1. Dòng sự kiện:
  2. Xét xử vụ án FLC
  3. Đại án Cục Đăng kiểm Việt Nam
  4. Vụ án đầu độc người thân bằng xyanua

Chồng nhậu say giết vợ: "Giá tôi không uống rượu, giá vợ không chửi"

Trương Nguyễn

(Dân trí) - Sau khi sát hại vợ với 12 nhát dao, Bình đến cơ quan công an đầu thú. Khi đã tỉnh táo, Bình hối hận vì việc đã uống rượu nên không kìm nổi tức giận khi nghe vợ chửi bới mình.

Ngày 9/8, Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã quyết định tạm giữ hình sự Hoàng Thanh Bình (62 tuổi, trú xã Tân Hòa, huyện Buôn Đôn, Đắk Lắk) để làm rõ về hành vi sát hại vợ.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 10h ngày 8/8, Bình đến nhà một người quen cùng xã để ăn nhậu. Sau khi uống khoảng nửa lít rượu, Bình về nhà nghỉ.

Chồng nhậu say giết vợ: Giá tôi không uống rượu, giá vợ không chửi - 1

Đối tượng Hoàng Thanh Bình tại cơ quan công an (Ảnh: Đức Nguyễn).

Về tới nhà, Bình bị vợ là bà Lê Thị T. (62 tuổi) mắng về việc đi uống rượu. Sẵn hơi men trong người, Bình vào phòng lấy một con dao đuổi theo vợ.

Bà T. bỏ chạy ra ngoài vườn nhưng không may bị vấp ngã ngửa xuống đất. Thấy vậy, Bình lao tới dùng dao đâm vợ mình một nhát trúng ngực. Bị đâm, bà T. van xin chồng đừng giết mình nhưng đối tượng tiếp tục vung dao đâm thêm nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong sau đó.

Gây án xong, Bình vứt con dao, thay áo, đến nhà người thân kể lại sự việc rồi đến công an huyện đầu thú.

Tại cơ quan công an, Bình hối hận kể về việc bản thân uống rượu, bực tức khi bị vợ chửi nên đã hành động mà không kịp suy nghĩ. 

"Bình thường tôi uống rượu về chỉ nằm ngủ, không quậy phá, giá như tôi không uống rượu, giá như bà ấy đừng chửi tôi thì đâu đến nỗi thế này. Tôi ân hận quá…", đối tượng day dứt.

Kết quả khám nghiệm tử thi, bà T. bị 12 vết thương trên người. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định bà T. tử vong là do bị đa vết thương, thủng phổi, thủng gan gây mất máu.