1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Nghệ An:

Giết chồng, lĩnh 15 năm tù giam

(Dân trí) - Người đàn bà đầu đã hai thứ tóc co ro trước vành móng ngựa. Những lời nói như “dính” vào nhau khi bà thuật lại quá trình phạm tội của mình - một người đàn bà mang tội giết chồng.

Bị cáo Nguyễn Thị Liên trước vành móng ngựa.
Bị cáo Nguyễn Thị Liên trước vành móng ngựa.

Sáng ngày 14/7, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử vụ án giết người đối với bị cáo Nguyễn Thị Liên (SN 1961, trú tại xã Nam Hưng, Nam Đàn, Nghệ An). Nạn nhân là ông Bùi Văn Vừa - chồng của bị cáo.

Người đàn bà đứng gục đầu trước vành móng ngựa, thỉnh thoảng từ hai hàng nước mắt rỉ ra. Đầu 2 thứ tóc nhưng bà không có được tuổi già an nhàn như những người khác khi đang phải đối mặt với án phạt giết người.

Ngồi dưới hàng ghế đại diện cho người bị hại là 3 đứa con của bà - những đứa con đen đúa, khắc khổ hằn lên những khuôn mặt giống nhau. Mặc dù là đại diện cho người đã khuất nhưng họ đến đây xin tòa xem xét giảm nhẹ cho bị cáo - cũng chính là mẹ của mình.

Trong phiên tòa, hình ảnh của người vợ ghê gớm cũng đã dần được bộc lộ qua lời khai của bị cáo, kết luận điều tra và chính những đứa con của nạn nhân.

Bị cáo Nguyễn Thị Liên kết hôn với ông Bùi Văn Vừa và có với nhau 4 mặt con. Trong cuộc sống, hai vợ chồng không tránh khỏi những lúc cãi vã hay va chạm. Thỉnh thoảng có tý rượu trong người, ông Vừa cũng hăm dọa hay cho vợ vài nắm đấm. Không nhẫn nhục, cam chịu như những người đàn bà thôn quê khác, có lần bà Liên vác dao đuổi ông Vừa chạy trối chết. Mặc dù to khỏe hơn nhưng ông vẫn dính nhát dao của vợ.

Hồi đó, đứa con út còn nhỏ nên chính quyền địa phương cũng chỉ gọi hai vợ chồng lên nhắc nhở, hòa giải. Hai người vâng vâng, dạ dạ rồi dắt nhau về. Cứ tưởng sau cái lần ấy thì hai vợ chồng sẽ thay đổi nhưng dù đã hết sức kiềm chế, khi say rượu ông Vừa vẫn lôi vợ ra hầm hè, chửi bới hay “tặng” vợ vài cái bạt tai.

Giọt nước mắt hối hận muộn mằn của người đàn bà mang tội giết chồng.
Giọt nước mắt hối hận muộn mằn của người đàn bà mang tội giết chồng.

Ức lắm, bà Liên đi gọi anh em, chú bác đến. Mọi chuyện lại được giải quyết êm thấm nhưng trong lòng người đàn bà ấy vẫn không “nuốt” được cục tức. Tối ngày 8/4/2014, ăn cơm xong, ông Vừa đi ngủ, bà Liên xem ti vi. Xem một mình cũng chán, bà tắt ti vi vào giường ngủ. Ông Vừa “gạ gẫm” vợ nhưng bà Liên từ chối.

Không chịu, ông Vừa chửi vợ, rồi lôi cả ông bà nhạc ra réo. Bà Liên dọa đi kêu chú bác, ông Vừa nổi xung, giáng cho vợ một cú đấm vào mũi rồi lôi vợ ra sân đánh. Ông Vừa vào nhà lấy thanh sắt đánh vợ, bà Liên chạy ra gốc xoài ngồi. Kiếm được thanh sắt, ông Vừa kéo vợ vào sân, đánh cho 3 cái vào mông. Uất ức, bà Liên giằng được thanh sắt, giang tay vụt liên tiếp nhiều nhát vào đầu, vào mặt chồng.

