1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Bị chồng cũ phóng hỏa đốt nhà vì không chịu "nối lại tình xưa"

(Dân trí) - Muốn “nối lại tình xưa” nhưng bị vợ cũ khước từ, tức giận, Kỳ mang xăng phóng hỏa đốt cả gia đình người mình từng “đầu ấp tay gối”.

Ngày 14/4, TAND TPHCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Dương Quốc Kỳ (SN 1972, ngụ huyện Củ Chi) 14 năm về tội “giết người” và 2 năm tù về tội “hủy hoại tài sản”. Tổng hình phạt cho cả hai tội là 16 năm tù.

Bị cáo Kỳ được dẫn ra xe tù sau
phiên tòa sơ thẩm

Bị cáo Kỳ được dẫn ra xe tù sau phiên tòa sơ thẩm

Theo bản cáo trạng, Kỳ đã có vợ và hai con nhưng không đăng ký kết hôn. Năm 2009, vì mâu thuẫn nên cả hai chia tay. Chỉ một năm sau, qua sự giới thiệu của người bạn, Kỳ quen biết rồi kết hôn cùng chị Hồ Thị Nga.

Trong cuộc sống hôn nhân, Kỳ và chị Nga thường xuyên xảy ra mâu thuẫn dẫn đến ly hôn. Sau “chuyến đò” dang dở đó, Kỳ nhiều lần đặt vấn đề muốn nối lại tình xưa nhưng đều bị chị Nga từ chối.

Không thuyết phục được vợ cũ, Kỳ hậm hực bỏ về. Khuya 16/9/2013, sau khi uống rượu say, Kỳ chuẩn bị một con dao cùng hai ổ khóa rồi đi đến nhà trọ của chị Nga ở phường 18, quận 4. Khi đến nơi, biết vợ cũ cùng các con đang ngủ trong nhà, Kỳ kêu cửa nhưng vợ cũ từ chối ra mở cửa.

Tức giận, Kỳ hút xăng từ trong xe ra rồi dùng hai ổ khóa, khóa cửa nhà của chị Nga lại. Tiếp đó, Kỳ đổ một nửa xăng lên người mình và nửa còn lại thì tạt vào phòng trọ của vợ cũ.

Kỳ quẹt lửa lên người mình rồi để lửa lan đến phòng trọ của chị Nga. Phát hiện cháy, chị Nga kêu cứu thì được người dân xung quanh đến dập lửa. Còn Kỳ bị lực lượng Công an phường 18, quận 4 bắt giữ.

Vụ cháy đã làm cho nhiều tài sản của chị Nga bị hư hại. Bên cạnh đó, vụ cháy cũng để lại thương tích cho cháu Châu Hoàng Trọng (con riêng chị Nga) 18% và Lê Thị Cẩm Tiên (cháu chị Nga) 21%. Riêng Kỳ cũng bị thương tích 22%.

Quế Sơn