1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Chém cảnh sát khu vực trọng thương, lĩnh 10 năm tù

Xuân Duy

(Dân trí) - Ông Đực đánh nhau với người bán vé số nên bị yêu cầu về trụ sở công an làm việc. Bị cáo không chấp hành mà còn dùng dao chém cảnh sát khu vực trọng thương.

Sáng 15/11, TAND TPHCM mở phiên tòa xét xử phúc thẩm, tuyên phạt bị cáo Liêu Văn Đực (66 tuổi, ngụ tại huyện Bình Chánh) 10 năm tù về tội Giết người.

Theo hồ sơ vụ án, sáng 21/8, ông Lê Văn H. đến phòng trọ của Liêu Văn Đực (xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh) mời mua vé số. Nam bị cáo không mua và 2 bên xảy ra cãi nhau.

Chém cảnh sát khu vực trọng thương, lĩnh 10 năm tù - 1

Bị cáo Đực tại tòa (Ảnh: Xuân Duy).

Ông H. bỏ đi thì bị người đàn ông 66 tuổi đuổi theo, dùng cuốc đánh, khiến ông H. bị thương. Sau đó, người đàn ông bán vé số đã đến công an xã trình báo sự việc.

Tiếp đó, ông Nguyễn Ngọc Định (cảnh sát khu vực xã Vĩnh Lộc A) và 2 người khác đến phòng trọ của Đực để xác minh, mời đối tượng này về trụ sở làm việc.

Khi vừa thấy ông Định, Đực liền lấy chém nhiều nhát khiến anh Định trọng thương. Cùng lúc đó, người dân và công an xã khống chế, thu giữ dao, đưa hung thủ về trụ sở Công an xã làm việc.

Anh Định được đưa đi cấp cứu và bị thương tật 27%.

Hồ sơ vụ án thể hiện từ năm 1981 đến năm 1993, Đực liên tục "vào tù, ra tội" về các tội Trộm cắp tài sản của công dân, Chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.