1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Cựu cảnh sát cướp xe buýt, bắt cóc một đoàn khách du lịch

Việt Hương

(Dân trí) - Một cựu cảnh sát đã bắt cóc đoàn du khách làm con tin ở trung tâm TP Manila. Do cuộc đàm phán với nhà chức trách không diễn ra như mong đợi, vụ việc đã dẫn đến thảm kịch đau lòng.

Kẻ bắt giữ con tin được xác định là Rolando Mendoza, người từng yêu cầu được phục hồi chức vụ sau khi bị sa thải khỏi Sở Cảnh sát Manila (Philippine).

Cảnh sát bao vây xe buýt, nơi giam giữ hơn 20 con tin.

Sau khi tốt nghiệp trường Cao đẳng Tội phạm học Philippine, Mendoza gia nhập lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippine và trở thành thanh tra cao cấp.

Ngày 9/4/2008, Mendoza và một số sĩ quan khác bị cáo buộc tống tiền đầu bếp khách sạn Christian Kalaw. Theo Kalaw, các cảnh sát này đã đặt các gói methamphetamine trong xe của anh ta và buộc tội anh ta là kẻ nghiện ma túy. Để được trả tự do, anh ta phải chuyển cho họ 20.000 Peso.

Cựu cảnh sát cướp xe buýt, bắt cóc một đoàn khách du lịch - 1
Cựu cảnh sát Rolando Mendoza (Ảnh:alamy).

Ngày 25/4/2008, Mendoza bị miễn nhiệm khỏi vị trí Trưởng Đơn vị Tuần tra Cơ động.

Trước đó vào năm 1996, Mendoza cũng bị cáo buộc hiếp dâm tập thể trong một vụ việc, nhưng vụ án đã bị hủy bỏ khi những người khiếu nại không có mặt tại tòa.

Vụ bắt cóc nghẹt thở

Sáng ngày 23/8/2010, khi chiếc xe buýt du lịch của Công ty Dịch vụ Du lịch Hồng Thái đang đón hơn 20 du khách ở Công viên Rizal, Rolando Mendoza đã lên xe và yêu cầu được đi miễn phí. Khi tài xế từ chối, Mendoza dùng súng khống chế và còng tay tài xế vào vô lăng.

Với một khẩu súng ngắn và một khẩu súng trường M16, Mendoza đã cướp chiếc xe buýt du lịch. Các con tin bao gồm 21 du khách Hồng Kông, 1 tài xế xe buýt và 2 hướng dẫn viên du lịch.

Mendoza đã viết yêu cầu được phục hồi chức vụ và quyền lợi của mình trên bìa cứng rồi dán chúng lên cửa kính xe buýt đang đỗ tại Công viên Rizal.

Thị trưởng Manila Alfredo Lim thông báo ông sẽ chấp nhận nguyện vọng được phục chức của Mendoza nếu anh chứng tỏ được sự trong sạch của bản thân.

Gần 1 giờ sau, 6 du khách Hồng Kông được trả tự do. Một phụ nữ lớn tuổi tên Li Tsui Fung-kwan kêu đau bụng và người chồng bị mắc tiểu đường của bà được xuống xe đầu tiên. Sau đó người mẹ 40 tuổi Tsang Yee-lai cùng với 2 con nhỏ được trả tự do. Trước khi xuống xe, cô nói dối với kẻ bắt cóc rằng cậu bé Jason Wong Ching-yat 12 tuổi là họ hàng của cô nên cậu bé cũng được thả.

2 nhiếp ảnh gia tình nguyện lên xe buýt để thế chỗ cho những con tin vừa được phóng thích.

Đến trưa, 3 con tin khác, bao gồm hướng dẫn viên du lịch người Philippines Diana Chan và 2 nhiếp ảnh gia tình nguyện bị bắt làm con tin, cũng được trả tự do. Còn lại 17 người vẫn ở trên xe buýt.

Cựu cảnh sát cướp xe buýt, bắt cóc một đoàn khách du lịch - 2
Kẻ bắt giữ con tin dán yêu cầu lên cửa sổ xe buýt (Ảnh: Murderpedia).

Phát ngôn viên của News5 Erwin Tulfo vẫn giữ liên lạc với Mendoza, trong khi Giám đốc Orlando Yebra và Chánh thanh tra Romeo Salvador dẫn đầu cuộc đàm phán.

Vào khoảng 2 giờ chiều, Mendoza dán một số ghi chú trên cửa kính xe buýt với nội dung "Cuộc đàm phán sẽ diễn ra sau 3 giờ chiều hôm nay".

Tuy nhiên, mọi việc không diễn ra như Mendoza mong đợi. Văn phòng Thanh tra không đồng ý với yêu cầu phục chức của anh ta, mặc dù họ đảm bảo sẽ xem xét trường hợp này. Mendoza coi quyết định của Thanh tra là "rác rưởi".

Khi lực lượng cảnh sát Manila đến, Mendoza tuyên bố rằng anh ta sẽ giết các hành khách và yêu cầu cảnh sát rời khỏi hiện trường.

Mendoza càng kích động hơn khi xem truyền hình trực tiếp vụ bắt giữ anh trai mình qua màn hình TV trên xe buýt, sau khi người anh trai có những phát ngôn tác động đến cuộc đàm phán.

Điên cuồng xả súng

Những phát súng đầu tiên được xác định vào khoảng 19h21 cùng ngày. Người đầu tiên bị Mendoza bắn là trưởng đoàn du lịch Masa Tse. Theo nhân chứng sống sót Joe Chan Kwok-chu, một số con tin đã cố gắng lao vào Mendoza khi anh ta chuẩn bị bắn những con tin khác, nhưng anh ta đã bắn hạ họ trước khi họ kịp hành động.

Mendoza sau đó tiếp tục bắn vào đầu từng con tin một. Một số người dùng thân mình che chắn cho người thân khỏi làn đạn. Những người còn lại đều bị thương do đạn lạc.

Cùng lúc đó, các cảnh sát đã bắn vào lốp để chiếc xe buýt không thể di chuyển được.

Vào khoảng 19h37, cảnh sát bắt đầu bao vây chiếc xe buýt. Trong khoảng 1 giờ, họ đã cố gắng phá cửa sổ bằng búa tạ nhưng bị đẩy lùi bởi tiếng súng của Mendoza.

Sau khi phá cửa thành công, 4 hộp hơi cay được ném vào xe buýt. Cuối cùng, họ đã bắn hạ Mendoza bằng một phát súng chí mạng vào đầu, kết liễu cuộc đời kẻ bắt cóc ngông cuồng.

Cựu cảnh sát cướp xe buýt, bắt cóc một đoàn khách du lịch - 3
Cảnh sát đập vỡ cửa kính xe buýt giải cứu con tin (Ảnh: Murderpedia).

Tổng số người thiệt mạng trong vụ xả súng được ghi nhận là 8 người. 6 người sống sót bị thương từ nhẹ đến nặng đều được theo dõi y tế.

Vụ bắt cóc đã gây chấn động dư luận toàn Philippines và Hồng Kông. Công chúng bày tỏ sự đau xót cho các nạn nhân xấu số và gia đình họ, đồng thời căm phẫn hành vi ngông cuồng, tàn ác của gã cựu cảnh sát biến chất Rolando Mendoza.

Vào ngày 28/8/2010, một buổi thắp nến tưởng niệm các nạn nhân đã được tổ chức tại Hồng Kông với hàng nghìn người tham gia.

Theo murderpedia.org