1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TP.HCM:

Bị mắng, cháu sát hại ông ngoại

(Dân trí) - Vụ án đau lòng xảy ra tại căn nhà không số ở phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân vào chiều 8/7.

Cơ quan công an khám nghiệm hiện trường 
Cơ quan công an khám nghiệm hiện trường 

Ngày 12/7, cơ quan CSĐT Công an quận Bình Tân đã bắt khẩn cấp Nguyễn Phan Anh T. (16 tuổi, ngụ quận 8) để lập hồ sơ về hành vi “Giết người. Nạn nhân trong vụ án này được xác định là ông Phan Ngọc Trung (71 tuổi) là ông ngoại của T.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu T. khai nhận, chiều 8/7, T. đi chơi về đến nhà gọi cửa mãi nhưng không thấy ông Trung ra mở. T. đã leo qua ban công nhà bên cạnh để vào trong. Bị ông Trung la mắng, T. đã lao đến đạp vào ngực ông Trung, khiến ông ngã xuống nền nhà. Sau đó, T. xông đến bóp cổ, dùng máy cassette đập mạnh vào đầu làm ông Trung bất tỉnh và tử vong.

Cùng thời điểm này, chị Phan Thị Kim H. (38 tuổi, mẹ T.) đến căn nhà trên đón T. về. Thấy mẹ đến, T. vội lau sạch vết máu, rồi chạy lên ban công nói với mẹ là ông ngoại không có nhà, sợ bị lộ chuyện đã giết hại ông Trung nên T. nằng nặc đòi mẹ chở về nhà bên quận 8.

Về đến nhà mình, chị H. thấy T. có nhiều biểu hiện lạ thường, cộng với việc nhiều lần liên lạc với bố ruột không được, chị H. đã quay lại nhà thì phát hiện ông Trung nằm chết trên sàn nhà.

Nhận tin báo công an quận Bình Tân cùng các đơn vị chức năng đã có mặt khám nghiệm hiện trường. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, nghi phạm gây ra vụ án đã bị bắt sau vài ngày lẩn trốn.

T.P