1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Cuộc giải cứu những "phận má hồng" đầu xuân

"Kẻ chủ mưu là một phụ nữ quý phái, bị bắt đúng mùng 2 Tết, sau này phải lãnh án 24 năm tù. Nạn nhân của thị là những cô gái trẻ đẹp, bị huyễn hoặc trước viễn cảnh tươi sáng do mẹ mìn vẽ ra...".

Ba ngày Tết, trong lúc mọi người quây quần vui xuân thì các chiến sĩ hình sự Công an tỉnh Đồng Nai vẫn tất bật với chuyên án đấu tranh chống tội phạm buôn người sau nửa năm đầu tư công sức. Phá án từ Sài Gòn ra Hà Nội, bắt những kẻ bất lương phải đền tội, làm dịu phẫn uất cho những phận "má hồng", những người làm nhiệm vụ ngập tràn hạnh phúc bên sắc màu rực rỡ của hoa mai, hoa đào...
 
Thượng tá Phan Văn Trí và trung tá Nguyễn Tài Sắc kể lại quá trình phá án
Thượng tá Phan Văn Trí và trung tá Nguyễn Tài Sắc kể lại quá trình phá án

 

Bẽ bàng tuổi xuân

 

Đã chục năm trôi qua nhưng mỗi độ xuân về, thượng tá Phan Văn Trí - Phó phòng Cảnh sát hình sự thời điểm ấy, nay là Phó trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy CA tỉnh Đồng Nai - lại nhớ đến vụ án với từng tình tiết. Anh mở đầu câu chuyện: "Kẻ chủ mưu là một phụ nữ quý phái, bị bắt đúng mùng 2 Tết, sau này phải lãnh án 24 năm tù. Nạn nhân của thị là những cô gái trẻ đẹp, bị huyễn hoặc trước viễn cảnh tươi sáng do mẹ mìn vẽ ra...".

 

Khoảng giữa năm 2003, qua công tác quản lý địa bàn, trinh sát Đội chống tệ nạn xã hội thuộc Phòng CSHS tiếp nhận nguồn tin về chủ quán cà phê đèn mờ ở phường Long Bình Tân, TP.Biên Hòa tên là Hồng Yến, chuyên tuyển tiếp viên nữ có ngoại hình sau đó đưa ra Lạng Sơn phục vụ trong các nhà hàng, khách sạn với mức lương hấp dẫn. Điều đáng quan tâm, người đi thì nhiều nhưng hiếm thấy ai hồi hương, thường là bặt vô âm tín. Sau khi phân tích, đánh giá, BCH phòng nhận định nhiều khả năng đây là đường dây lừa bán phụ nữ sang các động mại dâm bên kia biên giới nên chỉ đạo trinh sát khẩn trương làm rõ.

 

Sau mấy tháng trời ròng rã lần hồi, trung tuần tháng 12/2003, trinh sát tiếp cận được Nguyễn Thư Sen, người bị Yến lừa bán cho nhà thổ ở Trung Quốc, vừa trốn thoát trở về. Cô gái xứ Tây đô tròn 20 tuổi mang vẻ đẹp mặn mà của hương đồng gió nội đã phải chịu những tháng ngày tủi nhục nơi đất khách. Quãng đời ê chề được tái hiện.

 

Vào làm phục vụ tại quán vài ngày, Yến bảo: "Có ngoại hình dễ coi như em mà ở đây thì uổng phí nhan sắc, nếu đồng ý chị sẽ giới thiệu làm tiếp viên tại các nhà hàng, khách sạn của mấy người bạn ngoài Hà Nội, vừa nhàn hạ lại hưởng lương cao phụ giúp gia đình". Tin lời, Sen gật đầu. Mấy hôm sau, Yến cùng một người đàn bà lạ mặt đưa Sen ra Bắc bằng đường bộ. Cùng đi với cô còn có hai đồng nghiệp tên Huệ Lan, 22 tuổi, nhà ở phường Hiệp Thành, quận 12, TPHCM và Ngô Hồng Thu, 24 tuổi, quê Di Linh, Lâm Đồng.

 

Sau một ngày trời, xe dừng lại một nơi xa lạ đón thêm hơn chục cô gái trẻ cũng được tuyển ra thủ đô làm việc. Hành trình thêm ba ngày đêm và phải nhiều lần sang xe, đến xế chiều ngày thứ tư, cả đoàn đặt chân xuống khu rừng vắng không một bóng người rồi bắt đầu cuốc bộ. Thấy lạ, nhiều cô thắc mắc thì Yến và những người dẫn đường giải thích vì tuyến quốc lộ đông đúc nên băng rừng cho nhanh! Trước lúc chui qua khe núi hiểm trở trời đã nhá nhem, Yến kêu các cô giao hết tài sản mang theo cho thị cất giữ phòng ngừa bị cướp. Hoảng sợ, hết thảy răm rắp làm theo. Mấy chị em được nhóm người lạ mặt chờ sẵn đưa lên xe chở đến một nơi không ai ngờ: động quỷ! Tất cả tá hỏa hay ra bị lừa, lạy lục van xin nhưng đã muộn. Sau thời gian bị chủ lầu xanh xứ người bóc lột, hành hạ, ba cô Sen - Lan - Thu tìm mọi cách bỏ trốn và may mắn thoát.

