1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hòa Bình:

“Bóng hồng” trên trận chiến chống ma túy

Chị thường nói với anh em rằng, cuộc đời buộc chị gắn bó với nghiệp phòng chống ma túy, đó vừa là trách nhiệm, là nghĩa vụ, song cũng là số phận bởi chị có nhiều duyên nợ với ma túy lắm.

Trung tá Nguyễn Thị Hồng Thanh.
Trung tá Nguyễn Thị Hồng Thanh.

Vì lẽ đó, dù công việc có vất vả, khó khăn, nguy hiểm dường nào, chị không một tiếng kêu ca, phàn nàn, hay oán trách số phận sắp đặt cho chị đối mặt với những kẻ gieo rắc cái chết trắng.

Nói tới nữ trinh sát, Trung tá Nguyễn Thị Hồng Thanh – Phòng CSĐT tội phạm về ma túy - Công an Hòa Bình là cả một câu chuyện dài, vui có, buồn có, song trong con người chị toát lên khí phách kiên cường, đầy lòng vị tha. Chị thường nói với anh em rằng, cuộc đời buộc chị gắn bó với nghiệp phòng chống ma túy, đó vừa là trách nhiệm, là nghĩa vụ, song cũng là số phận bởi chị có nhiều duyên nợ với ma túy lắm.

Vì lẽ đó, dù công việc có vất vả, khó khăn, nguy hiểm dường nào, chị không một tiếng kêu ca, phàn nàn, hay oán trách số phận sắp đặt cho chị đối mặt với những kẻ gieo rắc cái chết trắng. Nghị lực sống phi thường, không ngừng vươn lên, dù đôi lúc tính mạng như “ngọn đèn dầu trước gió”, là điều dễ nhận thấy ở nữ trinh sát giàu nhiệt huyết này.

Có nhiều câu chuyện về nữ trinh sát, Trung tá Nguyễn Thị Hồng Thanh khá thú vị mà các đồng nghiệp nam thường kể khi nói về chị. Đó là ngày 5/1/2011, chị được phân công tham gia chuyên án truy bắt đối tượng vận chuyển ma túy trên tuyến. Sau khi đối tượng giao nhận hàng, vận chuyển ma túy theo tuyến quốc lộ 6A, từ Sơn La về Hà Nội, với bản tính lưu manh, 2 đối tượng nữ trà trộn vào số hành khách trên xe, vào vai một thương lái. Khi tới khu vực bến xe khách, thuộc phường Phương Lâm, TP Hòa Bình, Trung tá Thanh cùng tổ công tác tiến hành kiểm tra hành chính.

Trong quá trình kiểm tra, phát hiện 2 người phụ nữ ngồi hàng ghế dưới có biểu hiện nghi vấn, các đồng chí đưa đối tượng về trụ sở Công an gần nhất để đấu tranh. Tại đây, đối tượng một mực khẳng định không vận chuyển ma túy, nếu cơ quan Công an tìm được chứng cứ, thị mới quy hàng. Bằng không, thị sẽ khởi kiện về tội vu khống. Lúc này, các trinh sát trẻ tỏ ra khá lúng túng, lo lắng, vì quá trình lục soát hành lý, không phát hiện ma túy.

Với kinh nghiệm công tác, linh cảm nghề nghiệp, đặc biệt qua thái độ dửng dưng như thách thức của đối tượng, Trung tá Thanh bĩnh tĩnh theo dõi, nắm bắt biểu hiện của đối tượng, từ chi tiết nhỏ nhất. Đúng như chị phán đoán, không lâu sau, đối tượng biểu hiện nhấp nhổm, đứng ngồi không yên. Chị khẳng định, đối tượng có khả năng cất giấu ma túy trong hậu môn. Chị yêu cầu 2 đối tượng vào khu vệ sinh, qua đó phát hiện 2 gói heroin, có trọng lượng 320g và 1.000 viên ma túy tổng hợp, được đối tượng cất giấu trong bao cao su, sau đó tuồn vào hậu môn… Chuyên án triệt phá thành công, các trinh sát trẻ thở phào nhẹ nhõm, khâm phục tinh thần, ý chí, đặc biệt là khả năng phán đoán tài tình của chị.

Trung tá Nguyễn Thị Hồng Thanh đã có nhiều năm công tác ở Trại tạm giam - Công an tỉnh Hoà Bình. Tháng 1/1999, Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý được thành lập, chị đã đầu quân về làm mảng tổng hợp của đơn vị. Khi mới chập chững bước trên con đường "phòng chống tội phạm ma tuý", chị Thanh cảm thấy chơi vơi chưa biết phải làm như thế nào để thích ứng với công việc mới. Nhưng chỉ sau vài năm, chị chuyển sang làm trinh sát và là "bông hồng" duy nhất làm trong mảng trinh sát.

