Đà Nẵng:

Chém chết người chỉ vì chê ly nước mía đắt

(Dân trí) - Sau khi cự cãi với chủ quán vì cho rằng ly nước mía đắt hơn các quán khác, nam thanh niên bỏ đi cùng nhóm bạn. Nào ngờ đến khu vực cách quán chừng 2km, chủ quán cùng 2 người nữa chạy theo đánh người thanh niên này tử vong.

Vụ án xảy ra khoảng 21h30 ngày 17/8, người dân đi qua khu vực cầu kênh Phú Lộc thuộc phường Thanh Khê Đông (quận Thanh Khê, Đà Nẵng) phát hiện 1 nam thanh niên nằm chết bên đường. Sau đó, sự việc được báo ngay cho cơ quan công an.

Tiếp nhận tin báo, lực lượng công an đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường và tiến hành điều tra làm rõ. Nạn nhân được xác định là Phan Thành Luân (SN 1995, trú xã Phú Thọ, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam).

Đối tượng Nguyễn Thành Trường
Đối tượng Nguyễn Thành Trường

Đối tượng Phan Minh Tuấn
Đối tượng Phan Minh Tuấn

Đối tượng Ngô Hà Công Lý gây ra cái chết của Luân
Đối tượng Ngô Hà Công Lý gây ra cái chết của Luân
 
Tiến hành khám nghiệm hiện trường và khám nghiệm tử thi, cơ quan chức năng kết luận Luân bị chấn thương sọ não dẫn đến tử vong. Mở rộng điều tra vụ việc, cơ quan công an xác định trước khi bị tử vong, khoảng 20h cùng ngày, Luân cùng một nhóm bạn đến uống nước mía tại quán của Nguyễn Thành Trường trên đường Nguyễn Tất Thành.
 
Đến lúc tính tiền thì Luân xảy ra cãi vã với chủ quán nước mía vì cho rằng giá nước mía của quán đắt hơn các quán khác. Sau đó nhóm của Luân ra về. Đến khu vực cầu Phú Lộc, Luân bị 3 đối tượng đuổi đánh làm Luân chết ngay tại chỗ.
 
Từ những manh mối có được, sáng ngày 18/8, cơ quan công an đã cho mời 3 nghi can liên quan đến vụ án mạng này lên làm việc gồm Nguyễn Thành Trường (SN 1983), Phan Minh Tuấn (SN 1990, em vợ của Trường) và Ngô Hà Công Lý (SN 1993).
 
Tại cơ quan điều tra, Trường khai nhận vì Luân có ý chê nước mía của quán mình dở mà lại lấy giá cao nên bực tức, Trường đã gọi điện cho Tuấn và Lý cùng đuổi theo đánh Luân khi Luân đến đoạn cầu kênh Phú Lộc. Sau khi đánh Luân bất tỉnh, cả ba đã bỏ đi.

Ông Bảy trao đổi với phóng viên
Ông Bảy trao đổi với phóng viên

Trong căn nhà nhỏ còn nghi ngút khói ở thôn 7 (xã Phú Thọ, huyện Quế Sơn, Quảng Nam), mọi người trong gia đình Luân vẫn chưa hết đau buồn về cái chết bất ngờ của Luân. Bà Ngô Thị Sáu (SN 1965, mẹ của Luân) cứ nằm dài trước bàn thờ con mà khóc. Ông Phan Văn Bảy (SN 1962, bố của Luân) cho biết Luân là con út trong gia đình có 3 anh chị em. Luân còn 1 người anh trai và 1 chị gái.

“Nó là con út nhưng hiền và thương gia đình lắm. Biết hoàn cảnh gia đình khó khăn, Luân xin vợ chồng tôi nghỉ học từ năm lớp 10 để đi làm thêm phụ giúp kinh tế gia đình. Nó ra Đà Nẵng làm công nhân điện nước chưa đầy 1 năm nay. Vậy mà ai ngờ tai họa lại ập xuống bất ngờ như thế”, ông Bảy buồn rầu nói.

Bà Sáu nằm khóc trước bàn thờ con trai
Bà Sáu nằm khóc trước bàn thờ con trai

Nhiều người trong gia đình cho biết Luân là đứa con rất có hiếu. Dù tiền lương hằng tháng chưa đến 2,5 triệu đồng nhưng Luân chi tiêu rất tằn tiện để dành dụm tiền gửi về phụ giúp bố mẹ. Chị gái của Luân cho biết thi thoảng về quê Luân đều mua quà cho cháu và thường mua đồ đến cho bà ngoại. Luân rất có hiếu nên trong nhà ai cũng thương.

Theo lời ông Bảy thì tối hôm xảy ra sự việc, Luân có đến nhà người anh ruột của mình tại ngã ba Huế chơi và cũng để thăm mẹ đang ở chăm sóc con của người anh trai. Một lúc sau, Luân xin phép mẹ đi uống nước cùng nhóm bạn.
 
Sau đó, Luân ghé lên Hòa Khánh rủ bạn gái tên Lệ đang thuê trọ ở đây đi uống nước cùng. Nhưng vì phải đi làm ca đêm nên Lệ không đi cùng Luân nên Luân đi uống nước mía với nhóm bạn tại đường Nguyễn Tất Thành.
 
“Khoảng 19h hôm đó Luân đến tìm em đi chơi. Nhưng em không đi được vì 19h30 em phải đi làm ca đêm nên 2 đứa đứng nói chuyện với nhau được một lúc rồi Luân đi. Nào ngờ đó là lần cuối cùng em được gặp Luân”, bạn gái của Luân tâm sự.

Nói về những người gây ra cái chết của con trai mình, ông Bảy nói: “Dù có làm gì thì con tôi cũng chết rồi. Gia đình tôi không muốn nặng nề chi cả. Chỉ mong sao cơ quan chức năng xử lý nghiêm minh những đối tượng gây ra cái chết cho con tôi để làm gương cho người khác”.

Công Bính