1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Giấu hơn 2,5kg heroin trong túi kẹo, đậu phộng

(Dân trí) - Để vận chuyển ma túy, Lee Loke Dah đã chia nhỏ và giấu ma túy trong các viên nén hình con nhộng, bên ngoài là vỏ đậu phộng, kẹo sầu riêng một cách rất tinh vi.

Sáng ngày 29/4, TAND TPHCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên án tử hình đối với bị cáo Lee Loke Dah (sinh năm 1976, quốc tịch Singapore) về tội “vận chuyển trái phép chất ma túy”.

Bị cáo Lee Loke Dah bị tuyên án tử hình
Bị cáo Lee Loke Dah bị tuyên án tử hình

Theo cáo trạng, lúc 16h30 ngày 1/12/2014, tại cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, Hải quan tiến hành kiểm tra hành lý của Lee Loke Dah. Qua kiểm tra, các đơn vị này thu giữ trong va ly đựng hành lý của Lee Loke Dah 2 bịch nylon chứa hạt đậu phộng và 2 bịch nylon chứa kẹo. Bên trong nhân hạt đậu phộng và kẹo chứa viên nén chất bột màu trắng hình con nhộng. Chi cục Hải quan trích 2 mẫu để giám định, qua giám định là chế phẩm Heroin.

Công an TPHCM tiếp tục trưng cầu giám định đối với số ma túy còn lại thu giữ trong va ly hành lý của Lee Loke Dah. Kết quả giám định là chế phẩm Heroin. Tổng trọng lượng chế phẩm Heroin mà Lee Loke Dah vận chuyển là hơn 2,5 kg.

Tại cơ quan điều tra, Lee Loke Dah khai nhận, ngày 28/11/2014, Lee Loke Dah nhập cảnh vào Việt Nam qua cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất. Sau đó, Lee Loke Dah thuê xe taxi đến khách sạn Thái Bình (quận 5, TPHCM) để lưu trú. Khoảng 14h ngày 1/12/2014, Lee Loke Dah đang ngồi ở sảnh khách sạn chờ taxi ra sân bay về nước thì có một người đàn ông (không rõ lai lịch) mang 2 túi nylon màu vàng giống nhau để gần chỗ Lee Loke Dah đang ngồi. Lợi dụng người đàn ông này không để ý, Lee Loke Dah trộm một túi xách (do nghĩ là thức ăn).

Sau khi lấy trộm, Lee Loke Dah nhanh chóng đón taxi ra sân bay. Trên đường đi, Lee Loke Dah tự tay bỏ túi nylon mình trộm được vào va ly của mình. Khi ra sân bay làm thủ tục xuất cảnh, Lee Loke Dah bị bắt quả tang trong hành lý có chứa chế phẩm Heroin với trọng lượng như trên.

Quá trình điều tra, cơ quan điều tra xác định Lee Loke Dah khai không biết túi nylon màu vàng mình nhặt được tại khách sạn là ma túy, sau đó bỏ vào va ly cá nhân để ra sân bay đi Đài Loan là nhằm trốn trách nhiệm hình sự. Đồng thời, Lee Loke Dah cũng không chứng minh được đối tượng sở hữu túi nylon chứa heroin. Do đó, Lee Loke Dah phải chịu trách nhiệm hình sự đối với trọng lượng ma túy hơn 2,5kg chế phẩm heroin bị thu giữ.

Mỹ Dung