Chị Thanh tâm sự, dẫu biết làm mảng đấu tranh phòng chống tội phạm ma tuý sẽ rất vất vả, đối mặt với hiểm nguy nhưng khi ấy, niềm yêu nghề, say nghề thôi thúc chị thêm nghị lực để "rèn nghề". Đã có không ít người gièm pha, nói bóng nói gió thân gái "liễu yếu đào tơ" mà dấn thân vào nghề trinh sát chẳng khác nào "trói gà không chặt", chưa kịp vào "hang cọp" đã... ngất xỉu. Nhưng tất cả những lời nói bóng gió ấy chẳng làm chị phiền lòng, nao núng. Sau nhiều năm làm trinh sát, ngay cả những nam trinh sát cũng phải kiêng nể chị vài phần. Với chị, vào "hang cọp" cũng chẳng hề hấn gì.

Trong các chuyên án chị Thanh đã từng tham gia, chị nhớ nhất là chuyên án ngày 5/2/2010 vây bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Vàng A Khua - "ông trùm" ma tuý tại địa bàn Hang Kia (huyện Mai Châu). Hôm ấy, chị tham gia trong tổ bắt giữ đối tượng. Chị Thanh vẫn nhớ như in hôm tham gia chuyên án đúng vào ngày 22 tháng Chạp, khi mọi người đang quây quần sum vầy bên mâm cơm ngày giáp Tết, chị Thanh lại phải nhận lệnh "vào hang bắt cọp". Hang Kia là xã vùng cao, núi non hiểm trở, chủ yếu là người dân tộc Mông sinh sống. Họ có quan hệ họ hàng, thân tộc, do vậy, việc thâm nhập, tổ chức trinh sát gặp rất nhiều khó khăn. Con đường độc đạo dẫn vào Hang Kia nhỏ hẹp, gập ghềnh, hun hút, khiến bất kỳ ai có dịp tới Hang Kia đều không khỏi rùng mình.

Chị Thanh kể rằng, chỉ riêng khu vực Hang Kia đã có tới 17 đối tượng có lệnh truy nã đặc biệt về các tội buôn bán, vận chuyển và tàng trữ trái phép chất ma tuý, nổi lên là "ông trùm" Vàng A Khua. Những "ông trùm" ma tuý này luôn trang bị vũ khí nóng để đối đầu với lực lượng Cảnh sát. Chị Thanh kể: "Có chuyên án, chiến sỹ trên mặt trận ma tuý hi sinh thân mình, thậm chí, trận chiến chống tội phạm ma túy năm đó, có 3 chiến sỹ anh dũng ngã xuống. Tội phạm ma tuý có lúc trang bị cả súng AK và chống trả lực lượng chức năng, chống người thi hành công vụ. Chúng rất hung hãn, manh động, để chọn lối thoát thân chúng sẵn sàng liều mạng".

Có trường hợp tội phạm ma tuý chống trả điên cuồng, dùng cả vợ con, họ hàng chống trả lực lượng Công an rất quyết liệt, thậm chí chúng còn đốt phá cả xe ôtô của cơ quan Công an. Có những cuộc tấn công tội phạm ma tuý Trung tá Thanh và các chiến sĩ phải băng rừng lội suối 20 - 30 cây số để vào hang "bắt cọp".

Đó là từ ngữ mang tính hình ảnh mà nhiều người đặt tên cho những cung đường, địa bàn điểm nóng ma tuý. Ở đó, các chiến sĩ Cảnh sát phải đối mặt với "cửa tử" và không biết phải đón nhận những hiểm nguy nào phía trước. Chị Thanh kể cho tôi nghe kỉ niệm đầu tiên khi bước vào nghiệp trinh sát. Sau hơn 1 năm về Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý, năm 2001, tham gia chuyên án truy bắt đối tượng người Mông, chị vào vai cô bồ tên trùm ma tuý vùng xuôi.

Theo đúng kế hoạch, 2h sáng, chị Thanh và một nam trinh sát - "cặp đôi" - phải vào cuối rừng Già (Mai Châu) nhận hàng của hai đối tượng người Mông. Hai người phải chạy xe máy luồn rừng đến điểm hẹn. Tại đó, các mũi trinh sát, tổ phục kích đã nấp sẵn ở bìa rừng. Nhưng khi đến đó, bọn chúng đã "ròng" chị Thanh và nam trinh sát phải đi thêm 5 cây số mới cho xem hàng nên tổ phục kích lại phải di chuyển theo sau. Như "mèo vờn chuột", hai đối tượng người Mông cứ thay đổi địa điểm liên tục, mãi tổ công tác mới phục kích đã tóm gọn hai đối tượng thu giữ được 1 bánh heroin.

