1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Cuộc săn lùng bí ẩn trong đêm trừ tịch

Tết này, gặp lại anh em điều tra vụ án bí ẩn tại thôn Huỳnh Cung, xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì, kỷ niệm về cuộc truy lùng gay cấn trên đỉnh núi hiểm trở giữa đêm giao thừa năm ấy lại ùa về…

…Với cánh lính trận, gặp nhau chỉ có chuyện án từ làm vui, bởi mọi tình tiết trong quá trình phá án đã trở thành dấu ấn nghề nghiệp, hằn sâu trong ký ức mỗi người, như những kỷ niệm không thể phai mờ về một thời hoa lửa.

Cái chết bí ẩn

Chiều 2-2-2013 (tức 22 Tết Quý Tỵ), ông Hòa (ở thôn Huỳnh Cung, xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội) đi vào ngôi nhà cấp 4 trong ngõ 168/186 Phan Trọng Tuệ của gia đình ông để quét dọn gian nhà thờ, chuẩn bị thắp hương cúng ông Công, ông Táo về chầu trời, chợt thấy mùi hôi thối bốc ra nồng nặc từ căn phòng thuê trọ rộng chừng 10m2 ngay sát cổng ra vào của anh Mai Xuân Nghị (SN 1972, quê ở Quỳnh Phụ, Thái Bình), trong khi cửa vẫn đang khóa ngoài. Nghi có chuyện chẳng lành, gia đình ông đã gọi người trong thôn đến phá cửa vào bên trong thì phát hiện anh Nghị đã chết trên giường, xác đang trong thời kỳ trương thối, phân hủy.

Nhận tin báo, lực lượng điều tra trọng án, kỹ thuật hình sự khẩn trương xuống hiện trường, phối hợp cơ quan CSĐT - Công an huyện Thanh Trì để tổ chức khám nghiệm hiện trường tử thi. Nạn nhân được phát hiện bị giết trong phòng trọ, với 2 vết đâm tại vùng cổ và ngực (trúng tim). Ngay đầu giường ngủ thu giữ 1 con dao nhọn dính máu nạn nhân. Về tài sản xác định nạn nhân bị mất 2 điện thoại di động.

Cuộc săn lùng bí ẩn trong đêm trừ tịch - 1

Thời điểm này cận Tết Nguyên đán, nhà nhà, người người nô nức chuẩn bị, sắm sanh hàng hóa, vật phẩm để chuẩn bị đón năm mới, nhưng lực lượng phá án không rời vị trí, tất cả tập trung cao độ cho việc truy xét thủ phạm, với tinh thần án không ra, không có tết. Trực tiếp Thiếu tướng Trần Thùy - (Phó Giám đốc CATP - Thủ trưởng cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội khi đó) đốc chiến. Phòng CSHS và Công an huyện Thanh Trì đã huy động tối đa quân số vào trận.

Xác minh được biết ngôi nhà cấp 4 trong ngõ 168/186 Phan Trọng Tuệ gia đình ông Hòa không ở mà cho anh Nghị thuê trọ từ năm 2005 đến nay. Căn phòng anh Nghị thuê ở liền kề gian phòng thờ của gia đình ông Hòa. Tại đó có 1 người khác đang thuê trọ trên gác xép. Qua rà soát, nam thanh niên này được loại khỏi diện nghi vấn. Do nạn nhân không có vợ, hành nghề bán hàng qua mạng và quá trình thuê trọ chỉ ở một mình, sống khép kín, thỉnh thoảng có bạn trai qua chơi và ngủ lại phòng trọ nên hầu như không có thông tin gì về quan hệ, mâu thuẫn. "Dân" điều tra trọng án chúng tôi "ớn" nhất là loại án xảy ra tại hộ độc thân và trên tuyến giao thông, vì các căn cứ điều tra thường rất mờ nhạt, không có gì "bấu víu", trong khi để truy tìm ra thủ phạm, cần phải dựa trên những dữ kiện về lịch trình sử dụng thời gian, cùng các mối quan hệ của nạn nhân.

