1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Bóp cổ vợ đến chết, lĩnh 20 năm tù

(Dân trí) - Thấy những dòng tin nhắn tình cảm trong điện thoại của vợ với người đàn ông khác. Hận liền tra hỏi nhưng không nhận được câu trả lời. Bực tức, Hận bóp cổ vợ cho đến chết.

Ngày 11/8, TAND TPHCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm lưu động tại quận 12 và tuyên phạt bị cáo Huỳnh Văn Hận (SN 1991, quê Đồng Tháp) 20 năm tù về tội “Giết người”.

img-8751-1-98cfa
Bị cáo Hận tại phiên xử lưu động

Theo bản cáo trạng, Hận và chị Nguyễn Hoàng Kim Yến (SN 1991) kết hôn và cùng tạm trú tại khu phố 3, phường Thạnh Xuân, quận 12, TPHCM.

Ngày 13/10/2014, do nghi ngờ Yến có quan hệ tình cảm với người khác nên Hận bỏ về quê ở huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp. Sau một thời gian, được Yến năn nỉ và xin lỗi nên Hận quay lại.

Đến 12h ngày 16/10/2014, sau khi tan làm, Hận đón chị Yến về phòng trọ. Tại đây, Hận phát hiện trong điện thoại của vợ mình có tin nhắn với nội dung: “em đang làm gì đó, sao không thấy em trả lời gì vậy”.

Bực tức, Hận liền trả hỏi vợ mình nhưng vẫn không nhận được câu trả lời. Nghi ngờ vợ “cắm sừng” mình, Hận liền lao đến đẩy ngã chị Yến ra giường rồi bóp cổ cho đến lúc chị này chết.

Sau khi giết vợ, Hận khóa trái cửa rồi nhờ hàng xóm đi báo công an. Ngay sau đó, Hận bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Tại phiên tòa lưu động, VKS đã đề nghị mức án chung thân đối với Hận. Tuy nhiên, HĐXX nhận thấy bị cáo có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu và người nhà bị hại cũng có đơn xin giảm nhẹ hình phạt. Bên cạnh đó, trong vụ án bị hại cũng có một phần lỗi. Vì vậy, HĐXX tuyên phạt mức án như trên đối với Hận.

Quế Sơn