1. Dòng sự kiện:
  2. Học viên tử vong ở Trung tâm CTXH Hải Hà
  3. Cựu Cục trưởng Nguyễn Thanh Phong hầu tòa
  4. Giả chết để trục lợi bảo hiểm

Bị nhắc đùa không đúng chỗ, người đàn ông sát hại em ruột ở Long An

An Huy Huyền My

(Dân trí) - Mâu thuẫn với em ruột trong lúc vừa đi nhậu về, Vũ hai lần cầm dao sang nhà người em, chém nạn nhân tử vong.

Ngày 24/6, TAND Long An mở phiên sơ thẩm, tuyên phạt Phạm Văn Hồng Vũ (58 tuổi, ngụ huyện Châu Thành) án chung thân về tội Giết người. HĐXX yêu cầu bị cáo bồi thường cho gia đình bị hại 160 triệu đồng.

Theo cáo trạng, chiều 17/7/2024, Vũ trên đường đi nhậu về gặp ông Nguyễn Văn Hiếu từ nhà ông Phạm Văn Hồng Lợi (54 tuổi, em ruột Vũ, ngụ xã Hiệp Thạnh, huyện Châu Thành) đang đi ra đường. Vũ đùa giỡn với ông Hiếu.

Bị nhắc đùa không đúng chỗ, người đàn ông sát hại em ruột ở Long An - 1

Bị cáo Vũ tại TAND tỉnh Long An (Ảnh: H.M.).

Lúc này, ông Lợi phàn nàn anh ruột đùa giỡn không đúng chỗ. Bị chọc giận, bị cáo Vũ chạy xuống bếp cầm dao sang nhà Lợi chém vào lưng, vai em ruột rồi đi về.

Khoảng 20 phút sau, nghe Lợi tiếp tục chửi mình, Vũ tiếp tục cầm dao chạy sang đâm em trai 2 nhát vào người. Ông Lợi được người thân đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Theo HĐXX, bị cáo Vũ có hai tiền án về tội Cố ý gây thương tích, chưa được xóa án tích. Hành vi của bị cáo thể hiện sự côn đồ, xem thường tính mạng người khác, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng cho gia đình và xã hội.