1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Nghệ An:

Chở vợ đi chơi, bị đánh đến tử vong

(Dân trí) - Trên đường chở vợ bằng xe máy về nhà, khi đi qua ngã ba Đống Sò địa bàn xóm 21, xã Nghĩa Thuận (TX Thái Hòa, Nghệ An), ông Trịnh Đức Hà (SN 1964) bị đối tượng lạ mặt tấn công dẫn đến tử vong.

Chở vợ về nhà, bị đánh vỡ sọ não

Trong đơn thư gửi tới Văn phòng báo điện tử Dân trí thường trú tại Nghệ An của anh Trịnh Công Sơn trú xóm 21, xã Nghĩa Thuận (TX Thái Hòa, Nghệ An) trình bày: Vào khoảng 21h ngày 28/7/2013 vừa qua, bố anh là Trịnh Đức Hà điều khiển xe mô tô chở mẹ bà Nguyễn Thị Lý (SN 1965) lưu thông từ ngã ba Đông Hiếu về nhà ở xóm Đông Quang, xã Đông Hiếu (TX Thái Hòa, Nghệ An), tới khu vực ngã ba Đống Sò thuộc địa phận xóm 21, xã Nghĩa Thuận (TX Thái Hòa, Nghệ An).

Tại đây, ông Hà bị một đối tượng lạ mặt lao ra từ đâu tới dùng bảng gỗ đúc sò (tấm gỗ lớn công nhân dùng để phơi táp lô) đánh trực diện vào mặt ông Hà. Bị tấn công bất ngờ, ông Hà không kịp phản ứng và ngất ngay tại chỗ. Thấy vậy, bà Lý chỉ kịp thét lên rồi ngất luôn vì bà bị bệnh tim.

“Hai vợ chồng tôi đang đi xe máy và nói chuyện, vừa đến ngã ba Đống Sò thì có một người lao ra đánh thẳng vào đầu, mặt chồng tôi. Thấy vậy tôi hoảng quá và ngất đi không còn biết gì nữa”, bà Lý vẫn chưa hết bàng hoàng nhớ lại phút kinh hoàng hai vợ chồng gặp nạn.

Ông Hà và vợ được đưa vào bệnh xá quân y của Trung đoàn 206 gần đó để cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng ông Hà được chuyển lên bệnh viện đa khoa khu vực Tây Bắc Nghệ An cấp cứu. Ngay trong đêm đó ông được gia đình chuyển ra bệnh viên Việt Đức Hà Nội để chữa trị. Do bị chấn thương quá nặng, ông Hà đã tử vong sau một ngày nhập viện.

Anh Trịnh Công Sơn trước di ảnh người cha quá cố.
Anh Trịnh Công Sơn trước di ảnh người cha quá cố.

Các kết luận tại bệnh viện cho biết, ông Hà chết do bị chấn thương sọ não, vỡ xương trán bên phải lan vào xương đinh phải gây chảy máu trong nhiều dẫn đến tử vong.

Theo gia đình nạn nhân cho biết, từ trước đến nay ông Hà chưa từng xảy ra mâu thuẫn, xích mích với ai trong thôn xóm cũng như trên xã. Thường ngày ông Hà chỉ làm nông nghiệp. Vì vậy việc ông Hà bất ngờ bị đánh dẫn tới tử vong gây hoang mang trong dư luận. 

Hiện trường là một “điểm nóng” về an ninh trật tự

Sau khi tiếp nhận thông tin từ gia đình nạn nhân, lực lượng công an thị xã Thái Hòa (Nghệ An), phối hợp cùng công an xã Nghĩa Thuận đã lập tức có mặt ở hiện trường. Bố trí nhiều trinh sát dày dặn kinh nghiệm mật phục nắm bắt thông tin truy tìm hung thủ.

