1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Còn một cánh tay vẫn sắm dao giết người

TAND TP Hà Nội vừa mở phiên tòa xét xử đối với Trần Văn Hiền, bị cáo thứ 9 trong vụ án dùng “giang hồ” xử chồng cũ của tình nhân. Điều đáng nói là dù bị mất hẳn một cánh tay, song thanh niên này vẫn rất tích cực tham gia vào vụ giết người “thuê”.

Trần Văn Hiền với cánh tay bị cụt tại phiên tòa
Trần Văn Hiền với cánh tay bị cụt tại phiên tòa

Tài liệu truy tố Trần Văn Hiền (SN 1992, trú ở xã Dương Thủy, huyện Lệ Thủy, Quảng Bình) thể hiện, ngay từ khi còn nhỏ, đối tượng đã có dấu hiệu chậm phát triển về tâm thần và vận động. Đến tuổi trưởng thành, tính khí cậu ta cũng thất thường, ngủ ít và hay bỏ nhà đi lang thang.

Năm 2007, trong một lần “ngơ ngẩn” trên đường ray, Hiền bị tàu hỏa cán phải, sau đó phải cắt bỏ hoàn toàn cánh tay phải. Đầu năm 2010, thanh niên quê Quảng Bình này được gia đình đưa ra Hà Nội sinh sống để tiện chữa trị bệnh tật. Dù chỉ còn 1 tay, Hiền vẫn hành nghề “xe ôm”. Thời gian này, Hiền nhanh chóng kết thân với một số đối tượng “giang hồ” ở Thủ đô.

Chiều 26-2-2011, do có mâu thuẫn với anh Đinh Xuân Thuy (SN 1981, trú ở quận Ba Đình) từ việc quan hệ tình cảm với vợ cũ anh này nên Đỗ Xuân Tiến (SN 1980, trú ở phường Liễu Gia, Ba Đình, Hà Nội) đã gọi điện nhờ Nguyễn Hùng Cường (SN 1984, ở phường Liễu Giai, quận Ba Đình) đứng ra xử lý giúp.

Tuy nhiên, tại thời điểm Tiến nhờ đánh anh Thuy, Cường đã không kịp thời có mặt. Vì thế mà tại một quán bia ở đường Văn Cao, Tiến đã bị chồng cũ của tình nhân đánh toác đầu phải vào bệnh viện điều trị. Ngay tối cùng ngày, Tiến lại bị anh Thuy gọi điện hẹn lên phố Ngọc Hà để “quyết chiến”.

Cay cú, Tiến dùng điện thoại thúc giục Cường gọi thêm người đến đánh nhau với tình địch của đối tượng. Nhận “hợp đồng”, Cường triệu tập thêm nhiều đối tượng, trong đó có Trần Văn Hiền.

Khi nhóm Cường “điểm quân”, vì thiếu hung khí nên Hiền và một số đối tượng khác được cử lên phố Nguyễn Khuyến sắm thêm mấy con dao bầu. Quay trở lại gặp đồng bọn, Hiền cùng gần chục đối tượng tức tốc đi tìm tình địch của Tiến để thực hiện “đơn đặt hàng”.

Giữa lúc nhóm Hiền còn chưa xác định được chính xác anh Thuy đang ở đâu thì Nguyễn Tiến Dũng (SN 1981, quen biết cả anh Thuy và Tiến) điện thoại hỏi thăm sức khỏe Tiến. Tiện thể, Tiến nhờ luôn Dũng xác định, rồi chỉ dẫn cho nhóm Hiền biết tình địch của anh ta đang ở đâu.

Thế nên khi gặp toán “giang hồ” ở ngã tư Giang Văn Minh - Đội Cấn, Dũng đã nói ngay cho nhóm Hiền biết nơi anh Thuy đang có mặt là ở số 19C phố Ngọc Hà. Ngay lập tức, Hiền cùng đồng bọn phóng thẳng xe máy tới địa chỉ này.

Nhìn thấy tình địch của Tiến, Cường vừa hô hào đồng bọn, vừa đích thân dùng kiếm chém một nhát vào cổ nạn nhân. Tiếp đến, anh Thuy còn phải nhận thêm nhiều nhát chém nữa từ nhóm “giang hồ” này, do đó đã gục chết ngay tại chỗ.

Về phần Hiền, mặc dù chưa trực tiếp xuống tay với nạn nhân, song giữa lúc đồng bọn xả dao vào người anh Thuy thì đối tượng vẫn lăm lăm hung khí trong tay để sẵn sàng tiếp ứng. Khi thấy tình địch của Tiến đã nằm bất tỉnh trên vũng máu, Hiền cùng đồng bọn nhanh chóng lên xe máy tẩu thoát khỏi hiện trường… Không lâu sau, kẻ chủ mưu, giúp sức lẫn đám đối tượng “đâm thuê chém mướn” đều bị bắt giữ.

Ngày 13-4 mới đây, nhóm tội phạm này đã bị TAND TP Hà Nội lần lượt tuyên phạt từ 12 năm tù đến tù chung thân về tội giết người. Riêng Trần Văn Hiền, trong quá trình điều tra có biểu hiệu không bình thường về nhận thức và điều khiển hành vi nên được tách rút hồ sơ, xử lý sau đồng bọn.

Tại phiên tòa ngày 14-6, Trần Văn Hiền thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội như nêu trên. Xem xét toàn diện vụ án, HĐXX cho rằng bị cáo đã phạm vào tội giết người đúng như cáo trạng truy tố. Tuy nhiên, xét về vai trò, mức độ tội phạm, Hiền chỉ là người giúp sức về mặt tinh thần và chuẩn bị hung khí.

Với nhận định đó và do bị cáo bị hạn chế một phần về nhận thức cũng như điều khiển hành vi nên TAND TP Hà Nội quyết định tuyên phạt Trần Văn Hiền 8 năm tù giam, theo đúng tội danh bị cáo buộc.

Theo Minh Long
An ninh thủ đô