1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Giám đốc thuê người giết cấp phó bật khóc trước tòa

(Dân trí) - Dù chính mình là người “vung tiền” thuê đàn em xử cấp phó, nhưng trước tòa, khi nhắc đến người đồng hương từng hùn tiền làm ăn với mình, Ngô Quang Trưởng không kìm được nước mắt.

Phiên tòa xét xử Ngô Quang Chướng (tức Ngô Quang Trưởng, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư kinh doanh nhà Hoàng Hải) thuê người giết ông Đặng Xuân Sỹ, phó giám đốc công ty, diễn ra trong tình trạng an ninh được thắt chặt. Bởi trong những bị cáo “máu mặt” có Vũ Văn Luân, tức Luân “con”, là đàn em của Dung Hà (trùm giang hồ đất Cảng). Để đảm bảo an ninh cho phiên tòa và những người dự khán, chỉ có những người liên quan và phóng viên được vào tham dự.
 
Giám đốc thuê người giết cấp phó bật khóc trước tòa - 1
Băng nhóm sát hại ông Đặng Xuân Sỹ hầu tòa
Trước vành móng ngựa, bị cáo Ngô Quang Trưởng bật khó nức nở khi tòa thẩm vấn về mối quan hệ, động cơ khiến Trưởng thuê người giết ông Đặng Xuân Sỹ. “Dù có bù đắp gì đi chăng nữa cũng không thể chuộc lại lỗi lầm mà bị cáo đã gây ra”, Trưởng ngậm ngùi khi nói về bị hại Đặng Xuân Sỹ.
 
Trả lời phần thẩm vấn của luật sư, Ngô Quang Trưởng cho biết, trước đó Trưởng đã có thỏa thuận với ông Sỹ rằng: “Ông Sỹ sẽ không thưa kiện bất cứ nơi đâu”. Nhưng ông Sỹ đã làm điều ngược lại. Tức giận vì Sỹ “nuốt lời”, Trưởng đã nhờ Luân tổ chức đàn em đánh ông Sỹ. “Tôi rất hối hận đã gây ra cái chết của anh Sỹ”- bị cáo Trưởng nói.
 
Giám đốc thuê người giết cấp phó bật khóc trước tòa - 2
Trưởng hối hận vì đã sai đàn em sát hại cấp phó

Trong khi đàn anh Ngô Quang Trưởng thành khẩn thừa nhận tội lỗi của mình thì Luân “con” và đám thuộc hạ là những kẻ đã trực tiếp gây ra cái chết cho ông Đặng Xuân Sỹ lại quanh co chối tội.

Vũ Văn Luân, người bị cáo buộc là mắt xích quan trọng trong vụ án, khai báo quanh co và đổ hết tội cho đám đàn em. Luân khai việc tổ chức đàn em đánh ông Sỹ chỉ vì muốn “giúp anh Trưởng”.

Bị cáo Bùi Quốc Huy trong quá trình điều tra vụ án được điều tra viên đánh giá là thành khẩn khai báo, giúp cơ quan điều tra nhanh chóng phá án. Nhưng trước tòa, bị cáo này cũng quanh co chối tội, quay ngoắt 180 độ lời khai trước đó của mình. Thậm chí bị cáo còn to tiếng cãi vã tay đôi với vị đại diện Viện kiểm sát giữ quyền công tố tại tòa khiến chủ tọa phải lên tiếng nhắc nhở.
 
Giám đốc thuê người giết cấp phó bật khóc trước tòa - 3
Luân "con", người liên quan trực tiếp đến cái chết của ông Sỹ

Động cơ giết ông Sỹ, Huy cho rằng chỉ vô tình “vướng” vào vụ án này bởi trước đó không ai hứa hẹn hay cho Huy biết kế hoạch đánh, giết ông Sỹ.

Bị cáo Ngô Chí Huẩn cũng “nối gót” đàn anh, khăng khăng chối tội. Huẩn phủ nhận mối quan hệ với Ngô Quang Trưởng. “Bị cáo không biết ông Trưởng cũng như không biết gì về mối quan hệ làm ăn giữa ông ấy với ông Sỹ”, Huẩn khai.

Trong khi đó, người nhà bị hại Đặng Xuân Sỹ có mặt tại phiên tòa bày tỏ sự bức xúc trước kiểu làm ăn gian dối và thói côn đồ của Trưởng cùng đám thuộc hạ. Người nhà của bị hại trong vụ án cung cấp thêm cho phóng viên những lá thư tay, đơn tố cáo của ông Sỹ khi còn sống để “vạch trần bộ mặt thật” của Trưởng và đồng bọn.

Công Quang