1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Chồng “hờ” của hot girl Ngọc Miu từng đẩy 1 người đẹp vào tù

(Dân trí) - Trước khi sống chung như vợ chồng cùng hot girl Ngọc Miu thì ông “trùm” ma túy Văn Kính Dương từng đẩy một người tình vào vòng lao lý và lãnh án tù chung thân.

Ngày mai 7/5, TAND TPHCM sẽ mở phiên tòa xét xử Văn Kính Dương (sinh năm 1980, gọi là Hoàng béo, ngụ Hà Nội) cùng đồng phạm. Dương là người cầm đầu đường dây sản xuất, mua bán ma túy tổng hợp mà thời điểm bị triệt phá năm 2017 được xem là lớn nhất nước.

Chồng “hờ” của hot girl Ngọc Miu từng đẩy 1 người đẹp vào tù - 1

Ngọc Miu và ông trùm sẽ hầu tòa vào ngày mai 7/5.

Trong vụ án này, Dương bị truy tố về 5 tội sản xuất, mua bán trái phép chất ma túy, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trốn khỏi nơi giam giữ, làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Cùng hầu toà còn có Vũ Hoàng Anh Ngọc (sinh năm 1994), còn gọi là hot girl Ngọc Miu, người sống như vợ chồng và có một con chung với Dương, đồng thời là trợ thủ đắc lực của Dương và các đồng phạm. Tất cả đều bị truy tố ở khung hình phạt có mức án cao nhất là tử hình.

Theo hồ sơ, năm 2008, Dương bị TAND quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) phạt 5 năm tù về tội cướp giật tài sản. Trong thời gian thi hành án, ngày 11/10/2008, Dương có hành vi tàng trữ ma túy nên bị phạt tiếp 7 năm tù. Khi bị giam tại trại giam Công an tỉnh Thanh Hóa, rạng sáng 4/11/2010, Dương cùng 4 bạn tù đã cùng nhau trốn trại. Để Dương cùng đồng phạm trốn khỏi trại giam 1 cán bộ trại giam bị khởi tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và 6 cán bộ khác bị kỷ luật cảnh cáo.

Trong thời gian trốn khỏi nơi giam, Dương tiếp tục thực hiện hành vi mua bán ma túy. Tháng 3/2012, Dương đặt mua 500 gram ma tuý đá của Hoàng Phương Lam với giá 525 triệu đồng để đem vào TPHCM bán kiếm lời. Tầm cuối tháng, Dương nhận hàng và trả trước 300 triệu đồng. Số còn lại nợ sẽ trả sau khi bán được "hàng". Sau khi nhận "hàng" Dương biết đây là "hàng" kém chất lượng nên điện thoại để trả hàng. Theo đó, Dương gọi cho Lam nói chỉ bán được 100gram và còn lại 400gram sẽ đưa người đem đổi lại "hàng" chất lượng.

Chồng “hờ” của hot girl Ngọc Miu từng đẩy 1 người đẹp vào tù - 2

Phúc bị ông trùm đẩy vào tù và lãnh án chung thân.

Dương đưa số ma tuý này cho Nguyễn Thị Phúc, người sống chung như vợ chồng, đem đi trả cho Lam. Tối ngày 31/3/2012, Phúc gọi điện thoại hẹn Lam đến một phòng tại khách sạn Hà Nội Tower để nhận lại 8 túi ma tuý đá. Sau khi nhận "hàng" xuống đến sảnh khách sạn, công an đã bắt cả Lam và Phúc về hành vi mua bán trái phép chất ma tuý, còn Dương thì đã nhanh chân tẩu thoát.

Khi người tình bị bắt đang bị điều tra, Dương liền lấy chứng minh thư của một người khác sửa chữa rồi dán ảnh mình vào đem đến ngân hàng Techcombank, chi nhánh Pasteur, TPHCM mở tài khoản. Sau khi có tài khoản, Dương nhờ một phụ nữ (chưa rõ lai lịch) đóng giả Phúc đến ngân hàng làm thủ tục giao dịch chuyển 380 triệu đồng từ tài khoản của người tình vào tài khoản mới mở.

Sau này khi bị bắt, Dương thừa nhận hành vi lừa đảo ngân hàng chiếm đoạt 380 triệu đồng nhưng không khai báo lai lịch người phụ nữ đóng giả Phúc. Sau đó, Dương rút sạch số tiền này để làm lộ phí trong những ngày trốn truy nã.

Có tiền, Dương mướn biệt thự ở trung tâm quận 1, quận 7 (TPHCM), TP Nha Trang, Đồng Nai làm tổng hành dinh sản xuất ma túy. Công an ập vào nơi ở của Dương đã thu được 102 kg thuốc lắc và nhiều tài sản có giá trị. Công an xác định Dương đã tiêu thụ ra thị trường khoản 18 kg thuốc lắc với giá từ 50.000 đồng đến 70.000 đồng mỗi viên, chủ yếu là TPHCM, Hải Phòng.

Năm 2014, Phúc đã bị TAND Hà Nội xét xử và đều bị tuyên án tù chung thân ở tuổi 28.

Xuân Duy