Thanh sắt rơi xuống đất, ông Vừa cúi xuống nhặt. Bà Liên chạy đi lấy chiếc cuốc đang dựng gần đó rồi giáng hai nhát vào sau đầu chồng. Thấy chồng gục xuống, bà Liên đi vệ sinh rồi vào giường nằm. Đến 6h sáng ngày 9/4, bà Liên chạy đến nhà hàng xóm nhờ đưa chồng đi viện nhưng ông Vừa đã chết từ trước đó.

Biết ông Vừa đã chết, bà Liên thay quần áo cho chồng. Sau đó, bà vào nhà lau sạch mọi dấu vết, tháo màn xuống đi giặt và rửa sạch vết máu trên cuốc rồi đi cất giấu. Khi mọi người đến tắm rửa, khâm lượm cho ông Vừa, phát hiện nhiều dấu vết bất thường trên người, đầu của nạn nhân. Biết khó trốn tránh được pháp luật, đầu giờ chiều ngày 9/4, bà Liên đến cơ quan điều tra Công an huyện Nam Đàn đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội.

Tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Thị Liên thành khẩn khai nhận mọi hành vi phạm tội. Bà Liên cho rằng mình không chủ ý giết chết chồng mà do quá bức xúc việc ông Vừa vô cớ đấm bà chảy máu mũi, dùng thanh sắt đánh vào mông mình, trong lúc nóng giận, thiếu kiềm chế, bà đã lấy cuốc đánh vào đầu chồng. Sau khi biết ông Vừa chết, sợ bị phát hiện, phải đi tù nên tìm cách xóa mọi dấu vết. Trong suốt quá trình thẩm vấn, tranh luận tại phiên tòa, bà Liên luôn khẳng định chỉ có một mình mình gây ra vụ án mạng này.

Bị cáo Nguyễn Thị Liên đón nhận mức án 15 năm tù giam với thái độ khá bình thản.
Bị cáo Nguyễn Thị Liên đón nhận mức án 15 năm tù giam với thái độ khá bình thản.

Đại diện Viện KSND tỉnh Nghệ An giữ quyền công tố tại phiên tòa cho rằng, vụ án xuất phát từ một mâu thuẫn hết sức nhỏ nhặt trong đời sống vợ chồng nhưng bị cáo đã hành động hết sức độc ác, dã man. Bị cáo đã gây ra tới 23 vết thương, chủ yếu là trên đầu, gáy của nạn nhân. Hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, cần thiết phải cách ly khỏi đời sống xã hội một thời gian dài.

Nghe Viện KSND luận tội, bà Liên chỉ khóc và xin tòa xem xét để có cơ hội trở về thay chồng lo cho con, cháu. Người con trai của bà Liên năm nay hơn 30 tuổi cũng chưa lập gia đình. Sau cái tội tày đình của mẹ, giấc mơ về mội mái ấm nho nhỏ của riêng mình của anh càng mong manh hơn khi mang tiếng là con của kẻ giết chồng.

Đứng trước phiên tòa, 3 người con đều đồng loạt xin tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt cho mẹ đồng thời không yêu cầu bồi thường dân sự. Trong lúc chờ HĐXX nghị án, bà Liên chỉ ngồi khóc. Bà không dám ngoái lại nhìn các con mặc dù chỉ cách chúng có vài bước chân.

Sau khi xem xét toàn diện các chứng cứ cũng như các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Liên 15 năm tù giam về tội giết người. Người đàn bà đầu hai thứ tóc dường như đã lường trước được hình phạt mà pháp luật dành cho mình nên đón nhận với thái độ khá bình thản.

Trên đường được dẫn giải ra xe đặc chủng, bà cố gắng ngoái lại dặn dò hai đứa con gái đang quýnh quáng chạy theo. Chẳng rõ bà nói gì, chỉ thấy khuôn mặt 2 ba mẹ con nhòe nhoẹt trong nước mắt.

Hoàng Lam