1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TP.HCM

Con trai dùng xăng thiêu chết cha ruột

(Dân trí) - Đi mua trái cây về bà Huệ phát hiện chồng mình nằm chết cháy trên ghế. Cay đắng hơn khi bà phát hiện hung thủ gây ra vụ án chính là đứa con của bà.

Con trai dùng xăng thiêu chết cha ruột - 1


Hiện trường vụ thiêu sống. Chiếc ghế bố cháy trơ khung sắt - Ảnh: Hoàng Lộc/Tuổi trẻ
 
Chiều 20/1 cơ quan CSĐT công an huyện Bình Chánh đang tạm giữa đối tượng Nguyễn Đức Thọ (ngụ xã An Phú Tây, huyện Bình Chánh) để điều tra về hành vi “Giết người”. Nạn nhân được xác định là ông Nguyễn Huỳnh Đạo (62 tuổi, ngụ tại ấp 2, xã An Phú Tây).

Theo thông tin ban đầu, vụ án mạng xảy ra vào trưa 20/1, khi bà Văn Thị Huệ (vợ ông Đọa) ra ngoài mua trái cây về thì phát hiện chồng mình bị thiêu chết ngay trên chiếc ghế bố. Vụ việc ngay sau đó được trình báo chình quyền địa phương.

Cơ quan CSĐT công an huyện Bình Chánh cùng các đơn vị nghiệp vụ đã có mặt tại hiện trường điều tra vụ án. Từ những thông tin, chứng cứ thu thập được, cơ quan chức năng xác định hung thủ gây án chính là Nguyễn Đức Thọ (con trai ông Đạo). Tại hiện trường công an thu giữ 1 vỏ chai nước xuối có mùi xăng cùng một số vật dụng có liên quan đến vụ án.

Người nhà nạn nhân cho biết, giữa ông Đạo và con trai mình là Nguyễn Đức Thọ xảy ra mâu thuẫn từ nhiều năm nay. Cách đây khá lâu, ông Đạo đã nổi nóng đuổi Thọ ra khỏi nhà và cấm không cho người con này bước chân vào trong. Kể từ đó, Thọ sống lang thang bên ngoài và ngủ tại một ngôi chùa cách nhà khoảng vài trăm mét.

Gần đây, Thọ bị mắc chứng bệnh tiểu đường giai đoạn cuối nên có về nhà xin tiền nhưng bị ông Đạo từ chối. Tức giận vì chuyện này, Thọ đã tìm cách trả thù ông Đạo. Chọn thời điểm mọi người đi vắng, chỉ có bố mình (đã bị liệt nửa người) nằm trên ghế bố, Thọ đã lẻn vào dùng xăng thiêu chết ông Đạo.

Sau khi gây án, Thọ bị bắt tại hiện trường. Hiện vụ án đang được cơ quan chức năng mở rộng điều tra làm rõ.

Thế Phong