1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Buôn lậu máy ảnh qua đường hàng không

(Dân trí) - Đang tiến hành giao dịch hàng nhập lậu, Bảo và Quyết bị lực lượng chức năng bắt giữ. Biết không thể thoát tội, cả hai cùng khai ra ông trùm đứng đằng sau với những hoạt động tinh vi.

Ngày 17/3, TAND TPHCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Phạm Chiến Bảo (SN 1985, quê Đồng Nai) 8 năm tù và Lê Văn Quyết (SN 1982, quê Thanh Hóa) 7 năm tù về tội “Buôn lậu”.

Hai bị cáo trước vành móng ngựa

Hai bị cáo trước vành móng ngựa

Theo bản cáo trạng, vào lúc 11h ngày 16/8/2013, Bảo nhập cảnh từ Hồng Kông về Việt Nam qua cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất. Lúc này, Bảo mang theo 4 túi đựng hàng hóa nhưng lại không khai báo với hải quan sân bay.

Tại đây, Bảo giao 4 túi đựng trên cho Quyết  để mang về cho Nguyễn Mạnh Cường (giám đốc công ty Cường Đạt) tại số nhà 128/59 Lê Đức Thọ, phường 6, quận Gò Vấp.

Đang trong lúc giao dịch hàng hóa, Bảo và Quyết bị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm quản lý về kinh tế và Chức vụ - Công an TPHCM phát hiện bắt giữ cả hai về hành vi nhập lậu máy ảnh, phụ kiện mà không có hóa đơn chứng từ.

Tại cơ quan điều tra, Bảo và Quyết khai nhận mình chỉ là người làm thuê cho Cường. Đồng thời, chính Cường là người chỉ đạo Bảo sang Hồng Kông nhận hàng để mang về rồi giao lại cho Quyết để mang đi tiêu thụ.

Qua những lời khai của Bảo và Quyết, cơ quan điều tra tiến hành khám xét nhà Cường và phát hiện nhiều máy ảnh và phụ kiện với tổng trị giá hơn 500 triệu đồng. Biết chuyện, ngay lập tức Cường đã “cao chạy xa bay”.

Hiện cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng này.

Công Bằng