1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM

Dùng dao cướp ở cửa hàng viễn thông vì nợ… “tín dụng đen”

(Dân trí) - Bị truy nợ gắt gao vì vay vốn “tín dụng đen”, Tài “cận” lo sợ ảnh hưởng đến uy tín gia đình nên nảy sinh ý định kiếm tiền trả nợ bằng cách… dùng dao kề cổ nữ nhân viên cửa hàng viễn thông để cướp.

Sáng nay, 3/8, Công an quận Tân Phú (TPHCM) cho biết đang củng cố hồ sơ, khởi tố Vũ Viết Tài (tự Tài “cận”, sinh năm 1994, ngụ quận Phú Nhuận) về hành vi “cướp tài sản”. Đây là nghi can gây ra vụ cướp táo tợn, cầm dao kề vào cổ nữ nhân viên cửa hàng Viettel trên đường Thạch Lam, phường Phú Thạnh, quận Tân Phú.

Dùng dao cướp ở cửa hàng viễn thông vì nợ… “tín dụng đen” - 1

Nghi can Tài "cận"...

Dùng dao cướp ở cửa hàng viễn thông vì nợ… “tín dụng đen” - 2

...và con dao gây án.

Tại cơ quan điều tra, Tài “cận” khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình và cho biết, do “sụp hố” đầu tư tiền ảo bitcoin, Tài phải vay vốn của nhiều nhóm tín dụng đen với lãi suất khủng khiếp, mỗi ngày số nợ càng lớn nên Tài bị chủ nợ truy gắt gao. Lo sợ ảnh hưởng đến uy tín của gia đình, Tài đã chủ động mua một con dao có đầu nhọn để sử dụng làm công cụ đi cướp.

Chiều ngày 30/7, Tài mặc áo khoác, bịt khẩu trang, mang ba lô đến cửa hàng Viettel trên đường Thạch Lam, phường Phú Thạnh, quận Tân Phú.

Dùng dao cướp ở cửa hàng viễn thông vì nợ… “tín dụng đen” - 3

Thời khắc tên Tài cầm dao khống chế nữ nhân viên trong cửa hàng Viettel (Ảnh cắt từ clip)

Lúc này, bên trong chỉ có chị Vũ Ngọc P. (28 tuổi, quận 5, là nhân viên cửa hành) đang ngồi tại quầy làm việc. Tài hỏi chị P. có nhận chuyển tiền qua tài khoản hay không. Chị P. nói có thì Tài yêu cầu chuyển 50 triệu đồng.

Qua kiểm tra, chị P. thông báo tài khoản của cửa hàng hiện không đủ tiền thì Tài rời đi. Một lúc sau, Tài quay trở lại đưa tờ giấy có ghi thông tin số tài khoản, người gửi, người nhận cho chị P. và yêu cầu chuyển 10 triệu đồng.

Trong lúc chị P. làm thủ tục chuyển tiền, Tài đi vòng ra phía sau lưng và kề dao vào cổ uy hiếp, đe dọa để cướp tài sản. Chị P. giằng co khiến cả hai ngã xuống sàn. Con dao trên tay văng ra ngoài nên Tài chạy khỏi hiện trường. Chị P. bị trầy xước ở cằm, mu bàn tay phải do giằng co với tên cướp.

Ngay sau khi vụ cướp táo tợn xảy ra, Công an quận Tân Phú đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường ghi lời khai và trích xuất camera thu được hình ảnh rõ nét về đối tượng. Từ hướng tháo chạy của đối tượng, lực lượng trinh sát nhanh chóng khoanh vùng nơi ẩn náu của Tài. Sau hơn 2 ngày rà soát, khuya ngày 1/8, tổ trinh sát đặc nhiệm của Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Tân Phú đã có mặt tài nhà riêng của Tài ở quận Phú Nhuận, vận động Tài ra đầu thú. Ít phút sau, đối tượng đã chấp nhận trình diện tại cơ quan điều tra.

Quá trình điều tra, Tài khai nhận các tài khoản trong mảnh giấy đưa cho chị P. là tài khoản ảo do Tài tự suy nghĩ viết ra, không có thật. Mục đích là Tài làm cho chị P. mất cảnh giác để thực hiện hành vi khống chế chị P. và cướp tiền có tại cửa hàng đại lý viễn thông.

Đăng Lê