Đánh giá thông tin từ hiện trường vụ án cùng các vật chứng thu được, giả thuyết giữa nạn nhân và thủ phạm rất có thể có mối quan hệ quen biết với nhau, không loại trừ khả năng là quan hệ đồng tính đã được đặt ra. Thời gian gây án của thủ phạm trong khoảng từ đêm 20 đến rạng sáng 21-1. Từ đây, hướng điều tra tập trung dựng lại toàn bộ biến động của nạn nhân trong khoảng 2 tuần trước khi vụ án xảy ra, xác định các mối quan hệ của nạn nhân, bao gồm cả quan hệ trên mạng xã hội, vì có căn cứ nghĩ đến khả năng kẻ gây án là bạn tình đồng tính. Những ngày sau, các mũi trinh sát tập trung rà soát trên 100 địa chỉ quen biết cũng như các mối quan hệ của nạn nhân có biểu hiện đồng tính.

Trong cuộc truy xét này, Đội phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao của Phòng CSHS - CATP Hà Nội đã lập công khi tìm ra những liên hệ giữa nạn nhân và một người có nick name là "Huy" trên diễn đàn ngầm "Thế giới thứ 3" - (là nơi trao đổi thông tin, tâm sự chia sẻ của những người đồng tính nam). Từ những dữ liệu thu được, cho phép xác định tên này là người cuối cùng giao dịch với nạn nhân, nội dung liên quan đến việc đến khu nhà trọ để mua bán dâm.

Manh mối đã xuất hiện, nhưng việc "gắn" một nick name với một người thực đang đi lại trên mặt đất không bao giờ là chuyện đơn giản. Lúc này đã vào 27 Tết, dù Tết "đã đến chân" nhưng không ai còn tâm trí nào nghĩ đến việc nhà, mọi chuyện thôi thì nhờ cả vào bàn tay đảm đang của vợ con.

Lần theo tung tích nghi phạm trên cơ sở tấm ảnh tại tài khoản Huy, Ban chuyên án xác định người này có tên thật là Bàn Phúc Trung (SN 1992, quê ở xã Động Đạt, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên; từng có 1 tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản). Cuộc truy lùng gay cấn bắt đầu.

Cuộc săn lùng bí ẩn trong đêm trừ tịch - 2
Hung thủ Bàn Phúc Trung.

Trận đánh trong rừng đêm

Đêm 27 Tết, ngay khi dựng được lý lịch nghi phạm, một xe ôtô chở theo các trinh sát dày dạn kinh nghiệm của CSHS Hà Nội và Công an huyện Thanh Trì lập tức lên Thái Nguyên tìm về nhà Trung nhưng y vắng mặt. Điều này càng củng cố thêm nhận định rất có thể y có dính líu đến vụ án nên không dám về nhà dù đã năm hết tết đến. Về sau xác định rằng trong lúc lảng vảng ở gần nhà mình, thấy có xe lạ nên Trung nhanh chân bỏ trốn. Chiều 28 Tết, một tổ công tác khác được Ban chuyên án tăng cường lên Thái Nguyên, phối hợp với các đơn vị chức năng Công an tỉnh này tiến hành rà soát, truy tìm Trung. Đúng sáng 30 Tết, trinh sát Lê Minh Hải (nay là Đội trưởng Đội điều tra trọng án) dẫn theo một tổ lên Cao Bằng soát xét các quan hệ của Trung tại đây, trong lúc các tổ khác đi Bắc Ninh, Quảng Ninh, Hải Dương,  Hà Nam, là nơi Trung có quan hệ họ hàng, bạn bè.

 Tối 30 Tết, tin báo về rất có thể Trung đang ẩn náu ở nhà một người bà con thuộc xã Tân Long, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên. Đây là vùng cư trú của đồng bào dân tộc Mông, cạnh đó có mỏ khai thác thiếc nằm trong rừng núi hiểm trở, xa khu dân cư, giao thông đi lại vô cùng khó khăn.

Lực lượng tăng cường từ Hà Nội lên Thái Nguyên thêm 2 xe ôtô gồm quân số đội điều tra trọng án và CSHS - Công an huyện Thanh Trì, do Trung tá Liên (Đội trưởng) dẫn đầu. Tất cả trực chỉ hướng Đồng Hỷ chạy tới.

Lúc đó chúng tôi ở lại cơ quan mà lòng dạ bồn chồn, hy vọng các tổ đi Thái Nguyên được việc để anh em còn "vớt vát" được tý Tết. Trong chuyên án này, vai trò lực lượng phòng chống tội phạm công nghệ cao đã xong khi lần ra nick Huy có liên hệ với nạn nhân, từ đó dẫn đến cái tên Bàn Phúc Trung. Việc còn lại là của cánh trọng án và hình sự huyện Thanh Trì, nhưng tất cả anh em đều chuẩn bị tâm thế sẵn sàng tăng viện cho các tổ công tác theo chỉ đạo của Ban chuyên án, trong trường hợp đối tượng lọt lưới.

