1. Dòng sự kiện:
  2. Bà bạo hành dã man cháu nội 12 tuổi
  3. Hoa hậu Thùy Tiên hầu tòa
  4. Thi thể cô gái trong cốp ô tô ở TPHCM

TPHCM:

Giả danh giang hồ tống tiền tình địch

(Dân trí) - Tình cờ biết được mối quan hệ vụng trộm giữa ông Q và bạn gái, Đề liên tiếp nhắn tin sặc mùi xã hội đen để uy hiếp, tống tiền tình địch. Vừa nhận tiền lần 2 đối tượng này bị các trinh sát ập vào bắt.

 

Ngày 19/10, cơ quan CSĐT công an TPHCM vừa khởi tố vụ án, bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Đề (36 tuổi, quê Ninh Bình, trú huyện Nhà Bè) về hành vi “cưỡng đoạt tài sản”.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Nguyễn Văn Đề khai nhận, trong một lần tình cờ mượn điện thoại di động của chị H (bạn gái Đề) phát hiện một số điện thoại lạ gọi đến. Âm thầm điều tra Đề biết được đó là số điện thoại của ông Q (giám đốc một dự án ở Miền Tây).

Biết ông Q giàu có lại có gia đình nên Đề nghĩ ra cách nhắn tin tống tiền ông Q. Không chỉ nhắn tin tống tiền đơn thuần mà Đề còn tự xưng là giang hồ đất bắc, đe dọa nếu ông Q không đáp ứng yêu cầu, sẽ xử “đẹp”.

Lo sợ đến tính mạng và danh dự nên ông Q đưa cho Đề 20 triệu đồng. Nhưng chỉ vài ngày sau Đề tiếp tục nhắn tin cho ông Q, buộc phải đưa thêm 20 triệu đồng nữa. Địa điểm nhận tiền tại một quán cà phê trên đường Phạm Ngọc Thạch (quận 3).

Lần này, khi Đề đang nhận tiền thì các trinh sát thuộc đội phòng chống tội phạm có tổ chức ập vào bắt quả tang.
 
Hiện cơ quan chức năng đang mở rộng điều tra làm rõ. 

Trung Kiên