1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đoạn kết bi thảm của những mối tình “mù quáng”

(Dân trí) - Sát hại người yêu rồi tự tử - những bi kịch này đã không còn hiếm, luôn khiến dư luận choáng váng bởi cả hung thủ và nạn nhân đều là những người từng có thời gian mặn nồng, thề ước bên nhau.

Khách sạn nơi xảy ra vụ “kết thúc” một mối tình
Khách sạn nơi xảy ra vụ “kết thúc” một mối tình

Trưa 30/10, Nguyễn Thanh K. (33 tuổi, quê Bình Định) điều khiển xe máy chở chị Phạm Nguyễn T.U. (30 tuổi, ngụ quận 3, TPHCM) đến khách sạn nằm trên đường Phan Xích Long (quận Phú Nhuận) thuê phòng số 104. Đến rạng sáng 31/10, nhân viên khách sạn vẫn không thấy khách ra ngoài, nhiều lần liên lạc điện thoại lên phòng nhưng không thấy ai nghe máy. Nghi có chuyện chẳng lành nên mọi người phá cửa xông vào thì kinh hoàng phát hiện cảnh hai người nằm bất động trên chiếc giường ngủ bê bết máu.

Công an quận Phú Nhuận cùng các đơn vị nghiệp vụ công an TPHCM đã có mặt khám nghiệm hiện trường. Công tác khám nghiệm tử thi cho thấy, chị T.U tử vong do ngạt thở, trên cổ có nhiều vết bầm. Còn anh K. có nhiều vết cắt ở tay, một vết đâm ở bụng, tử vong do mất máu cấp.

Bước đầu cơ quan điều tra nhận định, có khả năng đây là một vụ án xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm. K. đã bóp cổ bạn gái đến chết rồi dùng dao tự sát. Một số đồng ghiệp của chị T.U cho biết, giữ anh K. và T.U có tình cảm từ nhiều tháng nay. Do hoàn cảnh gia đình nên cả hai không thể tiếp tục mối quan hệ. Để chấm dứt mọi chuyện, anh K. đã hẹn T.U đến khách sạn “tâm sự” lần cuối thì vụ án xảy ra.

Một vụ án “vì tình” khác cũng đã xảy ra vào sáng 20/9 tại khu nhà trọ ở xã Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai khiến một người chết, 2 người bị thương. Giữa chị Đào Bích Thương (26 tuổi, quê Bình Định) và Hà Quang Tiếp (30 tuổi, quê Hải Dương) vốn có quan hệ tình cảm nhưng do phát hiện Tiếp đã có gia đình nên chị Thương kiên quyết từ bỏ mối quan hệ này.

Căn phòng trọ Tiếp đã dùng dao sát hại hai người con gái rồi tự tử
Căn phòng trọ Tiếp đã dùng dao sát hại hai người con gái rồi tự tử

Nhiều lần níu kéo không được, khoảng 7h30 sáng 20/9, Hà Quang Tiếp thủ dao đến phòng trọ của chị Thương. Tại đây, Tiếp dùng dao đâm liên tiếp vào chị Thương. Cùng lúc này, Đào Bích Thắm (22 tuổi, em gái chị Thương) chạy vào can ngăn cũng bị Tiếp đâm gục tại chỗ. Sau khi “hạ” hai chị em bạn gái, tên hung thủ dùng dao đâm vào người tự sát. Người dân xung quanh phát hiện vụ việc đưa cả 3 đi cấp cứu. Do thương tích nặng, Thắm đã tử vong tại bệnh viện. Chị Thương và tên Tiếp đã qua cơn nguy kịch.

Tại tỉnh Bình Dương trong tháng 9/2013 cũng xảy ra một vụ án sát hại người yêu rồi tự sát vì bị từ chối tình cảm. Theo đó, Nguyễn Văn Việt (32 tuổi, nhân viên bảo trì hệ thống điện, quê Nghệ An và làm việc tại Bệnh viện Vạn Phúc 2, phường Bình Chuẩn, thị xã Thuận An) có tình cảm với chị N.T.H (28 tuổi, nhân viên phòng dược bệnh viện Vạn Phúc 2).

Chị H. phải nhập viện cấp cứu sau khi bị gã cuồng yêu đâm
Chị H. phải nhập viện cấp cứu sau khi bị gã cuồng yêu đâm

Dù Việt nhiều lần ngỏ lời nhưng chị H. đều từ chối, thẳng thắn cho Việt biết chị đã có bạn trai và sắp làm đám cưới. Yêu đơn phương đến mù quáng, Việt đã nghĩ đến chuyện sát hại chị H. rồi tự sát để “không phải xa nhau”. Tối 17/9, Việt tìm cách đưa chị H. đến căn phòng vắng của bệnh viện để nói chuyện. Tại đây, Việt đã khóa trái cửa dùng dao đâm nạn nhân nhiều nhát, sau đó tự đâm vào bụng nhiều nhát để tự sát.

Sự việc sau đó được các đồng nghiệp của chị H. phát hiện, cả hai được chuyển đến bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương cấp cứu. Tuy nhiên, các bác sĩ  xác định, Nguyễn Văn Việt đã chết trước lúc nhập viện, chị H. bị 5 vết đâm gây mất máu khá nhiều nhưng may mắn giữ lại được tính mạng.

Còn rất nhiều các vụ án sát hại người tình rồi tự tử bởi những lý do tương tự như trên. Vậy nguyên nhân, động cơ nào đẩy họ đến cách giải quyết mù quáng đó? Theo Trung tâm tư vấn tình yêu, hôn nhân và gia đình thuộc Hội liên hiệp Thanh niên Việt Nam, sở dĩ có các vụ án đau lòng trên là do trong suy nghĩ của những người này, tình yêu là một vật sở hữu “bất khả xâm phạm”, khi việc sở hữu này vì một lý do chủ quan hay khách quan nào đó không thể duy trì, họ sẽ xuất hiện những suy nghĩ tiêu cực: sát hại người yêu rồi tự tử để cho người yêu mãi thuộc “sở hữu” của mình. Đây gọi là hành vi bị kích động, hành vi này nảy sinh khi con người bị kích thích mạnh về thần kinh, bản thân không tự kiểm soát được những hành động bộc phát xuất phát từ những sự kích thích này.

Gi
Gii tr cn trang b tt k năng sng, k năng x lý tình hung trước khi “dn thân” và con đường tình cm

Một nguyên nhân khác dẫn đến tình trạng này là các bạn trẻ chưa có vốn sống, chưa có kỹ năng giải quyết mâu thuẫn cũng như kỹ năng vượt qua những ức chế bùng phát nhất thời.  Các chuyên gia tâm lý nhận định, các bạn trẻ trong trường hợp này, đang rơi vào trạng thái thiếu tự tin, thiếu kỹ năng vượt qua những khó khăn tất yếu trong tình yêu. Rơi vào những hoàn cảnh này, thay vì chọn cách giải quyết mù quáng, các bạn trẻ nên chia sẻ những khó khăn, mâu thuẫn trong tình yêu cho những người mình tin cậy, để từ đó một phần làm giảm sự ức chế, một phần nhận được những lời khuyên đúng đắn. Nên tìm những trung tâm tư vấn tình yêu để được chỉ ra cách giải quyết tình huống một cách tốt nhất.

Trung Kiên