Đại úy Nguyễn Trọng Hiếu - (Đội phó Đội CSHS Thanh Trì khi đó) kể với tôi: "Em trong mũi trinh sát lên đường đi Thái Nguyên ngay chiều 27 tết. Dọc đường xe hỏng, đêm cái lạnh miền sơn cước tỏa xuống như cắt da. Lúc đi từ Hà Nội, anh em vội nên không mang theo áo rét, đành phải tìm quán mua cái áo mưa mỏng mặc vào cho đỡ lạnh. Tìm đến nhà Trung, được tin y vừa đi khỏi nhà, không rõ đi đâu cùng ai. Bọn em báo cáo về Hà Nội và nhận lệnh tiếp tục ở lại Thái Nguyên "dựng" tất cả các quan hệ của hung thủ tại địa phương. Giao thừa, anh em co ro vì lạnh trong một trường học cắm bản, đón xuân bằng mì tôm với vài quả trứng. May có chai "cuốc lủi" mua của dân nên đêm cũng đỡ lạnh lẽo. Thời khắc Giao thừa, nghe lãnh đạo ở Hà Nội gọi chúc tết, anh em ai nấy cũng rưng rưng xúc động...".

Sau gần một ngày rà soát, cuối cùng đến chiều mùng 1 Tết, đã xác định được địa chỉ người họ hàng của Trung ở xã Tân Long. Khi tiếp cận kiểm tra thì được tin Trung đang náu mình trên mỏ khai thác thiếc tại đỉnh núi cao vời trước mặt. Lúc này các tổ tăng cường đã lên đến nơi. Vì đi đông dễ động, bàn đi tính lại, anh em quyết định cử các trinh sát có trình độ võ thuật điêu luyện trong tổ tiếp cận đánh bắt đối tượng. Họ cùng leo lên chiếc xe dã chiến để lên núi. Con đường độc đạo lên mỏ thiếc chênh vênh, dốc dựng đứng, bên phải là vực sâu hun hút. Lúc lên dốc, xe bất ngờ chết máy, khựng lại và cứ thế trôi tuột xuống dốc. Mấy anh em trong xe hốt hoảng mở cửa nhảy vội xuống đường. Rất may với tài lái "lụa" của Thiếu tá Trần Quốc Trung - Đội trưởng Đội Trọng án, Phòng CSHS - CATP Hà Nội (nay là Thượng tá, Phó Công an quận Nam Từ Liêm), chiếc xe kịp dừng lại trước miệng vực. Vòng vây dần được khép chặt, các trinh sát dò dẫm trong bóng đêm dày đặc.

Bằng biện pháp nghiệp vụ, lực lượng xác định Trung đang nằm trong lán canh máy, giữa một đống dao, cuốc, bên cạnh là vực thẳm. Chưa hết, tại lán có con chó Becgie rất to. Đây là tình huống khá phức tạp, vì nếu con chó phát hiện có người lạ mà cất tiếng sủa sẽ báo động cho đối tượng lao vào trong rừng đêm thì hỏng. Tuy nhiên với những người lính hình sự Hà Nội thiện chiến thì vấn đề nào cũng có cách giải quyết.

Nửa đêm, tổ công tác do trinh sát Nguyễn Trọng Hiếu chỉ huy đã ém bên ngoài lán trong cái lạnh cắt da, cắt thịt trên đỉnh núi cao. Đợi Trung lên sạp nằm trùm chăn, Hiếu quyết định tấn công. Ba trinh sát ập đến bên tội đồ như một cơn lốc, chỉ một giây sau, hai tay Bàn Phúc Trung đã bị khóa cứng.

Giật Trung nằm ngửa ra, Hiếu quát "mày bán điện thoại của anh Nghị ở đâu"?. Nghi can lắp bắp trả lời: "Cháu bán ở Thái Nguyên". Đúng nó rồi, đến lượt Hiếu lập cập rút máy điện thoại ra gọi về "nhà" báo tin đã bắt được hung thủ.

"Lúc đó không hiểu sao em không thể điều khiển được tay chân, cứ luống cuống mãi mà không thể gọi thành tiếng!" - Hiếu kể rồi cười thật hiền.

Theo Đào Trung Hiếu
Công an nhân dân