 

Tiếp xúc với hai cô Thu - Lan, trinh sát không khỏi xót xa trước những bông hoa bị vùi dập. Vừa tố cáo tội ác của những kẻ bất lương, các cô vừa nức nở, khóc thương cho cuộc đời và những thân phận còn nổi trôi nơi đất khách...

 

"Mẹ mìn" ngày xuân tàn

 

Tổng hợp lời khai của các nạn nhân, nhận thấy tính chất vụ án nghiêm trọng, đường dây buôn người hoạt động qui mô xuyên quốc gia, ngày 26-12-2003, Phòng CSHS quyết định xác lập chuyên án đấu tranh. Các chiến sĩ công an bắt tay ngay vào cuộc hành trình truy xét "mẹ mìn".

 

Tiến hành xác minh, Hồng Yến họ tên đầy đủ là Lê Thị Hồng Yến (SN 1970, thường trú huyện Hóc Môn, TPHCM), có nhà riêng tại quận 12. Là con nhà giàu nhưng do đam mê cờ bạc, Yến phải bôn ba khắp nơi mưu sinh, năm 2002 dạt về phường Long Bình Tân thuê mặt bằng mở quán cà phê, câu khách bằng dàn tiếp viên nữ trẻ đẹp, ăn mặc "bốc lửa". Tại đây, Yến quen Mai Thị Lan (SN 1964, quê Thanh Hóa) hành nghề bán vé số dạo, ở trọ gần quán Yến. Qua tâm sự, Yến biết chồng Lan đang thụ án về hành vi mua bán phụ nữ qua biên giới. Kẻ say máu đỏ đen nghe chuyện tù tội chẳng ngán ngại mà lại cho đây là "kèo thơm", liền bàn rồi cấu kết với Lan tìm cách dụ dỗ các cô gái nhẹ dạ bán sang Trung Quốc kiếm tiền tiêu xài. Đối tượng chúng nhắm tới là những phụ nữ thân quen, có hoàn cảnh gia đình khó khăn đang cần việc làm, gái bỏ chồng... Bằng thủ đoạn vẽ ra những công việc nhẹ nhàng ở các tỉnh phía Bắc nhưng thu nhập hậu hĩnh, hai ả đàn bà lừa nhiều cô gái sập bẫy.

 

Lần theo các mối quan hệ xã hội, trinh sát lần lượt gõ cửa hàng chục địa chỉ Yến từng trọ tại các huyện Hóc Môn, Bình Chánh, quận 12 (TPHCM) và một số tỉnh miền Đông Nam bộ nhưng không có kết quả. Xuân đã đến bên thềm, trinh sát vẫn phải tiếp tục cuộc hành trình, sau cùng được tin Yến đang sống với người tình ở phố Nghĩa Dũng, phường Phúc Xá, quận Ba Đình, Hà Nội. Xác định đây là thời điểm ả đàn bà tội lỗi mất cảnh giác và không để đối tượng còn điều kiện bôn tẩu, sáng 4/2/2004, tức mùng 2 Tết, thượng tá Phan Văn Trí cùng hai sĩ quan thuộc quyền gồm Nguyễn Tài Sắc và Hoàng Văn Ứng lên máy bay ra thủ đô tổ chức truy bắt kẻ phạm tội.

 

Được sự giúp đỡ của các đồng nghiệp địa phương, chiều tối cùng ngày, Lê Thị Hồng Yến sa lưới. Tại một nhà trọ trong phường, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện có hai cô gái miền Tây được Yến mời ra Hà Nội "ăn Tết". Họ không biết rằng nếu công an không kịp xuất hiện thì ít bữa nữa sẽ chôn vùi cuộc đời vào tay bọn buôn người bán thịt. Hôm sau, Mai Thị Lan phải tra tay vào còng khi đang bán vé số dạo tại vòng xoay thuộc phường Tam Hiệp, TP.Biên Hòa.

 

Trước cơ quan điều tra, Yến - Lan thừa nhận đã lừa 18 phụ nữ bán sang Trung Quốc, hưởng lợi bất chính 4 triệu đồng và 10.000 nhân dân tệ. Ngoài ra, Yến còn chiếm đoạt của các nạn nhân 2,7 triệu đồng, 2 đôi bông tai, 1 nhẫn vàng 18K, 3 ĐTDĐ trước khi sang tay các cô cho bọn mặt rô bên kia biên giới.

 

Hôm mùng 3 Tết di lý Yến từ Hà Nội vào Đồng Nai, thượng tá Trí rinh theo một chậu hoa đào, mang trưng cạnh chậu mai trong đơn vị. Màu thắm hoa đào bên sắc mai vàng rực rỡ như tô điểm thêm chiến công của Phòng Cảnh sát hình sự. Niềm vui sẽ trọn vẹn biết bao nếu chuyên án không đọng lại: trong số "má hồng" bị đẩy vào địa ngục trần gian nơi xứ người thì chỉ năm cô may mắn trốn thoát về quê, 13 người còn lại không rõ số phận ra sao? Thế nên dù được nghỉ ăn Tết muộn, những chiến sĩ hình sự vẫn day dứt nghĩ về các cuộc giải cứu sắp tới...

 

 

Theo Minh Dũng - Khôi Nguyên

Công An TPHCM