Đến trại tạm giam Chí Hòa rước thân nhân mới biết bị lừa chạy án
(Dân trí) - Dù không quen biết ai, nhóm 3 người vẫn nhận lời chạy án cho một đối tượng nhằm chiếm đoạt 2 tỷ đồng.
Ngày 8/7, TAND TPHCM mở phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Hồng Quốc (37 tuổi), Vũ Đức Hòa (39 tuổi) và Thân Ngọc Điệp (40 tuổi) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Sau quá trình xét hỏi, nhận thấy còn nhiều vấn đề chưa được làm rõ nên HĐXX quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung.

Các bị cáo tại tòa (Ảnh: Xuân Duy).
Theo cáo trạng, ngày 22/3/2023, Nguyễn Trần Quốc Trưởng (38 tuổi) bị Công an quận 3 (TPHCM cũ) bắt về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Chị Thanh (vợ Trưởng) có quen biết với Quốc và nghe anh ta giới thiệu mối quan hệ trong cơ quan Nhà nước nên đã liên lạc nhờ "lo" cho chồng được tại ngoại. Do đang mang bầu, không tiện đi lại, chị Thanh nhờ một người bạn đứng ra trao đổi với Quốc.
Hồ sơ vụ án thể hiện, Quốc không quen ai liên quan đến vụ án và không có khả năng giúp Trưởng tại ngoại, nhưng vẫn nhận lời. Sau đó, anh ta kể lại cho Hòa (bạn cùng làm dịch vụ nhà đất) và cả hai bàn cách tìm người giúp.
Hòa tiếp tục liên hệ Điệp vì từng nghe người này khoe có nhiều mối quan hệ. Điệp đồng ý và nói dối rằng, có thể lo cho Trưởng được thả, không bị xử lý hình sự. Điệp yêu cầu chuyển trước 150 triệu đồng.
Tuy nhiên, Hòa nói với Quốc báo giá cho chị Thanh là 2 tỷ đồng để hưởng chênh lệch. Chị Thanh nhờ người bạn chuyển cho Quốc hai lần, tổng cộng 2 tỷ đồng. Quốc sau đó chỉ chuyển cho Điệp 310 triệu.
Trong thời gian này, Điệp liên tục đưa ra thông tin gian dối về việc Trưởng sắp được thả để yêu cầu tiếp tục chuyển tiền.
Tin lời, ngày 26/4/2023, người nhà chị Thanh đến Trại tạm giam Chí Hòa để đón Trưởng, nhưng được thông báo anh ta vẫn chưa được thả. Vụ việc sau đó được tố giác đến cơ quan công an.