1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Bộ công an khen thưởng lực lượng giải cứu bé 8 tuổi làm con tin

(Dân trí) - Bị truy đuổi vì nghi là kẻ trộm xe máy, Tú cầm dao lao vào nhà dân khống chế bé gái 8 tuổi làm con tin. Trong tình huống khẩn cấp, Trưởng công an xã, một dân phòng và hai người dân đã mưu trí giải cứu con tin thành công, khống chế đối tượng.

Tên Tú khống chế bé 8 tuổi làm con tin
Tên Tú khống chế bé 8 tuổi làm con tin

Chiều 13/2, Đại tá Huỳnh Ngọc Phương- Phó Cục trưởng Cục Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc (V28 - Bộ Công An) cùng Đại tá Đinh Thanh Nhàn - Phó Giám đốc công an TP.HCM đã có mặt tại UBND xã Bình Hưng (huyện Bình Chánh) để công bố quyết định và trao bằng khen của Bộ Công an cho tập thể công an xã Bình Hưng và 2 cá nhân gồm ông Mai Thống Nhất - Trưởng Công an xã Bình Hưng và ông Nguyễn Đào Nhựt Tân - Dân phòng ấp 2 vì đã có thành tích xuất sắc trong việc giải cứu thành công bé gái 8 tuổi bị đối tượng Nguyễn Minh Tú (37 tuổi, ngụ quận 4) dùng dao khống chế làm con tin vào trưa 22/11 tại nhà số A10/7A ấp 2, xã Bình Hưng.

Theo báo cáo của công an xã Bình Hưng, khoảng 8h sáng 22/11/2013, chị Nguyễn Thị Thanh Thuỷ (41 tuổi, người địa phương) đi công việc tại phường 6 (quận 8) thì phát hiện Nguyễn Minh Tú chính là người lấy trộm xe máy của mình vào trước đó gần 1 tháng. Ngay sau đó, chị Thuỷ tiếp cận Tú và yêu cầu về nhà chị làm việc. Tại đây, còn có anh Nguyễn Dũng (bạn của chị Thuỷ), khi gặp nhau, anh Dũng có hỏi Tú về việc lấy xe của chị Thuỷ, từ việc này hai bên xảy ra tranh cãi dẫn đến xô xát. Anh Dũng dùng tay đánh Tú, Tú lao vào bếp vồ con dao quay lại đâm nhưng anh Dũng tránh được và bỏ chạy ra ngoài đường.

Chạy được một đoạn, anh Dũng lấy được con dao Thái Lan quay ngược trở lại đuổi Tú. Cùng thời điểm này, lực lượng công an xã cùng dân phòng và xã đội có mặt truy đuổi Tú. Sau đó, Tú bỏ chạy vào một nhà dân bên đường lấy một con dao khác và trốn vào trong tủ quần áo. Khi bị chủ nhà là anh Nguyễn Trí H. (25 tuổi) phát hiện thì Tú cầm dao bỏ chạy vào nhà số A10/7A ấp 2, xã Bình Hưng khống chế bé Nguyễn Diệp Minh T. (8 tuổi) kéo lên gác làm con tin và đe dạo sẽ giết chết cháu bé nếu công an xông vào.

Tên Tú khống chế bé 8 tuổi làm con tin
Dân phòng lao vào đập vào tay cầm dao của tên Tú để công an xã Bình Hưng ập vào giải cứu con tin, khống chế đối tượng

Sau 15 phút vận động và thuyết phục nhưng tên Tú vẫn đe doạ bé T., kiên quyết sẽ giết con tin nếu không thoát được ra ngoài. Lúc này, Trưởng công an xã Bình Hưng “nói nhỏ” với dân phòng Nguyễn Đào Nhựt Tân cầm gây phục sẵn đó chờ cơ hội thích hợp sẽ ra tay đánh rơi dao của tên Tú làm cho đối tượng này không còn khả năng chống trả. Nhận chỉ đạo, anh Nhựt liền núp trong nhà vệ sinh ngay dưới chân cầu thang chờ cơ hội.

Khi tên Tú kéo bé T. kề dao vào cổ đưa xuống đã phát hiện ra anh Nhựt và lớn tiếng chửi bới, doạ giết con tin buộc anh Nhựt phải đi ra ngoài. Tên Tú liên tục la lớn, quơ dao về phía công an đe doạ. Tên Tú kề dao vào cổ bé T. đưa ra ngoài cửa nhà, lợi dụng lúc tên Tú đang chú ý về phía trước, anh Nhựt vung gậy đập mạnh 3 nhát làm dao trên tay tên Tú rơi xuống đất. Ngay sau đó, công an xã Bình Hưng ập vào khống chế đối tượng, giải cứu con tin thành công.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ trao bằng khen thưởng, Đại tá Huỳnh Ngọc Phương đánh giá cao sự ứng biến nhanh, sự mưu trí, lòng dũng cảm của đội ngũ công an xã Bình Hưng cũng như các cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động phòng chống tội phạm trên địa bàn.

Với thành tích đạt được, tập thể và cá nhân công an xã Bình
Hưng được nhận bằng khen từ Bộ Công an
Với thành tích đạt được, tập thể và cá nhân công an xã Bình Hưng được nhận bằng khen từ Bộ Công an

“Cần phát huy hơn nữa tinh thần phòng chống tội phạm, bảo vệ ANTQ trong lực lượng công an, cùng nhau học tập các tấm gương sáng về công tác phòng chống tội phạm, giữ vững an ninh trật tự của tập thể và các cá nhân thuộc công an xã Bình Hưng...” – Đại tá Phương nhấn mạnh.

Trung Kiên