1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Nam:

Con rể dùng búa đập đầu mẹ vợ đến bất tỉnh

(Dân trí) - Nửa đêm, con rể đột nhập vào phòng ngủ của mẹ vợ rồi dùng búa bửa củi đập nhiều nhát vào đầu. Do cán búa bị gãy nên nạn nhân may mắn thoát chết nhưng bị thương nặng nặng và đang được điều trị tại bệnh viện.

Chiều ngày 17/12, trao đổi với PV Dân trí, một cán bộ xã Tam Đại (huyện Phú Ninh, Quảng Nam) cho biết, vụ án xảy ra vào khoảng 24h ngày 16/12. Nạn nhân là bà Nguyễn Thị Minh Tuân (SN 1957, trú thôn Đại An, xã Tam Đại, huyện Phú Ninh, Quảng Nam).

Theo thông tin, vào khoảng thời gian trên, một đối tượng lạ bịt kín mặt đột nhập phòng ngủ Nguyễn Thị Minh Tuân rồi dùng búa dùng để bửa củi đập vào đầu bà nhiều nhát.

Tưởng đối tượng là cướp nên bà Tuân đưa giỏ xách trong đó có khoảng 20 triệu và van xin tha mạng nhưng vẫn bị đối tượng đập lên đầu. Rất may, sau đó cán búa bị gãy nên đối tượng dừng lại nhưng bà Tuân đã bất tỉnh.

Tưởng bà Tuân đã chết nên hung thủ bỏ đi. Sau khi tỉnh, bà Tuân đã cố bò ra ngoài và kêu cứu, được người dân đưa đi Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam cấp cứu.

Sau khi nhận tin báo, Công an xã Tam Đại và huyện Phú Ninh nhanh chóng vào cuộc điều tra và phát hiện kẻ lạ chính là Huỳnh Ngọc Minh (SN 1979, trú ở thôn Long Sơn, xã Tam Đại, Phú Ninh). Huỳnh Ngọc Minh đã bị bắt khoảng 15h30 chiều ngày 17/12.
 
Điều đáng nói Minh chính là con rể của bà Tuân. Theo một cán bộ xã Tam Đại, Minh không nhằm cướp tài sản của bà Tuân mà vì có mâu thuẫn với gia đình bên vợ (hai vợ chồng Minh đã ly thân) nên có ý định sát hại mẹ vợ để trả thù

Thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam cho biết, hiện bà Nguyễn Thị Minh Tuân đã qua cơn nguy kịch, nạn nhân đang dần hồi tỉnh nhưng vẫn đang được theo dõi. 

Công Bính