Đặt mìn giết bố người yêu vì bị phản đối

Nổi điên vì không được yêu "người trong mộng", Vũ Văn Cường, 51 tuổi, đã đem bom đến nhà "bố vợ hờ" để làm một phen... rạch ròi.

Khoảng 17 giờ ngày 22/6, nhà ông Dương Văn Dưỡng (67 tuổi, trú tại tổ 4, khu 1, phường Hùng Thắng, Hạ Long, Quảng Ninh) vang rền tiếng nổ. Người dân xung quanh chạy đến thì thấy ông Dưỡng và anh Vũ Văn Cường nằm bất động trên vũng máu.

 

Thông tin ban đầu cho biết, Vũ Văn Cường (51 tuổi, đã có một đời vợ) si mê chị Dương Thị Hiên (42 tuổi, con gái ông Dương Văn Dưỡng, đã có một đời chồng và 2 con).

 

Cường muốn chung sống lâu dài với chị Hiên nhưng gia đình nhà chị Hiên lại không bằng lòng. Cường đã hận đời mang mìn tự tạo đến nhà ông Dưỡng cùng một phen “rạch ròi”.

 

Hiện, ông Dưỡng và Cường đang điều trị tại BV Bãi Cháy, Quảng Ninh. Vũ Văn Cường đang trong tình trạng rất nguy kịch.

 

Theo Tiền phong