1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Chuyện tình trùm giang hồ Dũng “ben” và nữ diễn viên xiếc

(Dân trí) – Một người từng là công an hình sự, người kia là nữ diễn viên xiếc đầy triển vọng. Họ là con nhà danh giá. Nhưng cái kết của đôi trai tài gái sắc này là cuộc tình lầm lỗi, những pha lừa đảo, giết người và cùng chung một đích cuối cùng...

Tự giết chết tài năng

Nhắc đến Dương Hoàng Dũng, tức Dũng “ben” nhiều người nghĩ ngay đến vụ giang hồ đòi nợ thuê, bắn chết chủ doanh nghiệp Lan Thảo ở Bình Dương. Nói đến Dũng “ben”, người ta nghĩ ngay đến một tay cảnh sát hình sự đã “bán linh hồn cho quỷ dữ” và cũng là một gã đào hoa khiến nhiều cô gái si mê.

Trong số hàng chục người tình trải dài từ 3 miền đất nước của Dũng “ben”, cộm cán nhất vẫn là Võ Thị Thùy Dung (SN 1962, Hà Nội), một diễn viên xiếc đầy triển vọng của những thập niên 80 thế kỷ trước.
 
Dũng “ben”, con nhà quyền thế. Bố Dũng từng làm chức cao trong ngành công an. Dũng kế nghiệp cha. Dũng được đào tạo bài bản về nghiệp vụ ngành và trở thành một cảnh sát hình sự giỏi.
 
Dũng từng là trinh sát thuộc Sở Cảnh sát TPHCM. Tướng tá “con nhà nòi”, đôi chân mày rậm và nghiệp vụ toàn diện, Dũng khiến nhiều đối tượng bất hảo phải quy hàng.
 
Tuy nhiên, chính những ngày xâm nhập vào hang ổ của tội phạm, Dũng đã “bán linh hồn cho quỷ dữ”. Dũng không còn là mình mà trở thành một tay anh chị cộm cán từ những năm 1994 trở đi.
 
Vì dính dáng đến vụ lấy trộm súng của đồng nghiệp nên Dũng bị tước quân tịch và đuổi khỏi ngành. Từ đấy, Dũng trở thành một đại ca có “số má” trong giới giang hồ Sài thành. Dũng cùng đàn em chuyên các hợp đồng bảo kê, đòi nợ, đâm thuê chém mướn…
 
Nữ diễn viên xiếc tự vùi dập tài năng của mình
Nữ diễn viên xiếc tự "vùi dập tài năng" của mình

Dũng có vợ con điều huề. Tiếc thay, cái bản tính hào hoa có thừa và tướng tá đạo mạo của một đấng mày râu, nhiều cô gái đã xiêu lòng Dũng. Trong số những “giai nhân” ấy, người khiến Dũng mê đắm nhất là Thùy Dung, nữ diễn viên xiếc tài năng một thời.

Thùy Dung sinh ra trong một gia đình cũng thuộc tầng lớp khá giả, tri thức. Với năng khiếu thiên bẩm, cộng với việc được đào tạo bài bản, Dung được đánh giá là một trong những diễn viên xiếc triển vọng.
 
Dung được “chọn mặt gửi vàng” khi nhà nước đưa sang Liên Xô đào tạo. Thời ấy, không phải ai cũng có được niềm vinh dự này như Dung. Thế nhưng, cô nữ sinh Võ Thị Thùy Dung của trường Trung cấp Xiếc và Tạp kỹ (Khu văn công Mai Dịch – Cầu Giấy – Hà Nội) sau khi về nước một thời gian lại bỏ nghề trong sự tiếc nuối của nhiều thầy cô, bạn bè.

Dung lập gia đình. Số phận run rẩy khi chồng Dung mất sớm. Cuộc đời Dung thực sự đột ngột rẽ sang một hướng khác.

Con đường lầm lỗi của đôi tình nhân

Bảy năm trước, Dung gặp Dũng trên những bước đường bôn ba tìm lẽ sống. Dù biết rằng Dũng đã có vợ con nhưng Dung vẫn yêu. Không chấp nhận cuộc sống “già nhân nghĩa, non vợ chồng”, Dung nhiều lần xúi Dũng ly dị vợ để mình được chính danh.
 
Khoảng thời gian này, Dũng đã “nổi tiếng” là tay anh chị cộm cán. Trở thành “giai nhân” bên cạnh gã giang hồ có số má, Dung được không ít đàn em của người tình nể phục. Cũng vì thế, cuộc tình Dũng – Dung bắt đầu những ngày sa lầy vào con đường phạm pháp.
 
