Chém người ở Nghệ An, trốn vào Sài Gòn đòi nợ thuê

(Dân trí) - Sau khi chém đối thủ 6 nhát dao, Phạm Văn Hoàng bỏ trốn vào Nam. Vào Sài Gòn, Hoàng tham gia một đường dây chuyên bảo kê, đòi nợ thuê cho đến khi bị lực lượng cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Nghệ An bắt giữ.

Mâu thuẫn, mang dao đi xử đối thủ

Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (PC52) Công an tỉnh Nghệ An vừa bắt giữ thành công đối tượng trốn nã đặc biệt nguy hiểm Phạm Văn Hoàng (SN 1981, trú tại xóm 4, xã Lĩnh Sơn, Anh Sơn, Nghệ An). Hoàng là đối tượng bị Công an huyện Anh Sơn phát lệnh truy nã về tội cố ý gây thương tích từ năm 2006.

Phạm Văn Hoàng bị truy nã cách đây 10 năm về tội cố ý gây thương tích.
Phạm Văn Hoàng bị truy nã cách đây 10 năm về tội cố ý gây thương tích.

Hồ sơ của cơ quan cảnh sát truy nã cung cấp, giữa Phạm Văn Hoàng và Đặng Ngọc Minh (SN 1982, trú tại xóm 5, xã Lĩnh Sơn) có mâu thuẫn với nhau. Tối ngày 28/5/2006, Đặng Ngọc Minh cùng 2 người bạn ra đầu xóm ngồi hóng mát. Phạm Văn Hoàng cùng 1 người khác tìm đến nhà Minh để “nói chuyện” nhưng không gặp.

Biết Minh đang tụ tập với đám bạn ở đầu xóm, người này chở Hoàng đi tìm. Đến chỗ Minh đang ngồi chơi, người này rọi đèn pha vào mặt khiến Minh bị chói, không nhìn rõ người đối diện. Chỉ chờ có thế, Phạm Văn Hoàng từ phía sau xe nhảy xuống, dùng dao chém liên tiếp 6 nhát vào người Minh khiến đối thủ không kịp trở tay.

Sau khi chém khiến Minh ngã xuống đất bất tỉnh, Hoàng nhảy lên xe và được bạn chở đi. Đặng Ngọc Minh được người dân đưa đi cấp cứu, điều trị. Kết luận giám định của cơ quan chức năng cho thấy Đặng Ngọc Minh bị tổn hại 35,8% sức khỏe.

Cơ quan điều tra Công an huyện Anh Sơn đã khởi tố vụ án để điều tra nhưng Phạm Văn Hoàng không còn có mặt tại địa phương. Lệnh truy nã toàn quốc đối với Phạm Văn Hoàng được phát ra nhưng tông tích của đối tượng này vẫn bặt vô âm tín.

Vụ việc sau đó được chuyển cho Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an tỉnh Nghệ An. Nhiệm vụ truy bắt đối tượng về phục vụ điều tra và quy án được giao cho Phòng PC52.

Từ chém người đến bảo kê, đòi nợ

Cái khó của công tác truy bắt là Hoàng biến mất khỏi địa phương không để lại bất kỳ dấu vết nào, đến người thân cũng không nhận được bất kỳ liên lạc nào từ Hoàng. Công tác truy bắt tưởng chừng như đi vào ngõ cụt thì trinh sát nhận được thông tin có người giống với đặc điểm nhận dạng của Phạm Văn Hoàng. Tuy nhiên, khi trinh sát đến được địa điểm trên thì người này đã rời đi trước đó.

Phạm Văn Hoàng (áo thun trắng, đứng giữa) vừa bị Phòng cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Nghệ An bắt giữ.
Phạm Văn Hoàng (áo thun trắng, đứng giữa) vừa bị Phòng cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Nghệ An bắt giữ.

“Đàu năm 2015, nguồn tin cho biết đối tượng Phạm Văn Hoàng đang sinh sống tại Sài Gòn. Bằng cách nào đó Hoàng đã nhập hộ khẩu vào Quận 12. Tin trinh sát cũng cho biết, Hoàng làm nghề lái xe thuê chạy các tuyến Sài Gòn đi Bình Dương, Đồng Nai và ngược lại. Bên cạnh đó đối tượng cũng tham gia vào đường dây chuyên hành nghề đòi nợ thuê và bảo kê và có mối quan hệ xã hội hết sức phức tạp. Đối tượng đã lập gia đình và có con”, đại úy Phan Minh Lộc – Đội trưởng đội truy bắt số 3, PC52 Công an Nghệ An cho biết.

Sau khi nắm chắc được tuyến đường chiếc xe khách Hoàng điều khiển, ban chuyên án lên kế hoạch vây bắt. Thế nhưng sự ma mãnh cộng với liều lĩnh đã giúp Hoàng thoát khỏi vòng vây khi điều khiển chiếc xe lạng lách với tốc độ cao vào dòng xe cộ đông đúc đang di chuyển trên đường.

Cuộc bắt hụt Phạm Văn Hoàng càng củng cố thêm quyết tâm bắt đối tượng về quy án. Thế nhưng, sau khi biết cảnh sát đã lần ra tung tích của mình, Hoàng trở nên cảnh giác hơn. Gã quyết định chuyển chỗ trọ và ẩn náu một thời gian. Là một đối tượng ma mãnh nên Hoàng lựa chọn giải pháp “nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất”, bởi vậy, gã thuê nhà trọ mới ngay trong quận 12 cho vợ con ở, còn mình thì ở nơi khác, chỉ thỉnh thoảng mới về thăm. Tuy nhiên, mánh khóe của gã không thể qua mặt được lực lượng chức năng.

Cùng với sự hỗ trợ của Cục cảnh sát truy nã tội phạm phía Nam (C52) và các đơn vị liên quan của Công an TP Hồ Chí Minh, từng di biến động nhỏ nhất của đối tượng cũng được đưa vào tầm ngắm. Trinh sát được phân công giám sát căn nhà của vợ chồng Hoàng 24/24h, chờ thời cơ thuận lợi là “cất vó”.

Sau nhiều ngày chờ đợi, cuối cùng Phạm Văn Hoàng cũng xuất hiện. Cánh cửa chỉ hé mở vừa đủ để Hoàng lách vào nhà. Các trinh sát vẫn kiên trì chờ đợi thời cơ.

Xẩm tối, vợ Hoàng mở cửa xách làn đi chợ. Ngay lập tức các đơn vị phối hợp xuất hiện, đề nghị mở cửa để kiểm tra hành chính. Sự xuất hiện của số “cán bộ” khiến Hoàng tái mặt khi biết hành trình trốn chạy của mình đã kết thúc. Gã ngoan ngoãn tra tay vào còng, không dám chống cự vì sợ kinh động đến đứa con nhỏ.

Hiện Phòng cảnh sát truy nã tội phạm đã bàn giao Phạm Văn Hoàng cho Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội tiếp tục điều tra.

Hoàng Lam