1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Giang hồ miệt vườn tác quái

Giá một vụ chém mướn của băng Hải “sầu” là 10 triệu, đánh dằn mặt 5 triệu, cắt một lổ tai 16 triệu đồng! Đêm 22/5, băng côn đồ do Hải “sầu”- tức Lê Minh Hải, sinh năm 1980, ngụ xã Nhị Thành, Thủ Thừa - Long An đã gây ra một vụ đâm chém làm bị thương 6 người, náo động thị trấn Thủ Thừa.

Đây là “thành tích” mới nhất trong hàng loạt vụ đâm thuê chém mướn mà băng giang hồ miệt vườn này gây ra ở địa phương.

 

Đụng đâu chém đó!

 

Ông Đặng Văn Thắng, trưởng ấp 3 Nhà Thương, thị trấn Thủ Thừa, cho biết vào lúc 19 giờ ngày 22/5, ông Nguyễn Văn Phước đến báo có Hải “sầu” kiếm chuyện đánh nhau với gia đình ông. Trước đó, ông Phước từ chối bán thiếu vật liệu xây dựng cho một người ở xã Tân Thành, Thủ Thừa. Người này nhờ Hải “sầu” đến dằn mặt ông Phước. Gia đình ông Phước đã gây gổ với Hải. Trước khi rút đi, Hải “sầu” tuyên bố đúng 20 giờ sẽ quay lại trả đũa. Ông Thắng đã điện thoại báo cho Công an thị trấn Thủ Thừa biết sự việc và triển khai lực lượng dân phòng bảo vệ gia đình ông Phước.

 

Đúng 20 giờ, có 18 tên đi trên 7 chiếc xe gắn máy, tất cả đều che biển số, xuất hiện trước nhà ông Phước. Trong đó có 6 tên cầm mã tấu, các tên còn lại trang bị cây đòn tay vuông xông vào nhà gặp ai chém nấy. Ông Phước bị Hải “sầu” chém một nhát vào đầu gục xuống đất, sau đó bọn đàn em thay phiên chém lên người ông nhiều nhát nữa.

 

Anh Nguyễn Văn Lánh nhà kế bên chạy sang can ngăn liền bị bọn chúng chém 7 nhát vào người. Ba người con của ông Phước cũng bị chúng chém, đánh trọng thương. Bọn chúng còn xông vào phòng ngủ đả thương bà Dương Thị Diệt, vợ ông Phước, đang dùng thân mình che chắn 2 đứa cháu nội. Trên đường rút lui, chúng dùng mã tấu chém vẹt hai bên đường. Ông Đặng Văn Thắng thừa nhận lực lượng dân phòng không ai dám xông vào can thiệp, bảo vệ gia đình ông Phước vì họ không có trang bị công cụ hỗ trợ.

 

“Dịch vụ” đâm chém, đòi nợ thuê

 

Theo tài liệu từ cơ quan công an, Hải từ nhỏ đã bỏ nhà đi bụi, tập hợp một số thanh niên hư hỏng thành lập băng nhóm quậy phá. Lúc đầu, băng này chỉ trêu chọc các cô gái quê. Đến năm 1999 chúng chuyển sang tống tiền những người đi đường, nhất là nữ công nhân làm ca đêm. Khi tống tiền, chúng xưng danh là đàn em Lục Thanh Hào (một đối tượng nghiện ma túy và bị nhiễm HIV, chuyên sống bằng nghề bảo kê gái mại dâm, các quán bia ôm dọc theo Quốc lộ 1A - Long An). Nếu ai đó chống đối không chịu nộp tiền thì chúng đưa ống chích và kim tiêm đe dọa.

 

Sau khi Lục Thanh Hào sa lưới pháp luật, Hải “sầu” đứng ra thế chỗ. Băng Hải “sầu” có quan hệ mật thiết với các băng nhóm côn đồ ở khu vực Cây Da Sà (TPHCM) và các tay anh chị ở Vũng Tàu. Cuối năm 1999, Hải “sầu” tổ chức đánh cướp một tiệm vàng nhưng không thành, y bị bắt và lãnh án 3 năm tù. Trong quá trình thụ án, Hải “sầu” đánh chết một phạm nhân và bị chồng thêm 4 năm tù về tội giết người. Cuối năm 2003, Hải “sầu” được đặc xá trở về địa phương tập hợp lại băng nhóm, mở rộng địa bàn hoạt động.

 

Theo ông Đặng Văn Thắng, gần đây, nhiều người dân địa phương thường đem danh Hải “sầu” ra đe dọa lẫn nhau một khi có xích mích, tranh chấp. Nhiều người dân ở đây cho biết giá một vụ chém mướn của Hải “sầu” là 10 triệu đồng, đánh dằn mặt 5 triệu đồng, cắt một lỗ tai 16 triệu đồng! Còn đòi nợ thì băng của Hải “sầu” thu 10% trên số tiền thu được.

 

Một thanh niên tên Nhí ở cạnh nhà ông Thắng bị Hải “sầu” đâm lòi ruột nhưng không dám tố giác. Anh Đ.T.H. bị Hải “sầu” lấy thẹo nhưng đành chịu thua. Trước hôm chém người nhà ông Phước, Hải “sầu” đã chém một người ở xã Tân Thành, vì người này ngăn không cho con gái họ có quan hệ yêu đương với một đàn em của y.

 

Công an huyện Thủ Thừa - Long An vừa khởi tố vụ án chém người tại nhà ông Nguyễn Văn Phước; bắt tạm giam Nguyễn Văn Tùng, Nguyễn Văn Đảo, Trần Văn Châu và Đặng Phương Thanh Đức, là đàn em của Hải “sầu”. Riêng Hải “sầu” đã bỏ trốn. Cơ quan công an cũng đã xác định được danh tính những đàn em còn lại của Hải và đang động viên gia đình đưa ra đầu thú.

 

Theo Người lao động