1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Ngãi

Chân dung 2 phạm nhân vượt ngục

(Dân trí) - Đã 4 ngày trôi qua, kẻ từ lúc 2 phạm nhân cưa song sắt vượt ngục tại Trại giam Quân sự khu vực miền Trung (Quân khu V), lực lượng truy nã vẫn chưa tìm ra tung tích của 2 đối tượng Nhân Văn Tuấn và Triệu Quân Sự.

Vào lúc 1h22 ngày 8/11, 2 phạm nhân Triệu Quân Sự và Nhân Văn Tuấn cưa song sắt cửa số phòng giam thuộc Nhà giam T2 và vượt tường bỏ trốn. Cùng ngày, đại tá Hồ Thanh Hòa - Giám thị Trại giam Quân sự phát lệnh truy nã phạm nhân trốn khỏi nơi giam.

Như Dân trí đưa tin trước đó, phạm nhân Triệu Quân Sự (dân tộc Nùng, quê quán ở xóm Bản Luông, xã Phú Cường, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên) bị chấp hành án tù chung thân từ ngày 24/8/2012 về tội danh “giết người, cướp tài sản và đào ngũ”; nhận dạng cao 1m60 cùng đặc điểm riêng với nốt ruồi cách 1cm ngay sau đuôi lông mày trái. Đối tượng Nhân Văn Tuấn (quê thôn Giang Nam, xã Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang) chịu mức án 28 năm 11 tháng 25 ngày tù vì tội “cướp tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cố ý gây thương tích và trốn khỏi nơi giam”; nhận dạng cao 1m71 và có đặc điểm nốt ruồi cách 2cm ngay dưới đuôi mắt trái.

Kẻ đào ngũ sát hại bà chủ quán cà phê

Bỏ trốn khỏi đơn vị đang đóng quân, Triệu Quân Sự đi lang thang khắp nơi ăn chơi. Đến chiều ngày 22/8/2012, Sự vào quán cà phê Hương Sen (phố Trúc Lâm, quận Long Biên, Hà Nội). Quan sát thấy trong quán cà phê chỉ có bà Phạm Thị Xuân Hoa (49 tuổi, chủ quán), Sự dùng dao cứa cổ bà Hoa đến chết và lấy tài sản (1 đôi bông tai, 1 chiếc nhẫn vàng, 2 điện thoại di động và 250.000 đồng).

Lệnh truy nã phạm nhân Triệu Quân Sự
Lệnh truy nã phạm nhân Triệu Quân Sự

Sau khi gây án, hung thủ vẫn bình thản rửa tay, đóng cửa quán và vứt con dao xuống sông Hồng nhằm phi tang hung khí. Có tài sản trong tay, Triệu Quân Sự đến nhà nghỉ (phố Phan Văn Trường, quận Cầu Giấy, Hà Nội) tắm và thay quần áo, rồi đón xe khách về tỉnh Tuyên Quang bán chiếc nhẫn vàng lấy 12 triệu đồng, sau đó đến tỉnh Thái Nguyên bán đôi bông tai.

Phi tang xong 2 món đồ có giá trị, Triệu Quân Sự thuê nhà nghỉ ở tỉnh Thái Nguyên nghỉ ngơi. Đến sáng sớm ngày 24/8/2012, Công an Hà Nội ập đến và bắt tên Sự khi đang ngủ trong nhà nghỉ.


Đối tượng Sự khi mới bị bắt

Đối tượng Sự khi mới bị bắt

Với các hành vi trên, vào ngày 15/3/2013, Triệu Quân Sự bị Tòa án Quân sự Quân khu 1 tuyên xử mức án tù chung thân.

Phạm nhân 2 lần vượt ngục chuyên cướp ô tô

Bị giam tù vì tội danh cướp tài sản, đối tượng Nhân Văn Tuấn tìm mọi cách vượt ngục khỏi trại giam và bị Quân khu 2 phát lệnh truy nã.

Lệnh truy nã đối tượng Nhân Văn Tuấn
Lệnh truy nã đối tượng Nhân Văn Tuấn

Vượt ngục thành công, Tuấn tập hợp đồng bọn thực hiện nhiều vụ cướp ô tô, trong đó chủ yếu là xe taxi ở các tỉnh Yên Bái, Phú Thọ, Thanh Hóa, Hà Nam và Hòa Bình. Thực hiện trót lọt nhiều vụ cướp xe taxi, vào tháng 6/2010, Nhân Văn Tuấn và đối tượng tên Phương thực hiện cướp xe ô tô hiệu CiVic do anh Nguyễn Xuân Hoàng (21 tuổi, ngụ tỉnh Hà Nam) điều khiển; đồng thời cướp 3 điện thoại di động và hơn 5 triệu đồng.

Khoảng 1 tháng sau, Tuấn và Phương tiếp tục cướp xe Innova do anh Nguyễn Văn Trung (25 tuổi, quê tỉnh Thanh Hóa) điều khiển và bị cơ quan điều tra bắt giữ.

Vào ngày 9/1/2013, đối tượng Nhân Văn Tuấn bị Tòa án Quân sự Quân khu 5 tuyên mức án 28 năm 11 tháng 25 ngày tù.

Đang bị giam tại Trại giam Quân sự Quân khu 5, phạm nhân Tuấn lại tiếp tục vượt ngục cùng phạm nhân Triệu Quân Sự. Hiện lực lượng quân sự, công an đang ráo riết truy lùng 2 phạm nhân nguy hiểm trên.

Hồng Long