1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Cuộc bỏ trốn của sơn nữ bị bán làm vợ năm 14 tuổi

(Dân trí) - 14 tuổi, Son bị đám người xấu lừa bán qua biên giới, 15 tuổi cô làm mẹ. Trong những năm ở xứ người, ước mơ trở về với cha mẹ thôi thúc cô thực hiện một cuộc bỏ trốn...

Phiên tòa xét xử vụ án mua bán người và mua bán trẻ em

19 tuổi, nhìn Son như một người đàn bà đã bước qua tuổi 30. Son (tên nạn nhân đã thay đổi) kiệm lời hơn cô bạn ngồi bên cạnh. Cả hai đều là nạn nhân của một vụ mua bán người, mua bán trẻ em.

Sơn nữ bị trai bản lừa bán sang Trung Quốc

Nhà Son ở xã Keng Đu - xã xa nhất huyện Kỳ Sơn (Nghệ An), giáp với nước bạn Lào. Ở đó, cái nghèo và thất học vẫn đeo bám dai dẳng người dân năm này qua năm khác. 14 tuổi, Son không còn đến trường nữa mà ở nhà, ngày ngày theo bố mẹ lên rẫy nhưng cũng chẳng đủ ăn.

Tháng 9/2015, Mong Văn Nhi và Lương Văn Nhi (trú cùng bản) tới chơi, rủ Son đi miền Nam làm công nhân, lương 2,5 triệu đồng/tháng. “Lúc đó, Moong Văn Nhi và Lương Văn Nhi bảo còn có chị Pịt Thị Mây (SN 1995) đi cùng. Em sợ bị bán đi Trung Quốc nên không chịu nhưng 2 anh hứa không bán, hai anh cũng vào miền Nam làm công nhân luôn. Mãi sau em cũng đồng ý đi làm công nhân với 2 anh và chị Mây”, Son kể.

Cuộc bỏ trốn của sơn nữ bị bán làm vợ năm 14 tuổi - 1
14 tuổi, Son bị đám người xấu lừa bán qua biên giới, ước mơ trở về với cha mẹ thôi thúc cô thực hiện một cuộc đào thoát...

Son không thể ngờ được rằng, cái gật đầu đó khiến cuộc đời em rẽ sang một hướng khác, đầy cay đắng và tủi nhục.

Ngày 15/9/2015, Moong Văn Nhi, Lương Văn Nhi đưa Son và Mây ra thị trấn Mường Xén (Kỳ Sơn) rồi bắt xe khách xuống TP Vinh. Tại đây, cả nhóm được Cụt Văn Hội (SN 1977, trú xã Phà Đánh, Kỳ Sơn) đưa ra Móng Cái (Quảng Ninh). Chưa bao giờ đi xa khỏi huyện nên Son không biết mình đã bị đưa ra tận biên giới giáp với Trung Quốc. Chỉ khi bị 3 người đàn ông dẫn vào trong rừng, theo đường mòn vượt sông qua bờ bên kia, thấy những người dân ở đây nói với nhau bằng thứ tiếng lạ, Son mới biết mình đã bị đưa sang Trung Quốc.

“Em sợ hãi, đòi về nhưng họ không cho. Họ bảo đã sang đây rồi, hoặc là làm vợ người bên này hoặc là bị bán vào động mại dâm chứ không còn đường quay về nữa”, Son kể tiếp.

Trong phiên xử mới đây, Cụt Văn Hội bị TAND tỉnh Nghệ An tuyên phạt 17 năm tù, Moong Văn Nhi và Lương Văn Nhi mỗi người 15 năm tù về hai tội danh “Mua bán người” và “Mua bán trẻ em”.

Nhóm đàn ông kia đưa Son và Mây đến nhà một người phụ nữ. Nửa tháng sau, Son bị bán cho một người đàn ông họ Wang ở tỉnh Hán Tan (Trung Quốc), còn Mây bị bán làm vợ người đàn ông không rõ danh tính ở bản bên cạnh. Thời điểm đó, Son mới được 14 tuổi 4 tháng.

Cuộc bỏ trốn của sơn nữ bị bán làm vợ khi 14 tuổi

Thời gian đầu về nhà chồng, Son nhiều lần tìm cách chống đối, không chịu làm việc nên bị đánh. “Phải sống, phải làm việc chăm chỉ để kiếm tiền về”, Son tự động viên mình.

15 tuổi, Son làm mẹ. Cuộc sinh nở của cô bé chưa kịp lớn khiến em suýt mất mạng, bác sỹ phải mổ bắt con. Con chưa kịp lớn, vết mổ chưa kịp hồi phục thì Son có bầu đứa thứ 2 nhưng lần này Son mất con ngay trên bàn mổ.

Cuộc bỏ trốn của sơn nữ bị bán làm vợ năm 14 tuổi - 2
Cụt Văn Hội, Moong Văn Nhi và Lương Văn Nhi - những người bán Son sang Trung Quốc.

Sau khi sinh cho nhà chồng đứa con nối dõi và tỏ ra ngoan ngoãn, cuộc sống của Son dễ thở hơn. Thỉnh thoảng Son được phép sang thăm Mây hoặc ngược lại với điều kiện chồng đi cùng để giám sát.

Những cuộc gặp gỡ chớp nhoáng dưới sự giám sát của chồng, Son và Mây bàn bạc với nhau kế hoạch bỏ trốn. Muốn trốn thì phải có tiền, bởi vậy, bên cạnh làm một người vợ ngoan ngoãn, Son quần quật trên cánh đồng bông, đồng lúa mỳ lo cái ăn cho nhà chồng. Còn thời gian, cô đi thu hoạch nông sản thuê cho những nhà trong bản tích góp từng đồng cho kế hoạch trở về cố hương.

Giữa năm 2018, trong đêm tối, hai cô gái bỏ lại núm ruột của mình ở xứ người, cắt rừng chạy ra đường lớn, bắt xe ô tô hướng thẳng ra biên giới. “Em đi làm thuê góp được 5 triệu đồng, đưa hết cho chủ xe họ mới đồng ý chở ra khu vực biên giới. Sau đó đi nhờ xe khách về đến Nghệ An, gọi người nhà xuống TP Vinh đón”, Son nhớ lại.

Sau đó, hai cô gái đến cơ quan chức năng tố cáo hành vi của Moong Văn Nhi và Lương Văn Nhi. Thời điểm này Cụt Văn Hội, Moong Văn Nhi và Lương Văn Nhi đều không có mặt tại địa phương. Đến giữa năm 2019, những người này bị công an bắt giữ.

Về nhà một thời gian, Son gá nghĩa với một người đàn ông hơn cô cả chục tuổi, đã qua một đời vợ và có một người con riêng. Mây cũng lấy chồng mới. Trong khi Mây hạ sinh cho người chồng mới 1 đứa con thì Son vẫn mong mỏi niềm vui được thêm một lần làm mẹ. “Có thể hồi sinh mổ bên kia người ta không xử lý tốt”, cô buồn rầu nói.

Nhắc đến đứa con đang ở xứ người, đôi mắt cô chùng xuống: “Nhớ lắm nhưng đành chịu thôi. Giờ không thể quay lại bên ấy nữa, mà người ta cũng không cho mình đón con về”. Đôi mắt Son ầng ậc nước khi nhìn Mây vạch ngực cho con bú...

Hoàng Lam