An Giang:

Đánh người vì thấy hình nền điện thoại giống cảnh nhà ngoại vợ

(Dân trí) - Chỉ vì hình nền điện thoại của bạn nhậu giống cảnh trong phòng bên ngoại vợ của mình mà Lương Văn Thắng cùng đồng bọn đã bắt giữ và đánh mẹ con Lê Minh Thoại trái pháp luật và bắt anh em Thoại nhận có quan hệ tình cảm với vợ mình.

Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP. Long Xuyên vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can tạm giam đối với 3 đối tượng: Lương Văn Thắng (Thắng Mát, sinh năm 1984), Phạm Quốc Cường (Nhướng, sinh năm 1990) và Nguyễn Văn Thanh (8 Rớt, sinh năm 1992), đồng thời ra lệnh truy nã đối tượng Nguyễn Ngọc Thương (Hương, sinh năm 1994) cùng ngụ khóm Thới Hòa, phường Mỹ Thạnh, TP. Long Xuyên về tội “Cố ý gây thương tích” và “Bắt giữ người trái pháp luật”.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Lương Văn Thắng và Nguyễn Thị Ngọc Ly kết hôn vào năm 2010 nhưng chia tay cách nay 2 năm. Khoảng 22h ngày 2-8-2015, sau khi đi nhậu về đến khu vực chân cầu Cái Sắn thuộc khóm Thới Hòa, phường Mỹ Thạnh, TP. Long Xuyên, Thắng lấy điện thoại di động của Nguyễn Hữu Nghĩa (sinh năm 1995 cùng ngụ phường Mỹ Thạnh) đã cầm ra xem thấy hình ảnh trên màn hình chính điện thoại giống cảnh phòng ngủ bên nhà ngoại vợ Thắng nên điện thoại hỏi Nghĩa thì biết điện thoại trên là của anh em Lê Minh Thoại và Lê Minh Thành đã cầm cho Nghĩa trước đó.

Đồng thời, Thắng kêu Nghĩa chở anh em Thành đến dốc cầu, sau đó Thắng kêu Nguyễn Văn Thanh lấy mã tấu tự chế và cho Phạm Quốc Cường, Nguyễn Ngọc Thương biết cùng đến dốc cầu. Tại đây, Thắng đưa vào vai Thành hỏi nguồn gốc hình trên máy điện thoại được Thành trả lời chụp ở Sài Gòn. Không tin, Thắng đã dùng cây cùng Cường đánh Thành buộc phải nhận hình đó chụp cảnh nhà ngoại vợ Thắng.

img-9492-0c00c

Từ trái qua phải Cường - Thắng - Thanh

Nghe tin con mình vô cớ bị bắt, đánh, bà Huỳnh Thị Mỹ Tiên vội đến van xin, nhưng Thắng buộc mẹ con bà viết cam kết nhận tấm hình đó là đúng theo lời Thắng. Đến khoảng 4h hôm sau (3/8) nhóm Thắng tiếp tục đưa anh em Thành đến nhà ngoại vợ đển đối chiếu hình ảnh và tiếp tục đánh ép Thành phải nhận có quan hệ với vợ Thắng và cảnh trong hình là chụp tại phòng ngủ này.

Không dừng lại, đến khoảng 5h, bọn chúng mượn tàu đưa anh em Thành, Thoại sang khu vực cồn Vàm Chèo thuộc khóm Thới Hòa giam giữ trong ngôi nhà một người nuôi cá. Tại đây, bọn chúng tiếp tục dùng dây điện, cây gỗ tra tấn ép buộc Thành phải nhận có quen biết và quan hệ với vợ Thắng.

Đến khoảng 15h cùng ngày, bà Tiên cùng chồng sang van xin thì chúng mới cho anh em Thành, Thoại về. Lực lượng Công an phường nhận được tin báo, đồng thời kêu gọi nhóm Thắng ra đầu thú vào ngày 4-8, riêng đối tượng Nguyễn Ngọc Thương đã bỏ trốn.

Lê Tùng