1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Đâm chết đồng nghiệp vì nghi trộm chiếc quần lót

(Dân trí) - Mất chiếc quần lót, Khương nghĩ anh Hiệp lấy nên truy hỏi. Trong lúc nóng giận, Khương dùng kéo đâm chết nạn nhân.

Ngày 3/8, Công an quận 12, TPHCM cho biết đang hoàn tất hồ sơ để chuyển giao nghi can Nguyễn Văn Khương (31 tuổi, quê tỉnh Hậu Giang) cùng toàn bộ hồ sơ cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) – Công an TPHCM để điều tra theo thẩm quyền về hành vi “giết người”.

Nạn nhân trong vụ án là anh Trương Quốc Hiệp (27 tuổi, quê ở tỉnh Bạc Liêu).

Nguyễn Văn Khương tại cơ quan công an
Nguyễn Văn Khương tại cơ quan công an

Theo điều tra và lời khai ban đầu của đối tượng Khương, vào khoảng 20h tối 31/7, anh Hiệp cùng một nhóm công nhân làm chung xưởng sắt trên đường Nguyễn Văn Quá (phường Tân Hưng Thuận, quận 12) đang ngồi nhậu tại xưởng thì Khương đến tìm Hiệp hỏi về việc bị mất chiếc quần lót.

Do bị nghi ngờ lấy trộm quần lót, Hiệp liền lấy tay đấm vào ngực Khương, sau đó bỏ đi đến quán nhậu ở địa chỉ 368 trên đường Nguyễn Văn Quá (phường Tân Hưng Thuận, quận 12) để nhậu tiếp.

Ấm ức vì vừa bị mất quần lại bị Hiệp đánh, Khương lấy cây kéo dài 15 cm giấu trong người đi tìm Hiệp để phục thù.

Sau khi phát hiện anh Hiệp bước ra khỏi quán nhậu, Khương lao đến đâm một nhát trúng bụng Hiệp.

Nạn nhân ôm bụng bỏ chạy thì Khương tiếp tục đuổi theo đâm thêm một nhát vào lưng.

Lúc này, anh Trịnh Thắng Thức (19 tuổi, quê ở tỉnh Bạc Liêu) chạy ra can ngăn cũng bị Khương đâm vào bụng gây thương tích nặng.

Sau khi gây án, Khương tẩu thoát khỏi hiện trường.

Người dân địa phương đưa cả 2 nạn nhân vào bệnh viện 175 cấp cứu nhưng anh Hiệp đã tử vong.

Nhận được tin báo, Công an quận 12 đã có mặt khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Sau khi lấy lời khai của các nhân chứng, công an đã bắt giữ Khương. Tại cơ quan điều tra, Khương đã thừa nhận toàn bộ hành vi của mình.

Đình Thảo

Đâm chết đồng nghiệp vì nghi trộm chiếc quần lót - 2