1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Giải cứu 4 cô gái bị nhốt trong “động quỷ”

(Dân trí) - Phát hiện chỗ mình xin vào làm là quán karaoke “ôm”, nhiều cô gái đã làm đơn xin nghỉ việc. Tuy nhiên quản lý nhà hàng không giải quyết và bắt nhốt họ vào phòng kín, ép phải tiếp tục làm việc.

Ngày 25/3, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) - Công an TPHCM cho biết đã bàn giao hồ sơ cùng 4 nghi can là: Nguyễn Xuân Thành (48 tuổi - chủ nhà hàng karaoke “ôm” Ngọc Hiếu, số 232A đường Lê Văn Thịnh, phường Cát Lái, quận 2), Nguyễn Thị Kiều (45 tuổi, vợ của Thành, cùng ngụ quận 2), Dương Hoàng Hân (22 tuổi) và Kim Chươne (28 tuổi, cùng quê Trà Vinh) cho công an quận 2 để tiếp tục điều tra, làm rõ về hành vi “bắt giữ người trái pháp luật”.

4 nghi can tại cơ quan công an
4 nghi can tại cơ quan công an
Ngoài ra, Phòng PC45 cũng đang truy bắt một nghi can tên N. (là quản lý của nhà hàng karaoke Ngọc Hiếu) để mở rộng điều tra.

Theo thông tin ban đầu, sáng 23/3, chị B. (quê Bình Định) đã đến Công an TP HCM tố cáo vợ chồng Thành có hành vi giam giữ chị cùng một số nữ tiếp viên khác tại quán Ngọc Hiếu.

Chị B. cho biết, ngày 18/3 chị lên mạng tìm việc làm thì được một trung tâm giới thiệu vào làm ở nhà hàng Ngọc Hiếu. Tuy nhiên khi đến thử việc, chị B. phát hiện đây là quán karaoke “ôm” trá hình nên xin nghỉ. Thế nhưng quản lý nhà hàng không giải quyết yêu cầu của chị B. và nhốt chị vào phòng kín ép phải tiếp tục làm việc.

Đến ngày 20/3, quán Ngọc Hiếu tiếp tục nhận chị H. (quê miền Tây) vào làm, khi biết đây là quán Karaoke “ôm” thì chị H. cũng xin nghỉ, sau đó cũng bị nhốt chung với chị B. và một số nữ nhân viên khác.

Khi bị giam giữ chung, các cô gái đã lên kế hoạch bỏ trốn khỏi “động quỷ”. Tuy nhiên để tránh bị phát hiện, các cô gái tỏ ra nghe lời quản lý và chịu tiếp khách.

Trong thời gian bị giam, chị B. đã bắn tin ra ngoài nhờ một số người bạn đến giả làm khách chơi để giải cứu.

Theo kế hoạch, sáng 21/3 có 2 người bạn trai đến quán karaoke Ngọc Hiếu giả như khách và yêu cầu chị H., chị B. ra tiếp. Lợi dụng sự mất cảnh giác của quản lý và các nhân viên khác, 2 cô gái này đã bỏ trốn.

Tuy nhiên chị H. đã bị quản lý và các nhân viên của nhà hàng bắt lại, riêng chị B. thoát được nên đến công an TPHCM trình báo.

Tiếp nhận trình báo của nạn nhân, Công an TPHCM đã giao cho Đội 2 (đội phòng chống tội phạm có tổ chức) vào cuộc xác minh.

Quán karaoke ôm Ngọc Hiếu
Quán karaoke "ôm" Ngọc Hiếu
Sau khi xác định thông tin trình báo có căn cứ, khoảng 10h sáng 24/3, các trinh sát Đội 2  - Công an TPHCM phối hợp với công an quận 2 đã ập vào quán karaoke Ngọc Hiếu giải cứu được 4 cô gái (tuổi đời từ 18 -20) đang bị nhốt trong một căn phòng. Đáng nói là công an không tìm thấy chị H. (nạn nhân bỏ trốn và bị nhân viên quán karaoke Ngọc Hiếu bắt lại trước đó).

Tại cơ quan công an, các nghi can đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Trong đó, Nguyễn Xuân Thành khai nhận, sau khi tuyển được cô gái và phải trả chi phí 1 triệu đồng/ người. Tuy nhiên vì sợ các cô gái không làm việc nên y đã ra lệnh cho quản lý nhốt những người này trong một căn phòng tại quán và cử người canh gác.

Riêng về trường hợp của chị H., Thành khai sau khi bắt giữ trở lại quán, quản lý N. đã đánh đập và lục lấy hết tài sản rồi thả ra.

Hiện công an đang truy bắt N. để mở rộng điều tra.

Đình Thảo