1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Cựu Đại tá công an Dương Tự Trọng vẫy chào người thân

(Dân trí) - Bị dẫn giải ra xe thùng sau buổi tuyên án, cựu Phó Giám đốc CATP Hải Phòng Dương Tự Trọng có ít giây phút nhìn mặt, vẫy chào người thân.


Phiên tòa phúc thẩm vụ án "Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài" kết thúc chiều nay, 23/5, với phần tuyên án. HĐXX phúc thẩm chấp nhận kháng cáo của bị cáo Dương Tự Trọng, tuyên phạt bị cáo 16 năm tù giam (giảm 2 năm so với án sơ thẩm).

Cựu Phó Giám đốc Công an Hải Phòng ngoái chào người thân.

Cựu Phó Giám đốc Công an Hải Phòng ngoái chào người thân.

Ngoài ta, HĐXX phúc thẩm không chấp nhận đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của 4 bị cáo và đơn kháng cáo kêu oan của bị cáo Phạm Minh Tuấn, tuyên bố giữ nguyên mức hình phạt đối với các bị cáo này. Theo đó, bị cáo Vũ Tiến Sơn bị tuyên y án 13 năm tù, Nguyễn Trọng Ánh 6 năm tù, Đồng Xuân Phong 7 năm tù, Trần Văn Dũng (Dũng “Bắc Cạn”) 8 năm tù và Phạm Minh Tuấn 5 năm tù.

Ngay sau khi nghe tuyên án, các bị án được cảnh sát dẫn giải ra xe thùng. Trên quãng đường ngắn từ phòng xử ra xe chở phạm nhân, Dương Tự Trọng và các bị án khác cố nhìn mặt, vẫy chào người thân.

Bà Phạm Thị Mai Phương vẫy chào em chồng.

Bà Phạm Thị Mai Phương vẫy chào em chồng.

Cựu Đại tá công an ngoái lại, vẫy chào, giọng nói vẫn đầy "chất thép" như ngày nào: "Phải giữ sức khỏe nhé… Không được buồn!"

Người thân các bị án khác đứng ngoài bờ tường tòa án, cố vẫy chào, hô lớn động viên các bị án.

Đứng bên xe thùng chở em chồng, bà Phạm Thị Mai Phương (vợ cựu Chủ tịch Vinalines Dương Chí Dũng) động viên em chồng cứ yên tâm, mọi người trong gia đình đều khỏe.

Tiến Nguyên