1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Đi đòi nợ, nam thanh niên đâm chết người

(Dân trí) - Bị hàng xóm của con nợ đánh vào mặt khi đang đòi nợ giúp cho ông bà chủ, Vui liền dùng kéo đâm chết nạn nhân.

Ngày 28/8, TAND TPHCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm lưu động quận 8 và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Vui (SN 1994, quê Hậu Giang) 20 năm tù về tội “Giết người”.

img-8087-1440759487043
Bị cáo trước vành móng ngựa

Theo bản cáo trạng, Vũ Thị Anh Thư cùng chồng là Nguyễn Văn Dự kinh doanh quán ăn nằm tại Quốc lộ 50, ấp 2, xã Đa Phước, huyện Bình Chánh, TPHCM.

Ngoài kinh doanh, vợ chồng Dự còn cho một số người vay tiền trả góp hàng tháng. Tại quán, Nguyễn Văn Vui có nhiệm vụ trông giữ xe và đi thu tiền góp hàng ngày cho vợ chồng Dự.

Khoảng 0h5 ngày 31/1/2015, vợ chồng Dự nhờ Vui đi lấy tiền nợ ở nhà chị Cam Thị Hồng Loan tại đường Dương Bá Trạc, phường 1, quận 8. Khi đến nơi, Vui cùng chủ nhà đang nói chuyện về số nợ. Lúc này, Lê Ngọc An chở bà Trần Muội về nhà (nhà sát vách với chị Loan).

Thấy Vui đứng chắn ngang, bà Muội liền yêu cầu anh này tránh đường khiến cả hai bên xảy ra to tiếng. Bà Muội tát thẳng vào mặt của Vui. Bị đánh, Vui cũng chống trả lại.

Thấy vậy, An đang ngồi trên xe máy liền chạy tới can ngăn và cầm gạch đánh vào đầu của Vui. Bà Muội liền ngăn Vui lại và yêu cầu An chạy đi.

Sau đó, thấy bà Muội tiếp tục chửi bới mình nên Vui đến một quán cơm gần đó lấy một cây kéo và đâm nhiều nhát vào người bà Muội.

Sau khi gây án, Vui lập tức bỏ trốn khỏi hiện trường. Bà Muội được người dân đưa đi cấp cứu nhưng tử vong trước khi nhập viện.

Quế Sơn