1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Long An:

Cô giáo mầm non lừa đảo hơn 15 tỉ đồng

(Dân trí) - Gần 3 tháng sau khi cô giáo mầm non tư thục ở Long An bị bắt giam, các nạn nhân vẫn chưa hết bàng hoàng. Đến giờ, họ vẫn không thể tin được họ đã bị cô giáo “qua mặt” một cách đơn giản đến vậy.

Sáng ngày 22/4, trao đổi với Dân Trí, đại diện Công an tỉnh Long An cho biết vẫn đang củng cố hồ sơ để đưa vụ án cô giáo mầm non tư thục Đồ Rê Mí lừa đảo hàng chục tỉ đồng ra xét xử.

“Hiện tại, số tiền đối tượng Nguyễn Thị Thúy Vân (47 tuổi, ngụ phường 4, TP. Tân An) lừa đảo để chiếm đoạt của người khác được xác định khoảng 15 tỉ đồng.”, nguồn tin trên cho biết.


Bà Điểm, nạn nhân bị cô giáo mầm non lừa đảo, thẫn thờ trao đổi về việc bị Vân lừa đảo hơn 3 tỉ đồng

Bà Điểm, nạn nhân bị cô giáo mầm non lừa đảo, thẫn thờ trao đổi về việc bị Vân lừa đảo hơn 3 tỉ đồng

Theo hồ sơ tại cơ quan điều tra, khoảng đầu năm 2015, Vân đến thị trấn Bến Lức và nhận thấy ở đây còn khá ít nhà giữ trẻ nên nảy sinh ý định kinh doanh hình thức này. Tuy nhiên, vì số tiền đầu tư khá lớn nên Vân đến gặp bà Nguyễn Thị Điểm (SN 1968, ngụ thị trấn Bến Lức) xin vay 100 triệu đồng lãi suất 3%/tháng để mở trường mẫu giáo tư thục Đồ Rê Mí tại thị trấn Bến Lức. Nhận thấy Vân có ý định làm ăn chân chính nên bà Điểm đồng ý cho Vân vay tiền.

Sau khi có tiền, Vân thuê một căn nhà ở thị trấn Bến Lức rồi tiến hành mở trường mầm non tư thục Đồ Rê Mí. Tuy nhiên, sau một thời gian nhận thấy nghề “gõ đầu trẻ” quá cực khổ, lợi nhuận lại ít nên Vân khá chán nản. Lúc này, bà Điểm liên tục gọi đòi tiền nên Vân càng tỏ ra sợ hãi.

Để nghĩ ra cách trì hoãn việc trả nợ, Vân “nổ” mình có mối lấy sữa Vinamilk giá rẻ hơn từ 150 – 200 ngàn đồng/thùng để dụ dỗ bà Điểm tham gia. Tưởng thật, bà Điểm tiếp tục đầu tư cho Vân hàng trăm triệu để lấy sữa về đưa đi tiêu thụ.

Mấy lần đầu, Vân đều giao sữa đúng như số tiền mà bà Điểm đã đặt cọc. Ngoài ra, Vân còn áp dụng chương trình khuyến mãi mua 100 thùng tặng 10 thùng nên bà Điểm càng tin tưởng hơn.

Sau hơn 3 tháng làm ăn chung với Vân, thấy đây là mô hình kinh doanh có lợi nhuận “khủng” nên bà Điểm đầu tư thêm nhiều tỉ đồng để đặt hàng của Vân. Chưa dừng lại ở đó, bà Điểm còn huy động vốn của hàng chục người thân trong gia đình với số tiền khoảng 13 tỉ để đưa cho Vân. Sau khi thấy việc làm ăn có lợi, những người thân của bà Điểm đã trực tiếp “đi đêm” với Vân để được hưởng lợi nhuận cao hơn.

Để tăng thêm niềm tin cho “con mồi”, cứ cách vài ngày Vân lại gọi họ đến nhà riêng để quyết toán sổ sách và chia lợi nhuận hàng chục triệu đồng cho các “cổ đông”. Với nước cờ cao tay của Vân, bà Điểm và người thân vô tình đã “sập bẫy” mà Vân đã sắp đặt sẵn mà không hay biết..

Sự việc của Vân chỉ bị phát hiện vào ngày 23/11/2015, Vân điện thoại báo tin có lô hàng lớn cần mua, cụ thể: 1.000 thùng sữa Phương Nam, 1.500 thùng sữa Peno khuyến mãi mua 10 thùng được tặng 1 thùng. Tin vào Vân, bà Điểm đã trực tiếp đưa cho Vân 800 triệu đồng và mượn thêm 1 tỉ đồng để đầu tư thêm.

Đợi đến chiều không thấy Vân giao sữa, gọi điện không liên lạc được nên bà Điểm tá hóa tìm đến nhà riêng để tìm Vân thì Vân đã bỏ trốn. Tại đây, bà Điểm mới phát hiện có nhiều người bị Vân đưa vào tròng, trong số đó có chị em ruột của mình.

Khi bị phát hiện, Vân đã nhận tiền đặt sữa của gần chục người với số tiền hơn 13 tỉ đồng. Cụ thể, Vân nhận của bà Điểm 3 tỉ đồng, Nguyễn Thị Mười 2,31 tỷ đồng, Đào Thị Thanh Tuyền 595 triệu đồng, Nguyễn Văn Tốt 1,22 tỷ đồng, Nguyễn Thị Y 6,2 tỷ đồng, Lê Thị Tuyết Sương 1,05 tỷ đồng và Nguyễn Thị Kim Huyền 797 triệu đồng…

Ngay sau khi phát hiện bị Vân lừa, các nạn nhân đã đồng loạt gửi đơn tố cáo hành vi lừa đảo của Vân đến các cơ quan chức năng huyện Bến Lức và tỉnh Long An.

Xét thấy đây là vụ án “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” khá lớn nên ngày 25/2, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Long An quyết định khởi tố vụ án, tống đạt lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với bị can Nguyễn Thị Thúy Vân.

Kể từ khi Vân bị bắt đến nay, các nạn nhân lâm vào cảnh “sống dở chết dở” khi “tiền mất tật mang”. Hầu hết các nạn nhân đều đi huy động vốn từ nhiều nguồn để đầu tư chung với Vân nhằm kiếm lời. Nay, Vân bị bắt, các nạn nhân của Vân vẫn phải trả lãi hàng tháng lên đến hàng trăm triệu đồng.

“Hầu hết tiền tôi đưa cho Vân là huy động bà con thân thuộc để kinh doanh sữa. Nhưng không ngờ đây là cái bẫy lừa giăng sẵn. Chính sự tin tưởng đó đã trả giá cho gia đình tôi, các em tôi cũng dính vào cục nợ này!”, bà Điểm chua xót cho hay.

Xuân Hinh