1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Cái chết của đứa con "lưu lạc": Thi thể bí ẩn dưới đống gạch

Khi đi về phía bờ tường bao của bến xe khách Sơn La, một người đàn ông thấy đống gạch xỉ mới được ai đó đắp lên. Tò mò, người này lấy chiếc cuốc gạt những viên gạch xỉ thì đôi bàn chân người lộ ra.

Thi thể dưới đống gạch xỉ

Sáng 6/2/2017, mới Tết ra mà trời đã bắt đầu oi bức, cái nắng hanh rải xuống khiến ai cũng thấy uể oải. Ông T vác cuốc ra bãi đất vắng nằm gần khu vực bến xe khách Sơn La để làm việc. Phía bờ tường bao có một đống gạch xỉ mới được ai đó đắp lên khiến ông T để ý. Lại gần, người đàn ông này càng cảm thấy có một thứ mùi "ngái nồng" rất khó chịu bốc ra.

Ông T lấy chiếc cuốc gạt mấy cái, khi những viên gạch đổ xuống đã để lộ bên dưới đôi bàn chân người. Ông T nhìn "chằm chằm" vào đôi bàn chân người đã tím ngắt lộ ra dưới những viên gạch xỉ. Hoảng sợ, ông T vội vã vứt cuốc bỏ chạy. 

Khi bình tĩnh lại, ông T báo cho người dân xung quanh và Công an TP Sơn La (tỉnh Sơn La) về điều mình vừa chứng kiến.

Tại hiện trường, Công an tỉnh Sơn La xác định, nạn nhân là nam giới, khoảng 30 tuổi, người này tử vong ít nhất trên 10 ngày, thi thể đã phân hủy mạnh. Qua khám nghiệm, cơ quan điều tra phát hiện trên phần ngực trái, lưng của người này có hai vết rách rất gọn, được gây ra bởi vật sắc, nhọn và đây có thể là nguyên nhân dẫn đến tử vong.

Những dấu hiệu ban đầu cho thấy, nạn nhân đã bị sát hại, sau đó hung thủ lấy gạch xỉ "đắp" lên nhằm che giấu tội ác của mình.

Do thi thể đã phân hủy gần hết nên việc nhận dạng bằng mắt thường không thể thực hiện được. Đội ngũ kỹ thuật hình sự phải cố gắng lắm mới lấy được 3 dấu vân tay nhằm truy nguyên tung tích nạn nhân.

Theo đánh giá sơ bộ, nạn nhân bị sát hại vào thời điểm trước Tết, có thể là ngày 24 hoặc 25 tháng Chạp.

Khu vực xảy ra vụ án nằm gần bến xe khách tỉnh Sơn La. Đây là nơi có nhiều dãy nhà bỏ hoang từ lâu, rất vắng vẻ. Khi các trinh sát tìm gặp người dẫn xung quanh để hỏi việc thì gần như chẳng ai hay biết gì. Thời điểm nạn nhân tử vong là cận Tết, hầu hết người sinh sống, ở trọ gần khu vực đã về quê. Chính vì thế, lượng thông tin thu thập được rất "mỏng".

Cái chết của đứa con lưu lạc: Thi thể bí ẩn dưới đống gạch - 1
Nơi xảy ra vụ án (ảnh tư liệu)

Truy tìm tung tích

Khi khám nghiệm, ngoài vết thương trên cơ thể, nạn nhân không để lại bất cứ loại giấy tờ tùy thân nào. Những thông báo tìm người mất tích, người bỏ nhà đi trên địa bàn TP Sơn La và những huyện thị khác đều không thu được kết quả.

Nhận dạng từ đồ dùng cá nhân, quần áo, nhiều người dân trong vùng khẳng định, nạn nhân chưa từng xuất hiện ở đây trước đó. Như vậy, rất có thể nạn nhân là người nơi khác đến, chỉ đi qua địa bàn TP Sơn La.

Công an tìm thấy một chiếc ba lô, bên trong có áo rét, hai tấm danh thiếp, một của hãng xe khách tại Lào Cai chạy tuyến Sơn La, tấm khác là của một người cũng ở Lào Cai. Ngoài ra, bên cạnh nạn nhân còn có một máy nghe nhạc do Trung Quốc sản xuất, một thẻ nhớ SD… Tất cả chỉ có vậy.

Các điều tra viên đánh giá, vụ án này phần nhiều sẽ xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân, do đó, nếu không tìm được danh tính nạn nhân thì mọi thứ sẽ đi vào bế tắc. 

Các tổ trinh sát được cử đi khắp các "hang cùng, ngõ hẻm" trên địa bàn lân cận để rà soát, dựng chân dung các đối tượng tiền án, tiền sự, ma túy, thế nhưng vẫn chẳng thu được thông tin nào có giá trị. Nạn nhân dường như "vô hình".

Nút thắt từ chiếc thẻ nhớ 

Vào thời điểm này, công tác truy nguyên dấu vân tay của nạn nhân được Công an tỉnh Sơn La tiến hành rất gấp rút. Dù đã tỉ mỉ trong từng "động tác", tuy nhiên việc tra cứu tàng thư danh chỉ bản tại tỉnh Sơn La lại không cho ra kết quả nào phù hợp. Điều này cho thấy, nạn nhân chắc chắn là ở địa phương khác đến.

Các điều tra viên liên tục phân tích toàn bộ những vật chứng thu được tại hiện trường, trong đó đặc biệt chú ý đến chiếc máy nghe nhạc và thẻ nhớ. Chỉ ít giờ sau đó, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Ban chuyên án nhận thấy có một vài dữ liệu thể hiện sự liên quan đến người sinh sống tại huyện Tuần Giáo (tỉnh Điện Biên).

Ngay lập tức, Công an tỉnh Sơn La đề nghị Công an tỉnh Điện Biên phối hợp rà soát danh chỉ bản những nam thanh niên có độ tuổi từ 20- 30 sinh sống tại huyện Tuần Giáo.

Cái chết của đứa con lưu lạc: Thi thể bí ẩn dưới đống gạch - 2
Công an Sơn La khám nghiệm hiện trường (ảnh tư liệu)

Kết quả cho thấy, dấu vân tay của nạn nhân trùng với dấu vân tay được Công an tỉnh Điện Biên lưu giữ của anh Lò Văn Duyên (SN 1989, trú tại bản Rừn, xã Chiềng Sinh, huyện Tuần Giáo, Điện Biên).

Một tổ công tác được gấp rút cử đi Tuần Giáo để xác minh thông tin. Khi đến nhà của anh Duyên, các trinh sát nắm được, từ khoảng hơn 2 năm nay, Duyên đã bỏ đi làm ăn xa bên nước bạn. Cũng trong ngần ấy thời gian, Duyên chỉ gọi điện về nhà có một vài lần.

Gần đây nhất, Duyên gọi về vào báo với bố mẹ Tết năm 2017 sẽ về quê nghỉ lễ. Tuy nhiên, suốt thời gian trước, trong và sau Tết, cả gia đình không thấy bóng dáng Duyên đâu. Mọi người có cố gắng liên lạc nhưng bất thành. Duyên đi đâu, làm gì cả nhà không nắm được.

Vậy, nạn nhân có thực sự là người thanh niên tên Duyên hay không? để trả lời câu hỏi này, Công an tỉnh Sơn La vẫn phải có những bằng chứng khoa học, xác thực.

(Còn nữa)

Theo T.Sơn - Giadinh.net.vn