1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Sóc Trăng:

Bi kịch gia đình từ những chén rượu

Cao Xuân Lương

(Dân trí) - Do có hơi men và mâu thuẫn từ lâu, hai cha con ông R. xảy ra xô xát. Hậu quả, người cha bị con đánh chết, sau đó đưa xác đi giấu.

Ngày 3/3, theo nguồn tin của Dân trí, cơ quan điều tra Công an huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng, đang điều tra làm rõ vụ án mạng xảy ra ở ấp Đại Nghĩa Thắng, xã Đại Tâm, huyện Mỹ Xuyên.

Bi kịch gia đình từ những chén rượu - 1

Căn nhà nơi xảy ra sự việc (Ảnh: XL).

Theo lời kể của người dân địa phương, chiều ngày 2/3, ông L.S.R. (61 tuổi) đi đám tang một người ở địa phương trở về nhà thì thấy con trai là Lý Hoàng Nam (22 tuổi) đang nhậu với mấy người bạn. Ông R. kêu Nam đi nấu cơm nhưng Nam không đi. Vì vậy, ông R. đã dùng cây đánh Nam một cái vào lưng và bị Nam chụp được cây.

Bị cha đánh, vốn đã có hơi men, Nam đã dùng cây đánh lại ông R., trong đó có một phát trúng vào mặt khiến ông R. ngã xuống ngất xỉu. Thấy cha đã chết, Nam đưa xác cha ra một khoảnh đất gần nhà rồi lấy đất và lá cây phủ lên.

Việc làm của Nam bị một người ở gần nhà phát hiện, tri hô. Người này sau đó chạy đến đào đất đưa thi thể ông R. lên, báo cho cơ quan chức năng. Ngay sau đó, công an địa phương đã tạm giữ đối tượng Nam để làm rõ sự việc.

Nhiều người dân địa phương cho biết, bi kịch gia đình xuất phát từ rượu. Hoàn cảnh gia đình ông R. rất khó khăn. Hàng ngày, ông R. đi làm thuê, tối về thường mua rượu uống. Còn Nam không có việc làm, lại thường xuyên uống rượu nên 2 cha con thường xảy ra mâu thuẫn, to tiếng với nhau khiến bà con lối xóm rất khó chịu.

Vụ việc đang được cơ quan điều tra làm rõ.