1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Phú Yên:

Đâm bạn nhậu vì… không cụng ly

(Dân trí) - Trong lúc bạn bè cùng nâng ly nhưng Lanh không chịu cụng ly. Cho rằng bạn nhậu không tôn trọng mình, Tường lấy vỏ chai Sài Gòn đập vào đầu bạn, sau đó dùng dao đâm vào tay, chân rồi truy sát khi bạn nhậu bỏ chạy.

Ngày 16/1, Viện KSND huyện Phú Hòa vừa tống đạt cáo trạng truy tố ra tòa đối với bị can Lê Tô Tường (SN 1992, trú xã Nhị Hà, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận) về tội cố ý gây thương tích.

Theo hồ sơ vụ việc, khoảng 20h ngày 4/9/2012, Lê Tô Tường cùng với 5 người bạn gồm: Trịnh Ngọc Thái Sơn (SN 1992), Thái Hữu Ngọc (SN 1994), Thái Hoàng Kỳ (SN 1991), Thái Hữu Thế và Nguyễn Ngọc Lanh (SN  1990) đều trú ở thôn Nhất Sơn, xã Hòa Hội (huyện Phú Hòa), đến quán Biển Nhớ do ông Nguyễn Trung Vũ trú Phong Hậu, xã Hoà Hội để uống bia, hát karaoke.

Đến khoảng gần 22h cùng ngày, trong lúc chén chú chén anh cùng nâng cạn ly thì anh Lanh không cụng ly bia với mình. Cho rằng bạn nhậu coi thường, Tường nổi nóng dùng vỏ chai bia Sài Gòn đập vào đầu Lanh, rồi dùng dao đâm vào tay trái và chân trái của Lanh gây thương tích. Sau khi gây thương tích cho Lanh, Tường tuyên bố cả nhóm không ai được ra khỏi phòng hát karaoke, nếu không sẽ bị đánh chết.

Lợi dụng lúc Tường đi ra ngoài, anh Lanh mở cửa bỏ chạy, Tường chạy bộ đuổi theo nhưng không kịp, sau đó quay lại quán karaoke lấy xe máy đuổi theo. Chạy được khoảng 500m, Tường gặp anh Ngô Minh Ánh (SN 1986, trú Phong Hậu, Hòa Hội) cùng một số thanh niên khác đang đứng trên đường.

Lúc này, Tường tưởng anh Ánh là bạn với Lanh nên cầm dao chạy tới đâm một nhát vào lưng anh này gây thương tích. Sau đó, Tường vứt dao trước nhà ông Nguyễn Đình Thắng (SN sinh 1964, trú Phong Hậu, Hòa Hội)  rồi bỏ trốn.

Theo kết quả giám định của Trung tâm Pháp y tỉnh Phú Yên, anh Nguyễn Ngọc Lanh bị thương tích 12%, còn anh Ngô Minh Ánh 2%.

Đến ngày 6/9/2012, Tường bị Công an huyện Phú Hòa bắt tạm giam vì tội cố ý gây thương tích. Vụ việc đang tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Nhạn Sơn – D.Công