Khác với cảm giác hơi rờn rợn khi "vào hang bắt cọp", chị Thanh lại thấy ngao ngán khi phải đối mặt với các đối tượng vận chuyển ma tuý rất manh động, liều lĩnh, thậm chí dám tự sát để không "lọt" vào tay lực lượng cảnh sát. Kí ức đáng nhớ của nữ trinh sát khi tham gia phá đường dây vận chuyển ma tuý với số lượng "khủng" đi qua địa bàn tỉnh Hoà Bình đó là hình ảnh đối tượng với loang lổ vết máu trên cổ.

Trong chuyên án truy bắt đối tượng Dương Ngô Duy (38 tuổi, trú tại xã Ngọc Vân, Tân Yên, Bắc Giang) vận chuyển 120 bánh heroin, chị Thanh được phân công ở tổ kiển tra hành chính. Hôm đó, 5-8-2009, đối tượng Dương Ngô Duy điều khiển chiếc xe ôtô nhãn hiệu Innova đi qua địa phận xã Phong Phú, huyện Tân Lạc, tổ tuần tra, kiểm soát CSGT ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra hành chính. Đối tượng Dương Ngô Duy "ngoan ngoãn" chấp hành mệnh lệnh của CSGT, lái xe vào rìa đường. Nhưng thật bất ngờ, vừa dừng xe, đối tượng Dương Ngô Duy đã khoá trái cửa, dùng dao tự sát.

Khi đối tượng dừng xe nhưng không xuống xuất trình giấy tờ kiểm tra hành chính, chị Thanh tiến gần lại chiếc xe thì thấy máu đã chảy đầm đìa khoang lái. Khi các trinh sát đưa hắn đi cấp cứu thì đối tượng tỏ ra coi thường mạng sống của mình. Chị Thanh nói: "Mặc dù đã nhiều năm trong lự lượng phòng chống tội phạm ma tuý, nhưng khi mở cốp xe kiểm tra, tôi cũng giật mình vì số lượng heroin rất lớn được cất giấu trong chiếc túi du lịch và một bao tải. Đây là số lượng ma túy lớn nhất từ trước tới nay trong một vụ án bị triệt phá trên địa bàn tỉnh Hòa Bình".

Với kinh nghiệm hơn 10 năm "chinh chiến" phòng chống tội phạm ma túy, chị Thanh đã mặt đối mặt với không biết bao nhiêu kẻ máu lạnh, lì lợm. Nhưng chị Thanh sợ nhất "gan ông Trời" của các đối tượng vận chuyển ma tuý. Vì ma lực của đồng tiền, chúng sẵn sàng cùng chết với các chiến sĩ hoạt động trên tuyến.

Chị Thanh bộc bạch: "Trong vài năm trở lại đây, tội phạm ma túy hoạt động tại địa bàn Hòa Bình ngày càng tinh vi, xảo quyệt càng khiến phát hiện, ngăn chặn và bắt giữ của lực lượng chức năng gian nan, vất vả hơn nhiều. Trong quá trình truy bắt, các đối tượng không chỉ liều lĩnh, manh động mà còn sẵn sàng dùng vũ khí nóng chống trả lực lượng truy bắt. Và trong cuộc chiến đầy cam go ấy, không ít cán bộ, chiến sỹ Công an Hòa Bình đã hy sinh và bị thương trong khi làm nhiệm vụ".

Những chuyên án chị trực tiếp tham gia là cuộc đấu trí căng thẳng, kéo dài ròng rã cả tháng, cả năm ròng. Đánh án ma tuý đòi hỏi sự mưu trí, sáng tạo, dũng cảm và quyết liệt. Đây có lẽ là cuộc chiến khốc liệt nhất giữa thời bình. Hơn chục năm đầu quân cho Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý, chị Thanh không nhớ chính xác bao lần đối mặt với nguy hiểm, lằn ranh giữa sự sống và cái chết chỉ trong gang tấc, những lần trong vai trò trinh sát, chị đã xâm nhập vào tận hang ổ, đường dây của tội phạm ma tuý để "ba cùng" với bọn tội phạm. Đây quả là một thử thách cực kỳ khắc nghiệt, nhưng lần nào cũng thế chị lại vượt qua và cùng đồng đội giành những chiến công mới

Theo Huệ Minh
Cảnh sát toàn cầu