1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Tuyên Quang:

Đóng giả phụ nữ, sát hại hàng xóm

Nghĩ gia đình nạn bà Bé chuyển đồ đạc, tài sản về nhà mới, Luân về nhà lấy dao, cùng với khẩu trang bịt mặt, khăn trùm đầu và đóng giả phụ nữ đột nhập giết người, cướp tài sản.

Khoảng 1h sáng 1/7, một số gia đình ở thôn Tân Minh, xã Kiến Thiết, huyện Yên Sơn (Tuyên Quang) bất ngờ tỉnh giấc bởi tiếng kêu cứu thảm thiết phát ra từ ngôi nhà mới xây của hai mẹ con bà Nguyễn Thị Bé và Nguyễn Ánh Ngọc (23 tuổi).

Tại hiện trường, bà Bé với nhiều vết thương trên người đang nằm thoi thóp, cạnh đó con trai bà nằm bất tỉnh trên vũng máu. Hàng xóm vội đưa hai mẹ con bà Bé đi bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương ở cổ, gây đứt cuống họng, Ngọc đã tử vong ngay sau đó.

Ngôi
nhà xảy ra án mạng.

Ngôi nhà xảy ra án mạng.

Nhận được tin báo, Đại tá Nguyễn Văn Hòa, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Tuyên Quang trực tiếp cùng các trinh sát xuống hiện trường.

Quá trình khám nghiệm hiện trường, tử thi, lấy lời khai nhân chứng, Đại tá Hòa cùng tổ công tác nhận định đây là vụ án giết người cướp tài sản, kẻ gây án từ 17 đến 35 tuổi. Tuy nhiên, quá trình điều tra gặp nhiều khó khăn do địa bàn xảy ra sự việc cách xa trung tâm, bà Bé không nhận dạng được mặt hung thủ.

Trong lời kể yếu ớt, bà Bé cho biết, đêm xảy ra án mạng, Ngọc ngủ ở ngôi nhà mới xây (chưa láng nền), bà ngủ ở dưới ngôi nhà cũ cạnh đấy. Đêm khuya, tuổi già đang trằn trọc vì khó ngủ thì nghe thấy tiếng bịnh bịnh ngoài sân. Vội chạy ra, bà thấy con trai đang bị kẻ lạ mặt đầu trùm khăn, bịt mặt kín mít cầm dao đâm vào người. Bà Bé vội chạy đến kéo kẻ lạ mặt ra, đối tượng bất ngờ quay sang đâm lên người khiến bà buông tay. Sau đó, đối tượng vứt dao bỏ chạy…

Công
an tỉnh Tuyên Quang lấy lời khai của Phương Văn Luân.

Công an tỉnh Tuyên Quang lấy lời khai của Phương Văn Luân.

Sau nhiều ngày tập trung điều tra, cơ quan Công an khoanh vùng một số đối tượng nghi vấn, đồng thời Đại tá Hòa chỉ đạo trinh sát đưa con dao nhọn gây án đi nhận dạng. Nhìn con dao nhiều gia đình lắc đầu, nhưng có gia đình ở cuối thôn là chị N.T.H. vợ của Phương Văn Luân đã nhận ra con dao của gia đình. Được mời đến cơ quan điều tra, Luân phải khai nhận trước những chứng lý sắc bén của Đại tá Hòa.

Luân khai, thấy gia đình anh Ngọc đang xây nhà, nghĩ rằng sẽ có tiền nên đối tượng lên kế hoạch thực hiện hành vi cướp tài sản để trả nợ. Chiều 30/6, hắn qua nhà bà Bé, đứng từ xa phát hiện bà Bé chuyển bàn thờ lên ngôi nhà mới, nghĩ gia đình nạn nhân chuyển đồ đạc, tài sản, Luân về nhà lấy con con dao, cùng với khẩu trang bịt mặt, khăn trùm đầu và bộ quần áo phụ nữ để tránh nạn nhân nhận ra thân thế.

Khoảng 1h sáng 1/7, Luân đóng giả phụ nữ đột nhập vào ngôi nhà mới của bà Bé và thực hiện vụ án.

Sau khi đâm hai mẹ con hàng xóm, Luân về nhà, lên giường ngủ như không có chuyện gì xảy ra. Sáng hôm sau, Luân còn sang nhà bà Bé đứng cùng đám đông nghe ngóng tình hình, hung thủ còn  nhiệt tình giúp gia đình lo mai táng cho nạn nhân.

Ngày 10/7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tuyên Quang đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam Phương Văn Luân về hành vi giết người.

Theo M.Hiền

Công an nhân dân