1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hải Phòng

Đi dằn mặt đối phương, bị chém lìa bàn tay

(Dân trí) - Vốn xảy ra mâu thuẫn nhỏ nhưng đối tượng đã gọi chiến hữu đi tìm đối phương để dằn mặt. Hậu quả dằn mặt chả được mà còn bị đối phương chém đứt lìa bàn tay trái.

Đi dằn mặt đối phương, bị chém lìa bàn tay - 1

Đối tượng tại cơ quan công an (ảnh Công an Hải Phòng)

Thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP. Hải Phòng hôm nay (7/7) cho biết, đơn vị đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý Trần Văn Tuấn, tức Tuấn “Tỉu” (SN 1977, ở khu Khúc Trì, phường Ngọc Sơn, quận Kiến An, TP. Hải Phòng) về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Theo hồ sơ tại cơ quan công an, trước đó vào khoảng 23h, ngày 30/6, tại cửa số nhà 468 Nguyễn Văn Linh, phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân, xảy ra một vụ xô xát. Hậu quả„ một thanh niên bị chém đứt lìa bàn tay trái.

Tiếp nhận tin báo, Công an quận Lê Chân đã vào cuộc xác định, nạn nhân tên Đỗ Trọng (ở khu Tiến Bộ, phường Ngọc Sơn, quận Kiến An).

Nguyên nhân vụ việc theo điều tra ban đầu của Công an quận Lê Chân là do trước đó Trọng có xảy ra mâu thuẫn với Trần Văn Tuấn tức Tuấn “Tỉu” nên tối ngày 30/6, Trọng đã rủ thêm 2 nam thanh niên khác (chưa rõ địa chỉ, lai lịch) đi tìm Tuấn “Tỉu” để hỏi chuyện.

Cả nhóm đi đến cửa một ngôi nhà trên đường Nguyễn Văn Linh, phường Vĩnh Niệm, cùng quận Lê Chân thì phát hiện Tuấn “Tỉu” đang ngồi nói chuyện với một người phụ nữ tại đây. Cả nhóm Trọng lập tức cầm dao, gậy... mang theo lao vào hỗn chiến. Tuy nhiên, trong cuộc hỗn chiến này chính Đỗ Trọng lại bị Tuấn “Tỉu” chém trọng thương phải nhập viện cấp cứu.

Phòng Cảnh sát hình sự, công an thành phố ngay sau đó đã vào cuộc, phối hợp với Công an quận Lê Chân điều tra làm rõ vụ án.

Đến 4/7, Trần Văn Tuấn đã bị các trinh sát thuộc Phòng Cảnh sát hình sự bắt gọn.

An Nhiên