TPHCM:

Dùng gối đè ngạt con, rồi treo cổ tự tử

(Dân trí ) – Người mẹ đã dùng gối đè con ngạt thở, sau đó dùng dây điện tự siết cổ để tự vẫn nhưng bất thành.

Đến chiều tối 17/10, cơ quan CSĐT công an huyện Nhà Bè vẫn đang khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ án mạng thương tâm làm bé Phạm Nguyễn Anh Thư (1 tuổi) chết tại xã Nhơn Đức, huyện Nhà Bè, TPHCM. 

 

Chị Nguyễn Thị Hoài An đang cấp cứu tại bệnh viện Nhà Bè dưới sự giám sát của công an
Chị Nguyễn Thị Hoài An đang cấp cứu tại bệnh viện Nhà Bè dưới sự giám sát của công an
 
Thông tin ban đầu, khoảng 11h45’ trưa cùng ngày, một số người dân  nghe tiếng trẻ nhỏ khóc ở căn nhà tại ấp 3 Nhơn Đức, huyện Nhà Bè, TPHCM.

Sau đó nhiều người dân trong khu phố kiểm tra thì phát hiện chị Nguyễn Thị Hoài An (25 tuổi, ngụ ở huyện Nhà Bè) đang trong tư thế treo cổ, trên tay có ôm con gái là cháu Phạm Nguyễn Anh Thư .
 
Mọi người lập tức phá cửa, giải cứu hai mẹ con và báo chính quyền địa phương.
 
Khi đưa được hai mẹ con xuống đất thì người dân phát hiện cháu Phạm Nguyễn Anh Thư đã tử vong, riêng Nguyễn Thị Hoài An vẫn còn sống nên được đưa đi cấp cứu.

 

Đến 16h cùng ngày, bác sĩ Nguyễn Hữu Thơ, Giám đốc Bệnh viện huyện Nhà Bè cho biết, khi tiếp nhận bệnh nhân An thì trên cổ chị An có dấu dây điện thắt treo cổ, chị An bị phù mắt do thiếu khí oxy. Hiện bệnh nhân đã được các bác sĩ cứu sống và tỉnh táo.

 
Cung cấp thông tin cho bệnh viện, người mẹ này cho biết đã dùng gối nhấn vào mặt con 1 tuổi đến khi bé chết, rồi dùng dây điện treo cổ.
 
Thi thể cháu bé đã được khám nghiệm và bàn giao cho gia đình lo hậu sự. Riêng Nguyễn Thị Hoài An đã được chuyển lên bệnh viện tuyến trên để tiếp tục điều trị và chịu sự giám sát của công an.
 
Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Thảo Trần