1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hải Phòng:

Cảnh sát PCCC bắt gọn tên cướp trên phố

(Dân trí) - Trong khi đang kiểm tra, bàn giao ca gác tại cổng Sở Cảnh sát PCCC TP Hải Phòng, nghe tiếng người dân tri hô, Đại úy Quyễn Quang Anh và Phạm Bách Thắng đã lập tức lao ra phố truy đuổi, bắt gọn tên cướp vừa gây án.

Theo tài liệu từ cơ quan công an, sự việc xảy ra vào khoảng 12h ngày 24/10/2011. Trong khi kiểm tra, bàn giao ca gác tại cổng Sở Cảnh sát PCCC TP Hải Phòng, Đại úy Quyễn Quang Anh và Phạm Bách Thắng, Phòng Cảnh sát PCCCC thuộc Phòng Cảnh sát PCCC số 1, nghe thấy tiếng hô cướp của bà Trần Thị Thu (SN 1960), trú tại phường Đông Khê -Ngô Quyền - TP Hải Phòng.

Cảnh sát PCCC bắt gọn tên cướp trên phố - 1
2 chiến sĩ cảnh sát PCCC vừa lập công bắt cướp

Ngay sau đó, 2 chiến sĩ phát hiện một nam thanh niên chạy vụt qua cổng đơn vị tại số 280, đường Lạch Tray, quận Ngô Quyền với nhiều dấu hiệu khả nghi nên lập tức lao ra phố truy đuổi. Được sự phối hợp của người dân, 2 chiến sĩ cánh sát PCCC đã bắt gọn đối tượng cướp của hung hãn.

Tại hiện trường, lực lượng công an thu được 1 xe máy Jupiter Gravita BKS 16N8 - 2816. Đối tượng khai là Bùi Đức Dũng (SN 1988), trú tại xã Thái Sơn, huyện An Lão - TP Hải Phòng. Theo tài liệu điều tra, trước đó, phát hiện nạn nhân đi bộ tại khu vực gầm cầu vượt Lạch Tray, Dũng cùng 3 đồng bọn đi trên 2 xe máy áp sát, giật chiếc dây chuyền vàng trị giá khoảng 20 triệu đồng rồi bỏ chạy.

Trong lúc giằng co, bà Thu đã nhanh tay kéo đổ xe của tên cướp. Thấy vậy, 3 chiến hữu của Dũng đã nhảy lên xe tẩu thoát.
 
Vụ việc đã được bàn giao cho Công an phường Lạch Tray, quận Ngô Quyền tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.
 
Đây là chiến công đầu tiên của cán bộ chiến sĩ thuộc Sở Cảnh sát PCCC TP Hải Phòng vừa mới thành lập trước đây ít ngày.

 Anh Thế - Quốc Đô