Qua sàng lọc đối tượng, được biết tại thời điểm xảy ra vụ án có một nhóm thanh niên khoảng 10 người (độ tuổi từ 18 - 20) đều thuộc xóm 21, xã Nghĩa Thuận vừa tổ chức uống rượu xong. Khoảng 20h ngày 28/7, nhóm thanh niên này tiếp tục tụ tập tại ngã ba Đống Sò. Hầu hết các thanh niên trong nhóm đều là những phần tử bất hảo “siêng năng ăn chơi, lười lao động”. Hễ có người đi qua là gây gổ hành hung.

Anh Trịnh Công Sơn trước di ảnh người cha quá cố.
Khu vực ngã ba Đống Sò thuộc địa bàn xóm 21, xã Nghĩa Thuận là một trong những điểm nóng về tình hình an ninh trật tự.

Trong nhóm đó nổi cộm lên đối tượng Lê Công Mạnh (SN 1992), là một thanh niên bất hảo, có bản chất hung hãn. Sau khi triệu tập lấy lời khai, lực lượng công an đã đã tiến hành bắt tạm giam đối tượng Mạnh để phục vụ điều tra. Tại cơ quan công an, trước những bằng chứng không thể chối cãi, Mạnh đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Theo đó, sau khi cùng bạn bè uống rượu xong và ra ngã ba trên để “hóng mát”, sẵn có hơi men trong người, hễ có ai đi qua là Mạnh tìm cách gây gổ, hành hung. Khi thấy một thanh niên điều khiển xe máy qua, Mạnh cũng đã dùng bảng gỗ làm hung khí rượt theo hành hung nhưng thanh niên đó đã chạy thoát. Không hành hung được, Mạnh ấm ức quay lại ngã ba để “chơi” cùng bạn bè thì gặp ông Hà cùng vợ đi xe máy tới. Thấy ông Hà, Mạnh lập tức dùng bảng gỗ lao ra đánh thẳng vào đầu ông Hà khiến ông tử vong sau đó.

Đối Tượng Lê Công Mạnh tại cơ quan công an.
Đối Tượng Lê Công Mạnh tại cơ quan công an.

Anh N.V.H một người dân địa phương cho biết: “Trước đó, tôi đi xe máy qua đây cũng bị ném đá tới tấp, may mà tôi chạy nhanh chứ không thì chẳng biết đã ra sao nữa rồi”. Không những anh H. mà nhiều người khi đi qua địa điểm trên vào đêm tối thường bị tấn công bất ngờ.

Anh Vương Tấn Dũng - điều tra viên, công an thị xã Thái Hòa cho PV Dân trí biết: “Địa điểm xảy ra vụ án là một trong những “điểm nóng” về an ninh trật tự trên địa bàn. Tại đây nhiều đối tượng thanh niên thường xuyên tụ tập, gây gỗ hành hung người qua đường lúc đêm tối”.

Đối Tượng Lê Công Mạnh tại cơ quan công an.
Hiện trường vụ án mạng, và hung khí mà đối tượng Lê Công Mạnh dùng để tấn công là bảng gỗ phơi sò táp lô.

“Hiện đối tượng Lê Công Mạnh đã bị bắt tạm giam, công an thị xã Thái Hòa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Lê Công Mạnh với tội danh cố ý gây thương tích dẫn đến chết người. Vụ án đang được cơ quan công an khẩn trương điều tra, hoàn thiện hồ sơ sớm đưa ra xét xử trước pháp luật”, anh Dũng cho biết thêm.

Thắp nén nhang cho người cha quá cố, anh Trịnh Công Sơn (SN 1989, con ông Trịnh Đức Hà) nói trong nước mắt: “Bố tôi cả đời lo lắng làm ăn, có bao giờ gây thù chuốc oán với ai đâu mà cũng bị chúng đánh đến chết như vậy. Chúng thật nhẫn tâm, không còn tính người nữa rồi. Giờ gia đình mong pháp luật trừng trị kẻ đã dã tâm giết hại bố tôi”.

Nguyễn Tình - Nguyễn Duy