Từ một cảnh sát hình sự giỏi, Dũng đã trở thành tay giang hồ có số má
Từ một cảnh sát hình sự giỏi, Dũng đã trở thành tay giang hồ có số má

Mượn thanh thế của Dũng “ben” cùng với khiếu ăn nói nhỏ nhẹ, có duyên và khả năng “nổ hơn đại bác”, khoe khoang quen ông nọ bà kia, Dung đã tạo được lòng tin ở nhiều người.

Trong số đó có một phụ nữ ở tỉnh Đồng Nai đã đến nhờ Dung chạy cho anh rể của mình được tại ngoại vì bị bắt về tội ma túy. Chị này đưa cho Dung khoảng 20.000 USD từ năm 2010.
 
Cầm tiền nhưng không lo lót được như đã hứa, Dung bỏ ra Bắc. Nạn nhân đã tố cáo nên ngày 19/3/2012, công an TP.HCM đã ra quyết định truy nã Dung về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong lúc trốn truy nã, Dung thuê nhà 3 tầng tại ngõ 292 Nghi Tàm (Q.Tây Hồ, Hà Nội) để sống cuộc đời không kém phần vương giả.

Cùng thời gian này, Dũng “ben” trong lúc đi đòi nợ thuê đã bắn chết giám đốc Phan Văn Lan (40 tuổi, chủ DNTN Lan Thảo) ở Bình Dương. Tháng 7/2011, sau 2 tháng lẩn trốn khắp nơi, Dũng “Ben” ra Hà Nội sống với Dung tại căn nhà Dung đang thuê ở. Hơn một năm ở trong căn nhà này, Dũng “Ben” được người tình nuôi, che giấu.

Cũng tại đây, Dung khoe buôn bán ở chợ Hàng Da và hùn vốn kinh doanh nhà hàng nhưng để có tiền trang trải, Dung lừa cả chủ căn nhà cho mình thuê. Với vẻ sành điệu, cách nói chuyện khéo léo, Dung khiến bà chủ nhà tin có thể lo cho con gái làm tiếp viên hàng không. Bà chủ nhà đưa cho Dung gần 100 triệu đồng để lo lót.
 
Đến khi Dung bị bắt cùng người tình Dũng “Ben”, nạn nhân mới biết bị lừa đảo. Ngày Dung bị bắt, ai cũng ngỡ ngàng. Ngay cả các điều tra viên cũng suýt chút nữa bị Dung dùng cái thai song sinh giả của mình để qua mặt.

Những ngày qua, 2 phiên tòa liên tiếp diễn ra tại Bình Dương và TPHCM để xét xử Dũng “ben” cùng đồng bọn. Dung là bị cáo phải đối mặt cả 2 phiên tòa và mang 2 bản án liên tiếp do TAND tỉnh Bình Dương và TPHCM tuyên.

Trước HĐXX TAND tỉnh Bình Dương, Dũng “ben” một tay giang hồ số má ngày nào mới thật sự tỉnh ngộ. Dũng trở thành con người từ tốn, tử tế và hiểu biết sau một thời gian dài bị tạm giam. Dũng hối lỗi, thành khẩn. Nhưng tất cả đã muộn…
 
Trong khi bạn bè ngày xưa giờ đã thành danh thì Dung lại chôn vùi mình trong song sắt nhà tù
Trong khi bạn bè ngày xưa giờ đã thành danh thì Dung lại chôn vùi mình trong song sắt nhà tù

Còn Dung, tại phiên tòa sơ thẩm ngày 13/6, trước HĐXX TAND TPHCM, người đàn bà ở tuổi ngũ tuần nhưng vẫn giữ được nét khả ái, đài các của cô gái Hà Thành mới bật khóc khi nhắc lại quãng đời tuổi thơ. Nhìn dáng vẻ hiền lành và giọng nói nhỏ nhẹ của cô gái Hà Nội gốc, ít ai nghĩ đây là người từng bị cơ quan công an truy nã và đưa ra trước vành móng ngựavì tội lừa đảo.

Trong lời nói sau cùng, Dung bật khóc: “Giờ đây, khi bạn bè đã thành danh thì bị cáo lại phải đối mặt với tù tội...”. HĐXX đã tuyên phạt Dung 9 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tổng hợp với hình phạt mà TAND tỉnh Bình Dương đã tuyên trước đó về tội “Che giấu tội phạm”, Dung bị phạt tổng cộng 12 năm tù.

Tra tay vào còng, Dung lê từng bước một, chậm rãi. Cái dáng thanh mảnh, đài các của Dung không xóa nỗi gương mặt đang bệ rạc, suy sụp của một con người sa lưới pháp luật, tự đánh mất “thiên đường” của bản thân. Đường về của cặp tình nhân “trai tài, gái sắc” này còn xa khi cả hai đều mang án tù giam dài.

Một kết cục buồn không ai mong đợi cho cựu diễn viên xiếc và một trinh sát hình sự từng được nhiều người đặt niềm tin.

Công Quang