1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Đâm chết người vì xin tiền cặp tình nhân bị từ chối

(Dân trí) - Hết tiền chơi game, cả nhóm rủ nhau đi tới khu vực vắng để xin tiền các cặp tình nhân. Bị từ chối cho tiền, thủ lĩnh của nhóm nghiện game này đã đâm chết người.

Ngày 7/4, TAND TPHCM đã mở phiên tòa sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Trần Ngọc Em (22 tuổi, ngụ TPHCM) tù chung thân về tội “Giết người”, 7 năm tù về tội “Cướp tài sản”; Nguyễn Văn Hải Phương (24 tuổi, quê Gia Lai, tạm trú quận 12, TPHCM) 20 năm tù về tội “Giết người”, 8 năm tù về tội “Cướp tài sản”.

Cùng về tội “Cướp tài sản”, các bị cáo Trần Quốc Anh (20 tuổi, ngụ TPHCM) lĩnh án 5 năm tù, bị cáo Cao Thanh Tâm (18 tuổi, ngụ TPHCM) 6 năm tù, bị cáo Huỳnh Thanh Sang (18 tuổi, quê Bà Rịa – Vũng Tàu, tạm trú quận 12, TPHCM) 5 năm tù, Trần Quang Hải (16 tuổi, ngụ TPHCM) 2 năm tù giam nhưng được hưởng án treo.

Các bị cáo trước vành móng ngựa
Các bị cáo trước vành móng ngựa

Theo cáo trạng, khoảng 22h giờ ngày 23/10/2012, Ngọc Em, Quốc Anh (em ruột của Ngọc Em), Tâm, Phương, Sang, Hải gặp nhau tại tiệm Internet ở tổ 24, khu phố 6, phường Tân Chánh Hiệp, quận 12. Tại đây, Phương rủ cả nhóm đi tìm các cặp tình nhân đang tâm sự ở khu vực vắng vẻ để xin tiền đểu thì tất cả đồng ý. Cả nhóm cùng đi, Tâm cầm theo khúc gỗ dài khoảng 70cm còn Ngọc Em mang theo một con dao Thái Lan.

Chạy xe mô tô lòng vòng các đường thuộc khu vực phường Tân Chánh Hiệp, chừng nửa tiếng sau thì cả nhóm ngừng lại ở bãi đất trống, thấy anh Nguyễn Ngọc Vương và bạn gái tên Trần Thị Kim Hằng đang ngồi trên chiếc xe mô tô tâm sự bên lề đường.

Ngọc Em, kẻ cầm dao đâm chết người lĩnh án chung thân
Ngọc Em, kẻ cầm dao đâm chết người lĩnh án chung thân

Phương và Quốc Anh quay đầu xe lại, áp sát chỗ anh Vương. Tâm bước xuống, cầm khúc cây đến đe dọa anh Vương và nói “cho xin ít tiền”. Lúc này Ngọc Em rút con dao chuẩn bị sẵn trong túi quần cùng với Quốc Anh sáp lại anh Vương, uy hiếp buộc phải đưa tiền. Anh Vương năn nỉ và nói không có tiền thì Tâm lục túi quần của anh Vương nên hai bên giằng co.

Lúc này có chiếc ô tô chạy đến chiếu sáng vào chỗ mình đang hành sự, sợ bị phát hiện nên Phương kêu lên “đâm lẹ rồi dọt”. Nghe vậy, Ngọc Em đâm một nhát vào lưng anh Vương. Quá hoảng sợ, chị Hằng la lên cầu cứu thì cả bọn lên xe tẩu thoát.

Anh Vương được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện quận 12 nhưng đã tử vong trước khi tới nơi do vết thương đâm thủng phổi trái và động mạch phổi trái trong bao tim. Qua quá trình điều tra truy xét đến ngày 27/10, thì cả nhóm của Ngọc Em bị bắt giữ.

Quốc Anh – Thúy Phượng