm vào bếp lấy một con dao gọt hoa quả đâm mạnh vào ngực con trai.

Khi anh Dương bỏ chạy ra đường, ông Hàm tiếp tục đuổi theo. Gặp con dâu trên đường, ông Hàm lăm lăm con dao trong tay khiến chị này phải van xin bố chồng. Anh Dương được người dân đưa đi cấp cứu ngay sau đó nhưng vì vết thương quá nặng nên đã tử vong.

Tại bệnh viện E, nguyên nhân cái chết của nạn nhân được xác định là do vết đâm trúng tim. Một cán bộ điều tra công an huyện Từ Liêm cho biết, ông Hàm từ lâu mắc chứng hay uống rượu. Mỗi lần say xỉn lại về gây hấn với mọi người trong gia đình. Vợ chồng ông Trương Quang Hàm đều đã về hưu, hiện đang sống cùng anh Dương, kinh doanh cửa hàng internet.

Phúc Hưng