TPHCM:

Đủ kiểu “đá xế”

(Dân trí) - Giả danh công an kiểm tra giấy tờ người đi đường, bị phát hiện, băng cướp liền rút roi điện chích nạn nhân ngất xỉu rồi cướp xe. Táo bạo hơn, bọn “đá xế” còn dùng đá hành hung nạn nhân giữa đường buộc chủ xe phải “bỏ của chạy lấy người”.

Ngày 27/1, công an quận Thủ Đức và công an huyện Hóc Môn (TPHCM) đã mở cuộc điều tra, truy tìm các đối tượng gây ra các vụ cướp xe táo bạo trên địa bàn.

 

Vụ thứ  nhất xảy ra vào tối ngày 25/1, tại đường số 3, ấp Mỹ Hòa 2, xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn. Anh Nguyễn Minh Phụng (29 tuổi, ngụ tỉnh Kon Tum, tạm trú huyện Hóc Môn) đi xe gắn máy đến điểm trên bị 2 cặp nam nữ đi 2 xe gắn máy chặn đường, đánh bằng đá cục. Anh Phụng hoảng sợ bỏ xe chạy. Nhóm người kia cướp xe tẩu thoát.

 

Sau đó không lâu, khoảng 23h ngày cùng ngày, chị Nguyễn Thị Tuyết Trinh (22 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai) đi xe gắn máy đến trước Công ty Sam Sung thuộc khu phố 4, phường Linh Trung, quận Thủ Đức thì bất ngờ bị 4 thanh niên đi 2 xe gắn máy vượt lên chặn đầu xe, tự xưng là công an đòi kiểm tra giấy tờ. 

 

Chị Trinh thấy chúng không mặc trang phục công an nên rút chìa khóa vứt đi và tri hô để cầu cứu. Sợ bị lộ, một tên dùng roi điện chích vào hông làm chị Trinh ngã và đánh chị Trinh ngất xỉu rồi cùng đồng bọn cướp xe tẩu thoát. 

 

Hiện cơ  quan chức năng tiếp tục truy tìm tung tích của hai băng “đá xế” trên.

 

Trung Kiên